1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng sắp cưới quá mải chơi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thiephong, 16/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chồng em là tuýp người khác rồi.
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại không thích đi đâu cũng có chồng kè kè đi theo, nhất là đi mua sắm, trông anh í rất tội, vì tớ chọn lựa lâu. Khi thấy mấy cái ghế dài ngồi nghỉ chân trong siêu thị anh í bảo là ghế dành cho "boring husband" của mấy bà "happy wife" .
    Thỉnh thoảng tớ cũng thích đi chơi, shopping, ăn hàng cùng bạn gái. Suy ra chồng cũng thế nên tớ để cho anh í những khoảng thời gian riêng cùng bạn bè. Đôi khi chồng đi ăn uống cùng bạn, cũng rủ tớ đi vì sợ tớ buồn, nhưng tớ biết đó là bữa tiệc của đàn ông, có tớ vào mọi người không tếu táo được nên tớ ở nhà.
    Những chuyện chủ topic kể thì chưa thể kết luận được là chồng ham chơi, có thể những chuyện chuẩn bị cho đám cưới có bố mẹ lo nên hơi ỷ lại chút thôi. Khi nào chồng vô trách nhiệm chỉ biết đến chuyện chơi của mình, không hề có chút quan tâm đến gia đình thì bạn nên cần nhắc. Mình nghĩ việc gì bạn làm được bạn nên tự làm, việc gì không làm được thì giao đứt luôn cho chồng khỏi phải dựa dẫm phụ thuộc vào nhau nhiều, như thế sẽ thoải mái hơn.
    Cuộc sống vợ chồng còn nhiều va chạm, nếu cứ hay suy nghĩ và buồn nhiều như bạn chủ topic thì sẽ khó cảm thấy hạnh phúc. Bạn nên sống mạnh mẽ và độc lập hơn nữa.
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 17/10/2008
  3. 201007

    201007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thời điểm trước khi cưới, con gái hay bị stress và hay tủi thân nên hay nghĩ linh tinh lắm. Tớ thấy như chuyện chọn rèm của bạn,khi bạn ốm anh ý vẫn ko đi chọn hộ bạn, có thể vì anh ý sợ anh ý ko biết j về vụ này, đi chọn về ko theo ý bạn thì bạn lại ko hài lòng v..v còn bạn thì có thể tủi thân vì nghĩ cái j cũng đến tay mình. Tớ thấy cô dâu nào cũng có 1 khoảng thời gian hoang mang trước khi cưới như bạn vậy Những hành động của người yêu bạn chưa nói lên là anh ý có mải chơi, vô trách nhiệm hay không. Tuy nhiên, hôm nào có tâm trạng vui vẻ, bạn cũng nên đề cập đến vấn đề này, giao hện trước với người yêu những việc mà 2 người phải làm sau khi cưới về như chị bé_heo hay bạn Hoikon đã nêu ra ở trên. Chúc bạn sáng suốt nhé
  4. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho mình lời khuyên.
    Quả thật là tâm trạng trước khi cưới của mình có phần hơi stress. Cảm thấy nhiều cái đổ vỡ, kô được như ý muốn. Càng gần đến ngày cưới càng muốn kéo dài thời gian vì mình cảm thấy như mình chưa đủ cam chịu, nhường nhịn và chín chắn để làm vợ, làm dâu.
    Mình thì cứ nghĩ việc chuẩn bị đám cưới, chọn rèm, chọn giường tủ...2 vợ chồng cùng chọn rồi háo hức...hạnh phúc lắm cơ. Thế mà cuối cùng chẳng đâu vào đâu.
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em thì em vẫn chưa thấy có j là mải chơi cả.Chỉ là hơi ham vui 1 chút thôi.Con trai ai chả thế,khi yêu anh ý chị có biết là nthế ko ah?Em chưa thấy j là nghiêm trọng chị ah.Nhưng nếu vẫn khó chịu qá,thì em nghĩ nên nc tmái với nhau thì hay hơn,tất nhiên nhẹ nhàng thôi và chọn thời điểm anh ý cũng tmái nhất.Sắp cuới cũng nên thẳng thắn với nhau chứ,khi lấy nhau về còn bao thứ khác,cứ jấu mãi ko chịu đc.Qt là khi nói với nhau nhẹ nhàng,mềm mỏng và đặc biệt là cả 2 cùng tmái í ah.
    Em ko nghĩ nặng nề qá đâu chị ơi.Chúc chị hp nhé!
  6. lunnhatnha

    lunnhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cái này chỉ là fim ảnh thôi, thực tế ai cũng có côg có việc, tíu tít cả bn việc nthế vừa nhàm vì gặp nhau nhiều, vừa mất tjan vì ko jải quyết đc nhữg việc khác. Nhà tớ chia ra: Anh đi thuê xe, em đi đặt hoa, mẹ anh mua đêm, bố em đặt thiếp, v.v, rồi nhờ ng` nhà, bạn thân. Đâu vào đấy cả mà. Vui lên bạn nhé!
  7. azure_holic

    azure_holic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi. Sao chồng sắp cưới của ấy giống anh zai sắp cưới nhà tớ thế. Y xì xì luôn. Hôm sơn nhà, zai bỏ nhà đấy đi đá cho giải football, kệ các cụ ở nhà lo sơn nhà và mấy đứa em trai. Hịc. Thế là bọn tớ cũng cãi nhau 1 trận vì vụ đấy. Ôi các anh zai!!! When will u grow up, boys?
  8. pharma

    pharma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn dồng ý với mọi người rằng có nhiều việc phụ nữ có thể tự quyết định, không cần phải hỏi ý của chồng, nhưng có những lúc cần phải có sự tham gia nhiệt tình của cả 2 thì gia đình mới hạnh phúc.
    Những vấn đề bạn thiephong nêu ra tuy không quan trọng nhưng vì đây là việc chuẩn bị cho ngày trọng đai trong đời - cuộc vui với bạn bè có thể lặp lại vào 1 dịp khác, nhưng hôn lễ thì không. Do vậy việc bạn thiephong cảm thấy người thanh niên ấy thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng ngôi nhà chung trong thời khắc quan trọng như vậy cũng là 1 lẽ dễ hiểu.
    Tưởng tượng, nếu người đàn ông bước vào 1 ngôi nhà, từ cái giường, bàn ăn, tủ chén, tủ lạnh, TV, chăn màn, chén đũa, ly tách, quần áo... đều do một phụ nữ quyết định mua, thì thử hỏi làm sao người đàn ông có thể thấy gắn bó với nơi đó, khi anh ta không đầu tư chút gì cho nó. Vậy thì nên gọi đó là tổ ấm của 2 người không?
    Trang trí ngôi nhà chung không phải là để cho 1 mình bạn thiephong ở, mà là cho cả 2. Cái gì mình có bỏ công chăm sóc thì mình mới thấy yêu quý. Lẽ tất nhiên là thế.
    "Đàn ông xây nhà. Đàn bà xây tổ ấm" - Nếu như ngay từ lúc này mà đã không thể thấy được trách nhiệm của mình trong việc "xây nhà", đùn đẩy trách nhiệm, ỷ lại vào gia đình và người thân thì thật sự cũng nên đánh giá lại tình hình.
    Một gia đình hạnh phúc không chỉ do 2 người cùng yêu thương nhau là đủ mà đôi khi còn là do ở khả năng biết phân biệt chuyện nào là quan trọng hơn, nghĩa là biết từ chối những việc không quan trọng để làm những việc quan trọng, cần thiết hơn cho cuộc sống lứa đôi.
    Nếu bạn thiephong thấy phân vân, hãy tâm sự cùng cha mẹ và cả anh ấy.
    Bạn hãy đừng quên điều này: "Lỗ nhỏ đắm thuyền". Trong cuộc sống vợ chồng dài lâu, bất cứ khi nào bạn có điều gì không hài lòng, không vui về những việc chồng bạn làm, bạn nhất thiết phải tìm mọi cách nói ra cho được tâm tư của mình với anh ấy, hãy lắng nghe lời giải thích của anh ấy... nghĩa là phải giải tỏa hoàn toàn nhữnh gút mắc trong lòng, có như vậy 2 bạn mới có thể bình yên đi tiếp con đường hạnh phúc của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng "thôi, chịu đựng một chút cũng không sao" bạn nhé.
  9. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nằm ở đây, vì bạn mong sự lãng mạn mà không được nên hụt hẫng thôi. Nên nhìn vào những gì khác mà anh ấy đang làm được mà cân nhắc.
    Với mình, chồng ham chơi là khi hầu hết mọi việc giao hết cho gia đinh, bất kể bố mẹ, anh chị em quắn đít lên lo. Mình thấy vài em rồi, đa số là đứa trẻ trẻ vòi cưới.
    Bạn nên trao đổi với anh, anh thấy việc nào anh thấy "to" anh lo được, giao cho anh làm dứt. Mình lo việc gì chủ động riêng mình, anh theo thì tốt, không cũng không sao chủ động được. Còn việc nào annh thấy anh muốn tham gia, thì mời vào thôi
    Bọn mình cũng đang chuẩn bị cưới, ban đầu thì còn kè kè cùng xem áo cưới, chỗ tiệc, ... Giờ thì chia việc ra lo, phụ nữ mình thì có xu hướng lo chuyện rèm chiếu, nối chén.
    Cũng có lúc cáu vì bối rối, lo lắng, nôn nóng, nhưng chỉ gây giận hờn không nên có, mất thời gian tâm trí thôi, càng gần ngày, thấy càng thương nhau, càng giảm, hehe
    Topic này nên đổi thành nơi xả stress cho các CD tương lai nhỉ

    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 19/10/2008
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Cho thằng ku đấy được tự do thoải con gà mái một lần cuối trong cuộc đời đi em. Cũng chẳng còn được mấy ngày nữa đâu mà.
    Mà sao thèng ku đấy khờ quá vậy, vẫn chưa xin em cho đi chơi những ngày cuối hả?

Chia sẻ trang này