1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnguyen45

    hanhnguyen45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tớ lại thấy sota để bài viết dài quá nên ngại đọc, tớ đành phàn nàn vài câu rồi nhẩy vào link luôn, đọc trực tiếp để tự săm soi. Hehe khổ thân sota chu đáo nhưng vẫn có người không đọc kỹ . Lần sau không phụ lòng bạn tốt nữa hỉ?
    Được hanhnguyen45 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 19/04/2009
  2. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    mon men vào đây vì em cũng thích đọc sách lắm ...cơ mà đọc qua qua thấy rằng em và mọi người ở đây định nghĩa về sách khác nhau quá....những j mọi người đọc em gọi đó là truyện :"> , nhg thui cho em tham gia nhé, vì em cũng khoái truyện . sách bây h nhìu nhưng vẫn thích của Vũ trọng Phụng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân...
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có ai đi không nhỉ, nếu có xin 500đ tường thuật
  4. hanhnguyen45

    hanhnguyen45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chắc là thú vị lắm. Tớ xem thời sự thấy Fête de livre của Thaihabooks làm cũng ấn tượng và có vẻ nhộn nhịp. Trưng bày bắt mắt. Tớ mà được sà vào đó thì chắc mất cả ngày không thoát ra được. Ngày hôm nay là ngày sách thế giới, không biết bên ngoài họ tổ chức gì không nhỉ.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hèm, chuyện hô hào off mỗi tháng 1 lần xem ra hơi bị đầu voi đuôi chuột nhỉ (thậm chí đến cái đuôi chuột cũng chả có). Tình hình là đợt 30/4 tớ đi Hà Giang rồi không kêu gọi được.
    Hôm nay ở cty đến hơn 6h30, Tết Sách gì nổi :((
  6. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    @ Dauxua:Anh nhớ rồi! Số 20A Hàn Thuyên; Nhà sách thì sẽ off vào các sáng chủ nhật cuối cùng của tháng, số mobil liên lạc 0912318090. Hôm trước có vào đọc topic của em. Visa lần trước chưa lấy được vì lỗi dịch thuật giờ đã xong chưa em? Anh thì vẫn thường. Công việc tạm ổn định. Không đi đi về về thường xuyên nữa nên cũng đỡ vất. Sách thì mấy tháng nay chỉ cố đọc Tam Quốc chí chú (bằng tiếng Hoa). @ Yem:Mê Chạng Vạng nhỉ! Hình như ở http://thegioiteen.vn/forum/ các phần tiếp theo đã được dịch hết ra tiếng Việt rồi đấy! @ Sota:Nghe khách giang hồ khen Thất dạ tuyết hết lời. Sota viết mấy dòng bình luận xem sao.
    Được weingarten sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 23/04/2009
  7. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    hai đêm em chơi xong cuốn NỖI ĐAU của ĐOM ĐÓM ( QUỷ Cổ Nữ )
  8. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hợp ý em quá này. Có thời gian phát hiện ra topic này cũng thích điên lên được, vì mình xem chừng cũng tạm- yêu- sách. Định vào tìm hiểu rồi tìm chỗ trú chân, nhưng xem tình hình cứ lâu lâu 1 mem vào ném cho 1 cái tựa sách + vài dòng cảm nhận hời hợt. Xong, chấm hết. Vài ba bữa lại vào thảy cho 1 cái tựa mới + xyz mới.....Chả thấy thảo luận hay tập trung vào 1 đầu sách nổi bật nào. Nói chung là nhà ko có cái chung hay ko có sự liên kết gì í. Đọc như đọc lấy được, mà thậm chí cũng ko biết 1 số mem có yêu những tựa sách mình đã đọc qua ko mà các bác quăng nó lên như đem con bỏ chợ í. .
    Vài dòng cảm nhận, ko có ý gì, nhưng cũng mong topic có 1 mục đích hoạt động rõ ràng hơn bây giờ.
    À, mà topic ko thấy ai có đam mê với sách kinh tế và sách nghiên cứu nhỉ? Toàn sách văn học. 1 trong những tiểu thuyết văn học hiếm hoi mình thích là quyển "Trái tim của sói" - Võ Quỳnh Hương mà có lần Sota giới thiệu. Quyển này ko có giá trị về mặt nội dung nhưng lời văn giàu tính nhạc, mình thích. Còn lại thì toàn đọc sách kinh tế, xem chừng ở đây ít người hứng thú.
  9. lizardlovely

    lizardlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thì thi thoảng có vài ng` vào trả 1 bài thì làm sao mà biết đc có ng thích đọc sách ktế hay k .
    Đang vật lộn với quyển scan Lời tự thú của 1 sát thủ kt mà mãi chưa xong :(
  10. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có Lời thú tội của sát thủ ktế nhg đọc đc 1/3 là bắt đầu chán :"> cảm giác đây là hồi kí thôi nên giọng văn k hấp dẫn và cái nhìn k đc tổng thể, k thích lắm. Đang chuyển sang Chiến tranh tiền tệ, hấp dẫn hơn nhiều :D
    Đã ai đọc Điểm bùng phát (The Tipping point) chưa ạh ? Cái này có lẽ gọi là sách current affairs thì hợp hơn nhg chắc xếp vào sách ktế cũng đc nhỉ :"> fav của em. Quyển này lý giải nhg epidemic (tạm dịch chắc là dịch beenhj :P em chưa đọc bản tiếng Việt) về xã hội và ktế. Cực kì dễ đọc, giong van giat gan ma cuc ki thuyet phuc vi Malcolm Gladwell truoc'' la columnist cua The New Yorker :D. Dac biet la extremely sticky, kieu doc xong quyen nay 1 tgian la em cu'' bi am'' anh? nhin dau cung thay'' epidemic voi'' ptich t/chat :P phai noi''i la thay doi cach'' nhin cua minh y'' :D

Chia sẻ trang này