1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại giở "Phải lấy người như anh" ra đọc, lại rơi nước mắt cho nhân vật chính. Dạo này có vẻ mình dễ khóc. Like nhất câu " Some people say my love can not be true..."
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc Cưỡng cơn gió bấc...Hay và thú vị.
  3. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Dạ các Bác cho Em hỏi có sách gì để chém gió bốc hơn ko ạ? E Xin chân thành cảm ơn
  4. Makoto

    Makoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đang mê mẩn với "những ngã tư và những cột đèn" của cụ Dần :D
  5. bienang

    bienang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc xong 3 truyện, tất cả đều là "xem phim trước, đọc truyện sau".

    Truyện đầu là "Lâu đài bay của Howl", được dựng thành phim hoạt hình. Mình rất thích phim hoạt hình này, và đã xem đi xem lại nhiều lần. Mỗi lần xem lại đều cảm thấy tình yêu của nhân vật nữ Sophie thật tuyệt vời, cũng như nhân vật Howl là một thành công lớn trên màn ảnh (tạo hình rất đẹp, đúng như trong truyện). Đặc biệt mình cực kỳ ấn tượng với giọng ***g tiếng do Christian Bale đảm nhận. Xem phim này mình mới phát hiện ra Christian Bale có một giọng cực kỳ ***y. Đây cũng là diễn viên mình đặc biệt yêu thích. Chính vì quá yêu thích bộ phim nên mình đã tìm đọc truyện và cảm thấy rằng nhờ đọc truyện đã hiểu rõ hơn những phần (nhỏ) trong phim, làm sáng tỏ hơn nhiều điều. Ví dụ như cuộc sống ảm đảm của Sophie trong phim không được nổi bật lắm, mà nó lại chính là một phần khiến Sophie muốn lao vào một cuộc mạo hiểm đi tìm hạnh phúc cho mình. Câu chuyện uẩn khúc của Howl cũng được miêu tả rõ và cảm động hơn trong truyện. Nhưng phần lớn câu truyện không hấp dẫn như phim vì Sophie trong truyện có những suy nghĩ hơi nông cạn hơn và không thấy được phần quả cảm như trong phim.

    Truyện thứ hai mà mình đọc là "Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa". Truyện này đã có từ lâu và mình chưa bao giờ có ý định đọc, cho dù khi nó mới ra cũng tạo ra một cơn sốt. Mình tình cờ tìm được CD phim này nên mang về xem thử nhân tiện bà cô tiếng Pháp nói rằng rất thích đọc truyện này. Mình xem xong thấy phim không có điểm thực sự ấn tượng lắm, có thể đánh giá là 5/10. Vì xem bằng tiếng Pháp nên mình tìm truyện đọc thử (cũng may là không dài). Đọc hết truyện thì mình thấy đoạn miêu tả 2 người ở dưới vực nước là thú vị và đặc biệt. Truyện cũng có một cái kết đúng lúc của nó. Trong khi đó thì trên phim, nhân vật cô thợ may xuất sắc hơn, nhưng bộ phim lại dài dòng hóa đoạn cuối thành ra rất miễn cưỡng và sến. Nói tóm lại là mình xem phim và đọc truyện đều thấy rất bình thường.

    Truyện thứ ba mình đọc là "Bức bình phong" (hoặc "Bức màn son") đã được dựng thành phim. Trong truyện lấy nhân vật người vợ làm chủ đạo: một người vợ quyết định kết hôn vì sợ bị ế và không hề yêu chồng, cô ta phản bội chồng rồi để bị phát hiện. Người chồng đã quyết định kéo cả 2 vợ chồng đến vùng ổ dịch tả để cả 2 chết chung vì bi kịch gia đình này. Người chồng luôn được miêu tả như một "nhân vật liên quan" nhưng hiện lên lúc tỏ lúc mờ, khi thì hiện rõ lên những cung bậc tình cảm mãnh liệt, khi thì lu mờ không thể hiện rõ cá tính qua suy nghĩ của người vợ. Nhân vật tình nhân thì được miêu tả rõ nét và ưu ái hơn nhiều. Khi đọc truyện, mình cảm thấy nhân vật nữ là một người nhẹ dạ cả tin và ngốc nghếch trong suy nghĩ. Ngược lại, bộ phim được dựng rất thành công bằng việc lấy tình yêu của người chồng làm tâm điểm. Trong phim, Edward Norton đã xuất sắc thành công trong vai một người chồng có tình yêu tuyệt vời và vô cùng xúc động mà trong truyện không hề miêu tả kỹ như vậy. Khi đọc truyện, mình mới thấy là diễn viên Norton đã diễn hoàn toàn xuất thần vai diễn. Mình không phải tưởng tượng nhiều khi đọc, chỉ cần nhớ đến ánh mắt của Norton trong phim là đủ. Người vợ trong phim cũng trở nên dễ cảm thông hơn cho những lỗi lầm của cô ấy. Chính vì ý tưởng chính khác nhau nên lời cuối nhân vật chồng nói trong truyện đã bị cắt đi, một câu vô cùng thâm thúy, lời ít ý nhiều. Cũng nhờ đọc truyện mà mình mới có thể hiểu được ý nghĩa tựa đề truyện và phim. Mình cho rằng truyện được 6/10 điểm, còn phim có lẽ phải 8/10 hoặc hơn thế vì cảnh quay và âm nhạc trong phim rất tuyệt vời.
  6. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Dạo này ko biết có truyện j hot ko nhỉ ? Mình vừa hoàn thành xong bộ truyện trinh thám của Jeffery Deaver: Kẻ Tầm Xương, Trăng Lạnh, Vũ điệu thần chết, Cái ghế trông. Chuyện đọc khá logic và hấp dẫn có tính công nghệ nữa. Bác nào đọc rồi lên chém gió với mình nhé !
  7. dinhdienvn

    dinhdienvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Bài viết:
    18.728
    Đã được thích:
    829
    xin 1 slot nào,e đag đọc quyển,cát bụi giang hồ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lộc đỉnh ký
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Mình nghe nói mấy cuốn Sát thủ lạnh lùng, Bộ sưu tầm tội ác và Bí mất núi Sát Nhân của David Baldacci đang bán rất chạy. Truyện thuộc thể loại trinh thám với các âm mưu khủng bố toàn cầu

    Cá nhân mình ko thích, vì chỉ thích các loại truyện phiêu lwo mạo hiểm, viễn tưởng, kinh dị, và cả kiểu truyện nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu kiểu Guy de Maupassant...

    À, Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần mua ở các nhà sách ở Nguyễn Xí có ko nhỉ?
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Em kết nhất Ruồi Trâu!
    Thực sự nó là thứ giá trị nhất của em! Không biết sau này có quyển nào ám ảnh và khiến em say mê nó hơn thế nữa hay ko? Đọc đi đọc lại nát bấy một quyển, lại mua quyển khác về đọc nhiều chỗ thuộc lòng nhưng sức ám ảnh và say mê thì vẫn vẹn nguyên, cảm xúc như lần đầu đọc nó vậy.
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em mua ở Đinh Lễ, hôm trước lượn vẫn thấy còn, Nguyễn Xí chắc cũng thế.

    @Makoto đọc Kẻ trộm sách đi :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đọc rồi nhưng dạo này lười chém gió he he he he đợi mãi không thấy VN dịch thêm quyển nào của bác này nhỉ, Jeffrey Deaver còn mấy tập nữa cùng series cơ, nhưng thuật ngữ chuyên môn cả đống như thế đọc tiếng Anh xong chắc ngộ mà thăng luôn :P

Chia sẻ trang này