1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Papa có bồ :(

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi frantic, 17/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    À quên, cũng phải dò xét thái độ của mẹ cậu nữa, chẳng phải tự nhiên bố cậu lại có em út nhỉ :D :D
    (nếu thấy rắc rối quá thì bỏ đi :P)
  2. minhmark

    minhmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình có đứa bạn cũng đang đau đầu về vấn đề này. Cách đây mấy tháng nó fát hiện có 1 k này gửi 1 tin nhắn : Anh S. Anh đã vay 20 triệu cho em chưa?
    Nó và mẹ nó có gọi dt gặp k kia thì k đấy chối là ko có quan hệ gì. Sau đấy k này còn dám nt lại vào số bạn tui và nói là 20 tr để cho những hi sinh của tôi cho chị là quá it. nhưng sau đấy k này còn nói tôi và chồng chị hoàn toàn trong snág. Bo tay
    Bố con bạn mình thì giờ giấc nghiêm chỉnh, đi làm đi về đúng giờ vì làm cùng chỗ với vợ.
    Hôm nọ bác gái fát hiện bác trai có 1 sổ tiết kiêm 35tr thời hạn đến tháng 12.
    Mà bạn mình đã xoá số k mất dạy kia nhưng hom trước mở dt vẫn thấy số đó lưu trong máy, nó cũng ktra hoá đơn dt thì chỉ có 1,2 cuộc liên lạc.
    Thei mọi nguwòi chuyện thế nào đây
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cậu mà nghe cậu tường thuật tỉ mỉ cứ như là chuyện của cậu ấy nhỉ
    Nói rõ ra hơn xem nào.
  4. anon19

    anon19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tán cả bố lẫn bồ
    tán là đánh chứ ko phải tán tỉnh nhé
  5. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    tớ thì biết rõ ràng bằng chứng cụ thể bố tớ có bồ mà tớ kệ đấy. phức tạp dài dòng lắm. tớ cũng chẳng dám cả nói với mẹ tớ nữa. đôi lúc chỉ muốn gặp ai đó kể chuyện cho nó nhẹ nhõm mà chẳng mở miệng ra với ai đc
  6. VKYOSOREVO

    VKYOSOREVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đây là cơ hội để bố cậu phải nhìn cậu với con mắt khác. Nếu khéo tận dụng cơ hội, cậu sẽ ghi điểm đậm. Lúc ấy bố cậu sẽ bảo gì làm nấy không dám cãi một câu. Okie boy?
    Được VKYOSOREVO sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 20/11/2008
  7. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Người lớn làm hư trẻ con
  8. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tán luôn bồ của bố, rùi mang đến ra mắt bố cho bõ ghét . Còn mạnh tay hơn thì cứ làm 1 vụ đánh ghen ở trường học hoặc nơi làm việc của con bé đó
  9. chipxitin

    chipxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nói lại nhớ chuyện con bạn em, bít papa nó có bồ, nó quyết rình cho bằng đc ông bố với kon bồ đi vào nhà nghỉ, đợi 30'' bên ngoài rồi, nó gọi cho bố, bảo là: con đang đứng ở ABC (đúng tên và địa chỉ của KS đó), con đến đón bố về
    bố ko về, con gọi 113 thông báo (j đấy quên mất tiêu rùi, đại loại là có gái ******* đang phục vụ tại fòng...)
    10'' sau ông bố tái mét, đi xuống, từ đấy sợ nó 1 phép luôn
  10. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

     
    hnhư bài này cũng lâu rùi ý,mà tại giờ mới đọc nên cảm hứng viết thôi,cho mình bon chen 1 xíu.
    tại mình thấy có 2 suy nghĩ ntn.
    thứ nhất là nếu mà nghĩ kiểu bt ý,bố mẹ mình,ông bà mình,anh chị mình,chính mình cũng vậy thôi.hạnh phúc hôn nhân là do tự mình chọn,cảm thấy tốt,hp thì ở bên nhau,nếu ko mà cứ níu kéo là làm khổ nhau thôi.khi còn trẻ nếu mà nghĩ đén con nhỏ và bố mẹ,thg thì ngta cố gắng jữ,nhưng mà miễn cưỡng để rồi ko hanh fúc thì...bạn chắc cũng trưởng thành rồi,nếu bạn nghĩ đến papa chút thi chắc sẽ hiểu.chẳg ai tự dưng đi cặp bồ đâu :D mà qtrọng là bạn nên xem xem papa còn tình cảm voi mama ko và ngc lại.nếu ko thì nên để cho papa có cơ hội có lại đc hp khi còn có thể,chứ 5,7 năm nữa,lại muốn chả đc ý. ko fải chỉ ng đi cặp bồ là có lỗi,va ko fải người ta ko yêu nữa,ko cảm thấy hp trog khi con cái cũng biết nghĩ cả rồi,ngta đi tìm hp an ủi tuổi jà chẳg hạn lại là đáng căm ghét.thời buổi này là tự do hôn nhân rồi.
    hàn gắn đc là tốt nhất nhưng mà nếu cứ cố lắp ghép 2 mảnh vỡ ko còn khớp nữa sẽ chỉ khiến mình cũng có thể bị đứt tay ^^
    đàn ông là gạch,đàn bà là xi măng mà.xây đc cái nhà,hay xây lại cái nhà thì cũng fải xem mama bạn nữa.cổ vũ,động viên mama nhé,nhưng mà đừng đánh ghen,ko hay ho,ko có ích đâu.
    thứ hai la bạn nên tìm hiểu xem bờ papa thế nào,bảo papa cẩn thận bị lừa nhá.$ ý mà.lại mất cả ... lẫn ... thì...[
    Đấy nhé,mình bon chen thế thôi.nói linh tinh ai nghe thì cười 1 cái,ko thì thôi.giải toả cõi lòng ý mà
     
    [nick]
    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 29/11/2008

Chia sẻ trang này