1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chia tay một cô gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi money_money_money, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachviendai

    thachviendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    nếu chán do k hợp nhau nhiều điềm (kể cả have ***) thì nên chia tay nhưng muốn chia tay thì phải dứt khoát để cho ng ta còn có đường đi lấy chồng chứ.
    h ng yêu mình mà như bạn thì mình cũng sẵn sàng bỏ luôn dù mình cũng đã have *** và mình cũng chả phải sắc nước hương trời gì cả. Đơn giản mình cho rằng yêu nhau là mang lại hạnh phúc cho nhau mỗi khi gặp nhau, còn mang lại chán trường thì tốt nhất nên té.. đường ai nấy đi cho lành. Cuộc sống còn dài, mới chỉ có 3 năm mà tình cảm đã cạn dần thì sống thế quái nào với nhau được cho hết cuộc đời...
  2. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có gì ràng buộc ngoài cô gái đó. Bác chuyển đến 1 thành phố thật xa là xong. Thời gian sẽ làm lành vết thương, quan trọng là đừng nhìn thấy nhau nữa.
  3. 2LuaTK

    2LuaTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    tan nát hết hàng họ của người ta rồi bảo bỏ,vô trách nhiệm quá
  4. vuongthuytb

    vuongthuytb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh thì quyết giũ ra, chị thì đeo bám chặt, giằng co đến tướp áo anh như xơ mướp, mình buồn cười quá!
    Ai từng chạy làng kết quả, vào chỉ cho anh này đi, kẻo phải cưới thì bỏ xừ!
  5. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác kia phịch nhau bao giờ mà nói nghe chối thế , em nghĩ bác chủ topic và chi kia yêu nhau thì quan hệ cả 2 cùng thoải mái chứ có gì mà cuớp với chả nát ,em nghĩ chị kia ko muốn chia tay có thể 1 phần vì vẫn còn yêu hoặc cũng dính hơi đàn ông vào rồi bỏ thì thấy thiếu hụt thôi chứ cũng ko quan tâm đến chuyện kia . Bác nên tham khảo mấy cái topic về giãy hàng của các cao thủ trong này chắc sẽ học được nhiều đấy . Good Luck
  6. 2LuaTK

    2LuaTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    ôi 9x,
    mình già rồi
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hahaha. Chẳng biết phải nghĩ sao về chuyện này cả. Đúng là nhân tình bạc bẽo. Chỉ mong sao cho các cô nương nhớ lấy bài học này mà tỉnh táo . Khi hoa thơm đua nở thì ong **** dập dìu. Hoa tàn nhị rữa thì ong **** bay đi tìm hoa khác mà thôi. Chỉ đáng trách hoa kia sớm vội trao thân để bây giờ ôm hận.
    Thôi thì tiếc nuối chi khi kẻ kia muốn ra đi. Mà có níu kéo thì nắm lấy được gì nhĩ. Có chăng chỉ là một thứ vô tri vô nghĩa . Đời người vốn si mê chạy theo nhũng dục vọng để rồi đánh mất những gì tốt đẹp nhất. Âu cũng là duyên nghiệp.
    Chủ topic muốn vứt áo ra đi khi trong lòng đã cạn tình thì cũng nên lắm. Dù sao đã cạn tình thì cũng nên đoạn nghĩa. Cho dù muộn vẫn còn hơn không. Quay đầu là bờ mà.
    Cô nàng kia có lẽ sẽ đau khổ nhưng thời gian sẽ sớm nguôi ngoai mà tìm được người thích hợp hơn. Chỉ mong sao không gặp lại con người giống như chủ topic này.
    Nếu muốn ra đi thì chỉ một cách là tuyệt tình mà thôi. Sống đúng với bản chất phụ bạc của mình đi để cho người ta nhận ra và thất vọng. Khi đó tự bản thân người ta tình cảm sẽ chết đi và ko còn vương vấn nữa.
    Đã muốn tuyệt tình thì đừng có gì vương vấn nữa. Hãy để cho người ta một khoảng bình yên cho riêng mình.
  8. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hết yêu không phải là cái tội
    Tự dối lòng mình, và cho người khác sống chung với sự giả dối ấy mới là 1 cái tội
    Nếu người yêu chú đủ thông minh và quyến rũ thì chú sẽ không bao giờ chán cả, nếu có trách thì hãy trách người yêu chú là 1 người nhạt nhẽnh chỉ biết lấy mấy trò khóc lóc, níu kéo đàn bà để giữ chân chú thôi !
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Già rồi thì nên lượng sức bác ạ , tay yếu ko ném gạch bằng bọn trẻ được đâu
  10. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0

    Hiểu nhau quá rồi thì cưới đi.
    Mấy cái vụ iu nhau đến bạc đầu, ngoài phim ảnh, thì có mấy ai?
    Các cụ sống với nhau đến lúc tẽo vì trách nhiệm, vì con cái,
    vì ....vẫn chịu được nhau đó thôi.

Chia sẻ trang này