1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lilz, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Dở dở ươg ươg, chán đời
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ex muốn quay lại nhưng mình thì chẳng cảm thấy j hết,bỗng thấy sợ,sợ ánh mắt ấy nhìn mình ... haizzzzzz
  3. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    định về nhà làm lại cái CMT, cuối cùng lại vội vàng, chẳng ăn thua. Về đến nhà thì nhận đc điện thoại của 1 cái cty mình apply vào. Hôm trước apply đùa, đề ra mức lương 400-600$ để bọn nó khỏi phải gọi, ai dè nó vẫn gọi. Mai sáng lại phải xuống HN sớm để interview.
    Cái cảm giác nằm giường, đắp chăn xem TV, có bố, mẹ ngồi cạnh thật ấm áp và yên bình...
    biết ngay, thèm bánh trôi thế thôi..về ăn được 1 đĩa là ngán mà
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu lên list những công việc cần phải làm, những thứ cần phải chuẩn bị.  Còn 9 tháng, 2 tuần và 2 ngày nữa.  Tưởng là xông xênh thời gian đấy nhưng quay đi quay lại là nó trôi qua cái vèo.
    Mình muốn mọi thứ hoàn hảo ở mức tốt nhất có thể.
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì tiền ...
    [​IMG]
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đêm ko ngủ (được), nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi...
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Để cái status: Being Sad
    Bạn Jimmi nhảy vào, và nói mấy câu an ủi rất sách. Theo kiểu "Lạc quan lên, mọi thứ sẽ tốt bla bla". Kể cũng lạ, nỗi buồn và thất vọng của một kẻ xa lạ sao lại khiến người ta tò mò hỏi han thế nhỉ.
    Độ này mình lười như hủi, cứ về nhà là leo lên giường bám lấy cái máy tính. Không bạn bè, không tình yêu, không sống.
    Mình ghét cái máy tính ngu ngốc, cũng như mình ghét ''những thứ'' liên quan tới nó.
    Nhưng mình cô đơn, mà mình lại là đứa thụ động tới nỗi không thể tự làm mình vui vẻ hơn được. Chắc đấy là lí do ngày xưa, mình đã nghĩ, phải lấy một người đầy sức sống, để cuốn mình đi cùng người ta, vì tự mình không ép mình đi được.
    Ôm cái máy tính, việc duy nhất làm là chơi mấy trò game kim cương khốn kiếp. Để giết thời gian vì ngủ nhiều cũng không tốt, và đi ngủ sớm quá thì càng thấy buồn ngủ và buồn lòng hơn mà thôi.
    Cái này có gọi là sống mòn không nhỉ?
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Em phát khùng lên mất. Em bực bội, em chán ghét. Đúng là "Cái gì cũng lỡ cỡ. Mọi vật đều buồn một cách lưng chừng"
    Ngồi đọc Tỏa nhị kiều, tự nhiên có tí sợ hãi.
  9. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống dạo này có tí nhàm chán , cả lũ ăn cơm xong mỗi đứa lại 1 việc, ăn , ăn và ăn , ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái diễn biến thế , 5 tháng ,
    nó và bạn giờ đã thành những người bạn bthuờng , có lẽ là nên thế , cũng có thể khi nó về Vn nó sẽ khác ,nó cũng k biết nữa , cứ chờđơi vậy , time sẽ trả lời tất cả
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Lại hoang mang vì công việc, mình vốn rất bình tĩnh, nhưng lại có những lúc khóc vì những chuyện chẳng đâu đâu. Hình như mỗi chỗ từng làm đều có 1 lần như thế. Điều chắc chắn mỗi khi mình thấy buồn, tủi thân và chui vào toilet khóc như thế, mối quan hệ với sếp sẽ cực kì xấu đi, và bắt đầu nghĩ tới chuyển việc.
    Mình có cảm giác mình đang chết dần chết mòn với một công việc bàn giấy chán ghét, não chết dần, tâm hồn chết dần. Lúc nào cũng thui thủi...
    Thèm ánh nắng, gió, mặt trời...

Chia sẻ trang này