1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp nham thắc mắc về cách kưa tất tần tật các loại vặn, vẹo (ONLY LOVE)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi diepkhai21, 22/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tạp nham thắc mắc về cách kưa tất tần tật các loại vặn, vẹo (ONLY LOVE)

    Để tránh nhàm chán cho 1 chủ đề, spam linh tinh xi ki, tớ mở ra topic này, ai có thắc mắc gì về yêu đương, tán tỉnh, làm quen, chim chuột à quên, chia chác khả năng bẫy tình.... thì vô. Mỗi ca cấp cứu chỉ được phép 2 trang, nặng quá là chuyển lên bệnh viện tuyến trên hoặc tiêm vắc xin dại chưa qua kiểm nghiệm thẳng vào động mạch chủ cho đỡ ngắc ngoải. Spam vớ vẩn là ăn chửi (vì tớ có phải là Mod đâu mà lock nick).
    (Bực 1 cái mình đếch có khả năng cắt cái này, dán cái kia cho nó dẹp, à quên, đẹp chủ đề).
    Mọi người có okie ko? Ai không okie thì phắn
    Nếu ko ai ủng hộ, tớ lập khoảng 20 cái nick nữa chat chit cho đỡ nghiền.
    Thế nhỉ, xem có ai mở hàng ko....
  2. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Cho em bon chen tí, nhưng kưa ai bây giờ được nhỉ? Các em nhà ta theo chồng bỏ cuộc chơi hết rồi!
  3. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko post bài ở cái Box này và cả cái diễn đàn này nữa. A hỏi chú, bg a muốn tán gái Hạ Long thì làm cách nào? Mà phải là gái đẹp nhé.
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua bồng con đứng ngó ở cửa, thấy mấy em gái mặc áo dài trắng tung tăng đi học về. Nhìn tới nhìn lui chả thấy em nào hợp nhãn. Có lẽ sự đánh giá về gái của mình đã khác.
  5. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Thời gian trôi qua nhanh nhỉ, mới đó thôi mà cô Global đã trở thành thiếu phụ bồng con rồi
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn kiếm, hảo cựu bất kiến cố nhân.
    Tớ phải hỏi lại là cố nhân định tán gái Hạ Long hay gái đẹp?
    Hee.
    @ Chủ topic:
    Tớ muốn hỏi chuyện này.
    Tớ mới quen 1 anh giai, anh này ngoại hình thì trông cũng ổn ổn, điều kiện nhìn qua thì cũng ổn ổn.....nói chung thì cũng có vẻ ngon lành để tiến tới 1 mối quan hệ lâu dài.
    Nhưng tớ còn muốn check xem tính cách, quan niệm sống...v...v..đại khái là về tinh thần của anh ý xem có phù hợp với tớ không, cái đấy tất nhiên phải cần thời gian tìm hiểu lâu dài.
    Khốn nỗi là anh chàng vồ vập quá, chắc là do cao tuổi (hí hí) cộng thêm thấy tớ xinh quá nên muốn kết thúc nhanh cho đỡ sợ mất (da mặt tớ dày chưa?) nên mới đi uống cafe 1- 2 lần mà chàng đã bóng gió gần xa chuyện yêu đương cưới xin. Tớ hãi.
    Vậy cậu vui lòng tư vấn cho tớ, làm thế nào để không cần nhảy bổ vào chuyện yêu đương mù quáng ngay vừa có thể tìm hiểu cặn kẽ tính cách, thói quen sống của người ta.
    Tớ chẳng thích gặp phát yêu luôn, cưới luôn rồi sau này phát rồ lên vì sao anh ấy ăn tham thế, sao anh ấy chẳng chịu đánh răng buổi tối, sao anh ấy....hí hí...
    Tớ cũng chẳng thích tỏ thái độ bt hờ hững, nhỡ chàng hiểu nhầm tớ để đèn đỏ, chàng lượn mất thì toi mất con cá béo.
    Thế nhớ, tư vấn hiệu quả tất nhiên sẽ có phí môi giới.
    Các anh chị em đi trước có kinh nghiệm gì cũng cho em ý kiến vụ này luôn nhé, em đang có dấu hiệu của sự ế đây. Hiiii.
  7. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn hỏi cách kưa gái....E trường hợp đặc biệt " Hỏi về cách kưa zai thế nào nhỉ cho hiệu quả nhỉ" ...Rất mong mọi người chỉ giáo...Vote sao nhiệt tình để hậu tạ nhé
  8. minhduicmgt

    minhduicmgt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    @ phuongngocmai: Không ai bắt bạn bật đèn, cũng không ai bắt bạn tắt đèn. Gớm, "tình trong như đã" rồi mà.....! Tự mình thấy nguy cơ êsắc, thì gật đầu cái rụp đi cho cuộc đời sướng... sung!
    Dại chi một mình ngồi đếm sao?1
  9. designpro_hn

    designpro_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

  10. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    đọc quả post của phuongngocmai chết cười...ngày trước có lần mình cũng rơi vào tình cảnh dư xế...thiếu kinh nghiệm và ko được chỉ bảo (tại ko có cái topic này sớm ) nên tớ đã làm ra vẻ tí tẹo...đúng như nàng ngocmai bảo, mất ngay con cá béo ...hí hí...hối cũng muộn...giờ thì ko fải là chỉ có dấu hiệu ế nữa...
    Ôi...cái cảm giác mất cá béo thật là tức

Chia sẻ trang này