1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu trả lời để cứu 1 người

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi haanh91, 22/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản có thể:
    Bây giờ, ai hay cái gì là quan trọng nhất với chú vậy? (xđ lại mục đích sốg!)
    Chỉ (hỏi) người ta tất cả các xug đột trên bắt đầu từ quãng thời gian nào...,có sự kiện gì! (--> đầu mối)
    Tỏ ra ngạc nhiên về thực tế hiện tại (những cái sắp mất) so với thời kỳ huy hoàng, đáng nể của họ! (đánh vào mặt tốt của người ta)
    ... tầm tuổi như vậy thì tuổi nhỏ chẳng thể khuyên điều gì!
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    lời khuyên hay nhất là không có lời khuyên nào ,xác định về tuổi tác thì chắc bạn có một khoảng cách xa với người đàn ông 50 tuổi đó vì thế dù lời khuyên có chí lí thì trong hoàn cảnh này cũng không phát huy tác dung lớn
  3. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Muốn khuyên được thì phải khéo, phải biết đóng kịch,... lời khuyên, sự khơi gợi đem lại ở dạng phát biểu cảm tưởng ...
  4. hdcongdong

    hdcongdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đưa là lời khuyên thì không dám thì thực ra tôi chưa đủ kinh nghiệm sống để khuyên ai điều gì.
    Tôi đưa ra suy nghĩ của mình:
    Nếu mình là người đàn ông trong hoàn cảnh đó. Đầu óc mình chắc chắn không thể tĩnh tâm để suy nghĩ điều gì cho thấu đáo cả. MÌnh sẽ thoát khỏi tình trạng, nơi ồn ào đó, đến một nơi yên tĩnh mà không ai có thể quấy rầy, làm phiền mình. Đầu óc tạm thời bỏ qua hết mọi chuyện đừng nghĩ gì cả đến mọi thứ. Mình sống cho thoải mái. Khi yên tĩnh vui vẻ mình tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn để suy nghĩ về mọi chuyện trong công việc, cuộc sống.
    Mình sẽ liệt kê các vấn đề và giải quyết từng việc một theo nguyên tắc việc này quan trọng nhất thì làm trước. Mình sẽ xác định công việc và gia đình ai sẽ quan trọng hơn trong hoàn cảnh này. Công việc mất có thể làm lại được còn gia đình thì không, sẽ khó hàn gắn vết thương vỡ.
    Mình sẽ hỏi han ý kiến bạn bè, chuyên gia để giải quyết chuyện ở công ty. Còn chuyện gia đình có thể nhận sự tư vấn của chuyên gia tâm lý. Bản thân mình không thể giải quyết một mình tất nhiên mình vẫn sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.
    Điều quan trọng không kém:
    Mọi người nên xác định rằng các vấn đề luôn có cách giải quyết, không nên nghĩ quẩn, làm liều hậu quả sẽ khôn lường. Hãy có niềm tin. Niềm tin sẽ tạo thêm động lực để giải quyết mọi chuyện.
    Nói bao giờ cũng dễ. Làm được mới là khó. Kết quả tốt đẹp chỉ khi bản thân mình thực sự muốn làm.
    Được hdcongdong sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 27/10/2008
  5. haanh91

    haanh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là đúng là mình chưa từng trải 1 vấn đề nhưng bạn nói chưa đủ tư cách để khuyên là ko đúng. Theo bẹn, thì tư cách là cái gì? Tôi nghĩ chỉ cần mình thành tâm thì có thể làm thay đổi được khối thứ. Thực ra, nhiều người lớn nghĩ trẻ con ko thể làm đưọc gì nhưng đã ai nghĩ rằng người lớn cũng mắc hàng đống sai lầm, cũng có hàng tá xấu xa, thế thì lấy đâu tư cách mà răn dạy trẻ con. Tôi nghĩ, bạn có thể lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, có kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều nhưng chắc gì đã có đủ tư cách hơn tôi. Bạn sẽ lí giải ra sao khi mà hàng ngày có hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến 1088 để tư vấn tâm lí. Ai có thể khẳng định rằng trong số đó ko có những ông già, bà lão. Ai có thể khẳng định rằng người tư vấn phải là một cô sinh viên mới ra trường. Nếu bạn là một người con, bạn cũng có thể khuyên bố mẹ mình chứ! Sao ko? Dù răng tất cả trường hợp tư vấn trên đây đều chua từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi nghĩ thực ra chúng ta ko nên xét tư cách khi khuyên mà cần xét đến tấm lòng và cách khuyên. Nói chung là đây ko phải là vấn đề có thể nói đến tư cách hay ko, hoặc bạn bảo tôi ko đủ tư cách thì xin hãy cho những lý do giải thích xác đáng hơn 1 câu là chưa từng trảiMong bạn bỏ quá nếu tôi có nói sai điều gì.
    Được haanh91 sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 28/10/2008
  6. kongthanh

    kongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    50 tuổi đầu mà còn có thể rơi vào tình trạng này thì cú sốc quả thật quá sức chịu đựng của người ta....
    cái mình có thể làm là nói sự thật lòng mình ra cho nguời ta, còn khuyên giải có lẽ một nguời không đủ, tất cả người thân, bạn bè... vào cuộc thì may ra. Có như vậy nguời ta mới biết trên đời còn có rất nhiều người ủng hộ mình, tin mình, muốn tốt cho mình. Từ đó may ra người ta có động lực để đi tiếp. Cùng với đó, nếu được thì hãy cố gắng từng buớc một giải quyết các vấn đề cùng người đó...
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm!
    Hãy cảm thông, đừng phê phán...!
  8. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ có 1 lời khuyên luôn luôn đúng, dành cho mọi trường hợp là:
    --> Hãy bớt đi các tham vọng, hãy trân trọng những gì mình đang có, hãy thông cảm với tất cả.
    Tui tin là nếu ai cũng thường xuyên nhớ lời khuyên này, thì ít nhất cuộc đời cũng giảm được 90% rắc rối, đau khổ.
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Hãy bằng lòng với những gì mình đang có
  10. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề 1 chút: Mấy hôm nay tôi thấy trên mục tâm sự của VnExpress.net rất nhiều phụ nữ bị lừa tình vì những vấn đề tương tự như trên. Hy vọng rằng câu chuyện trên không giống như những gì tôi đang nghĩ. Vì khi phụ nữ đã yêu thì thật sự yêu hết lòng và không nhận được ra sự việc thật sự ra sao.
    1 số nhận định về câu hỏi trên của bạn: Sao bạn lại biết ông ta quản lý không đúng cách? Nếu bạn đưa ra cách giải quyết của bạn thì có thay đổi được không?
    Về việc gia đình: Ông ta bất hòa với vợ, con cái hư hỏng....Nếu bạn không phải thân thích, họ hàng thì không nên tham gia vào vì chắc sẽ làm ơn mà mắc oán mà thôi.

Chia sẻ trang này