1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bo me co phai bao gio cung dung ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rinoavn, 08/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    tat nhien cac bac se tra loi la khong,phai lam theo y minh chu,roi nao la chung ta lon roi,vv..v
    nhung thuc su co bao nhieu nguoi dam song theo cach song cua minh,co bao nhieu nguoi dam cai lai bo me de thuc hien uoc mo cua minh chu.
    Con so do chac chan khong nhieu,va ngay cang co nhieu nguoi vi ly do nay hay khac ma dan dan tu bo uoc mo va so truong cua minh.Toi khong muon thay dieu do.Hay noi ve van đe nay


    RInoavn


    Được sửa chữa bởi - despi on 07/02/2002 10:15
  2. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hơ, tôi lại thấy bố mẹ bao giờ cũng đúng đấy. Truyền thống bao đời nay của dân tộc ta mà bác, hay như thế thì bỏ sao được. Còn ý tưởng, cách sống của một cậu bé - mặc dù cậu đó cho là đúng - có thực sự đúng hay không thì cần có thời gian. Mà tuổi trẻ lại càng phải tiết kiệm thời gian, phải không bác?
    Nhưng mà bác có thể phản đối, thế không rèn luyện thì sao trưởng thành được. Thất bại là mẹ thành công mà. Nói thì dễ lắm, nhưng có ai muốn chấp nhận thất bại không nhỉ? Có bố mẹ nào muốn con mình phải "thua" không nhỉ? Ấy, chuyện nó lại lằng nhằng thế. Làm thế nào bố mẹ vừa luôn luôn đúng mà con vẫn rèn luyện được nhỉ? Hì, ở nhà bố mẹ có hơi áp đặt một chút nhưng so với xã hội thì sự áp đặt đó vẫn còn nhẹ nhàng và mang nhiều tình yêu thương, chứ bạn mà đi làm xem sao: sếp bao giờ cũng đúng, khách hàng bao giờ cũng đúng, mình ở giữa như bị kẹp thịt - ấy vậy mà vẫn phải sống, vẫn phải thực hiện ước mơ của mình thôi. Lúc đấy mới nhận ra là hoá ra ở nhà bố mẹ cũng rèn luyện mình được nhiều phết, các bác nhẩy.
    Tomorrow never dies
  3. netgame

    netgame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì phải nói như thế này:
    Bố mẹ bao giờ cũng có lý!
    Multimediaman
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe hơi triết lý quá, nhưng mà tôi thấy rất đúng: "Ngôi nhà của mình dù dột nát đến đâu cũng là nơi ấm cúng nhất, cha mẹ của mình dù có tồi tệ đến đâu cũng là người thương yêu mình nhất". Bởi vậy tôi thấy:
    Thứ nhất: Cha mẹ luôn đúng
    Thứ hai: Cha mẹ hoàn toàn đúng
    Thứ ba: Nếu cha mẹ sai, xem lại hai điều trên

    Don't dream it's over!
  5. rinoavn

    rinoavn Guest

    cac bac viet cung co cai ly cua cac bac. Nhung ma mot dieu phai thay la bo me lun chon cho chung ta dieu tot nhat ma ho nghi nhu the .
    Nhung nhung gi ma bo me chon cho chung ta thuong la nhung gi theo kinh nghiem cua ho cho la on dinh va chac chan nhat,va toi cung bang long voi dieu day,neu nghe theo loi bo me lun lun ,thi dam bao cho ban co mot tuong lai on dinh,nhung nhu the voi tuoi tre va nhip songg bay gio la chua du.
    Moi nguoi deu co mot so truong rieng ,va can phai phat huy no mot cah toi da ,nhu the moi co the phat huy duoc het nang luc cua ho, .Suy nghi va lam nhu cac bac chinh la mot su lang phi,lang phi nhan tai. Chay mau chat xam khong phai o dau xa ma chinh la o day day.

    RInoavn
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Đúng là không phát huy được sở trường thì quả thật lãng phí. Mà ở trên tui đâu có nói là như vậy, làm thế nào mà bố mẹ vừa đúng + bác vừa phát huy sở trường, thực hiện ước mơ - thế mới gọi là tài chứ. Hehe. Mà theo bác thì bố mẹ cản trở bác phát huy sở trường, thực hiện ước mơ của mình à. Ờ, thế thì cũng nên xem lại mình một chút, cái gọi là sở trường thì có lẽ phải hết cấp 3 may ra mới định hình được (nếu không nói là hết đại học), còn ước mơ - đôi khi nó viển vông như là bay lên sao Hoả. Mà chẳng lẽ gia đình lại khắc nghiệt hơn cả cơ quan, xã hội trong việc đó? Kiểu như bố mẹ càng muốn khuyên bảo thì con càng muốn đi ngược lại, nhưng người con càng có tư tưởng chống đối thì sự áp đặt có khi càng tăng, họ lại càng tiến tới cái extreme trong ý tưởng của riêng họ mà đôi khi sự trả giá hơi đắt xét cả về mất mát vật chất, tình cảm và thời gian.
    Vui vẻ tí thôi, độc lập trong suy nghĩ và mềm dẻo trong cách ứng xử thiết tưởng cũng không quá khó. Chứ lúc nào cũng tỏ ra mình nhớn, độc lập trong cách ứng xử mà thiếu sự độc lập, chủ động trong quan điểm, kiến thức thì nguy hiểm lắm. Bệnh này thì rất tiếc là tuổi trẻ chúng ta hay gặp phải.
    Tomorrow never dies
  7. rinoavn

    rinoavn Guest

    cai bac noi cung rat hay,toi lai nho toi mot cau truyen trong quen cach ung su cua nguoi xua ,trong do co mot cau noi cua khong tu "huu dung cung chet,vo dung ung chet,chi ke co tri la o tren thien ha", .Co phai cau cung dinh noi the hay khong?cau muon noi rang phai biet cach su su hop ly naht thi moi co the o tren nguoi khac?.
    Nhung ma day chi la cach nhin nhan rat xua cu,ke co tri thi co the o ngoai thien ha,tranh duoc moi viec,nhung ke co tri va co dung thi moi lam len nghiep duoc.Chu bao la phai biet cach xu ly ,nhung ma xu ly the nao ,kieu gi ?
    Bac bao la cap 3 thi chua co dinh huong thi bac nham roi,qua sai lam.COn nguoi song thi phai co muc tieu co ly tuong,va nhat la thanh nien thi can phai co>ke song khong co ly tuong,khong co muc tieu thi co the goi la song khong>? co phat trien noi khong? hay goi la ton tai ?

    RInoavn
  8. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác rinoavn hơi nóng thì phải. Tôi có nói là người ta nên sống không có lý tưởng, không có mục tiêu đâu. Nhưng lý tưởng hay mục tiêu đâu cần phải ăn to nói lớn, và thực sự nó cũng không nhất thiết phải kỳ vĩ như giải phóng nhân loại khỏi áp bức. Theo bác thì cứ có lý tưởng, có mục tiêu, sau đó nhăm nhăm xông thẳng đến thì sẽ đạt được lý tưởng, mục tiêu à? Xông thẳng đến đích vốn đã khó rồi, vậy mà cái đích của bác cũng mờ ảo chứ đâu có bất biến, nó cũng phải được cập nhật, thay đổi theo thời gian, theo sự trưởng thành và theo xu hướng thời đại nữa chứ.
    Nhớ ngày xưa còn bé mình mong làm nhà du hành vũ trụ, được bay lên mặt trăng. Lớn một chút thì muốn làm thủ tướng giúp dân giúp nước, sau đó thì muốn làm nhà bác học cái gì cũng biết, còn bây giờ chẳng mong muốn gì nhiều - một công việc mình yêu thích, một gia đình hạnh phúc, một chút gì đó nho nhỏ nhưng có ích cho xã hội, cho VN. Ấy vậy mà cũng khó ra phết. Buồn thật, bác nhỉ, cái gọi là lý tưởng hay mục tiêu của mình nó cứ nhỏ dần đi. Tui cũng chẳng biết là mình có đang sống theo quan điểm của bác không nữa.
    Tomorrow never dies
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gã lãng tử ta đây lang thang khắp nơi dưới vòm trời này suốt 21 mùa lá rụng để cuối cùng ,khi trở về mái nhà xưa chợt nhận ra rằng ,cha mẹ ta bao giờ cũng đúng
    La vie est une histoire de nous amour
    Được sửa chữa bởi - tdna vào 11/01/2002 04:32
  10. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng / sai là gì đã là 1 vấn đề khó rồi. Mời xem bài :
    http://203.162.130.221/forum/topic.asp?TOPIC_ID=29586&FORUM_ID=176&CAT_ID=7
    ở vấn đề số 6. Vấn đề 6. Suy nghĩ về việc Xây dựng Tri thức đúng đắn.
    - Không có chân lý tuyệt đối
    - Kiến thức luôn tồn tại như 1 phần của chủ thể.
    Hãy cho rằng cha mẹ chúng ta luôn chân thành và luôn hướng đến nói cho con mình những điều đúng đắn nhìn từ góc độ cha mẹ. Còn quá trình xây dựng kiến thức đúng đắn là quá trình của ta. Với kiến thức ấy ta sẽ điều chỉnh mình trong hoạt động với môi trường và hoàn cảnh của mình.
    Vậy không có gì mâu thuẫn với việc cha mẹ luôn đúng cả.
    Knowledge At Work !!!
    Cá Vàng nhả bong bóng

Chia sẻ trang này