1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Cánh chim tự do Ngọc Điểu
    Lên tuyển quốc gia khá sớm nhưng tiền vệ Nguyễn Ngọc Điểu đang thực sự “chín” ở tuổi 22




    Ngọc Điểu có mặt trong đội hình trẻ của Khánh Hòa từ thời còn là cầu thủ nhi đồng. Đến năm 19 tuổi, Điểu được cất nhắc lên đội một của CLB TP biển Nha Trang. Điểu có nước da ngăm đen đúng chất... ngư dân. Tính tình cũng hiền lành, ít nói nên thầy và bạn đều yêu quý. Có người còn bảo Điểu “lành” quá, không thì anh chẳng kém bất cứ ngôi sao nào xuất thân ở Khánh Hòa cả.

    Những ngày lận đận

    Ngọc Điểu được gọi lên tuyển từ thời HLV Riedl, khoảng năm 2007. Luôn được đánh giá cao, không ít lần đứng trước những cơ hội lớn được góp mặt trong những trận đấu quan trọng của tuyển VN nhưng rồi Điểu lại trở về với vị trí quen thuộc... ghế dự bị!

    Điểu như một “viên ngọc thô” không có điều kiện được mài giũa nên tài năng của tiền vệ sinh năm 1988 này vẫn mãi chưa được khai phá. Ngay cả năm 2008, khi đội U22 vô địch Merdeka Cup tại Malaysia và Điểu là một trong những cái tên nổi bật nhưng rồi tiền vệ này cũng không có cơ hội góp mặt trong thành phần của đội U23 VN tại SEA Games 25 một năm sau đó.


    [​IMG]
    Ngọc Điểu trong màu áo Olympic VN. Ảnh: Quang Liêm



    Có lẽ vì số tiền vệ này lận đận nên cứ đúng thời điểm quan trọng của sự nghiệp, Điểu lại gặp sự cố trong cuộc sống riêng tư. Năm 2009, vì chia tay bạn gái, Điểu đã sa sút phong độ nghiêm trọng.

    Có những lúc Ngọc Điểu mất luôn cả vị trí chính trong đội hình K. Khánh Hòa và tưởng sẽ chôn vùi sự nghiệp của chính anh. Nhưng trái bóng đã cứu cuộc đời Điểu. “Tôi đã kịp nhận ra trái bóng và sân cỏ là tình yêu lớn trong đời mình. Không có điều gì có thể khiến tôi từ giã niềm đam mê đó”- Ngọc Điểu tâm sự.

    “Thời khắc”của cuộc đời

    Điểu đã lấy lại phong độ trong mùa giải 2010 bằng những màn trình diễn khá thuyết phục, dù anh chỉ ghi được 4 bàn thắng trong màu áo K.Khánh Hòa. Điểu nằm trong số những cái tên đầu tiên được HLV Calisto điền vào danh sách tập trung đội Olympic chuẩn bị Á vận hội và đương nhiên anh cũng có mặt trong danh sách dự Ngày hội Thể thao châu Á.

    Cùng với Văn Thắng, Ngọc Điểu là trụ cột theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng khi luôn chơi chắc chắn ở tuyến giữa của Olympic VN. Việc Điểu lấy được suất đá chính của Thái Dương cũng được cho là bất ngờ. Nhưng với những nhà chuyên môn luôn theo sát sự tiến bộ của Điểu như HLV Phan Thanh Hùng, đó là điều không bất ngờ.

    Ở giữa sân, Điểu như một cánh chim tự do, được thể hiện tất cả những khả năng mình có. Hai bàn thắng mà Điểu ghi được vào lưới Olympic Ấn Độ ở trận giao hữu mới đây giúp Olympic VN ngược dòng thắng 3-1 cho thấy tiền vệ người Khánh Hòa này đang đứng ở thời khắc của cuộc đời, một thời khắc mà Điểu đã chờ đợi suốt gần 4 năm qua kể từ lần đầu tiên có mặt trong thành phần đội Olympic.

  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Tôi là 1 trong số ít những người đánh giá cao Ngọc Điểu từ rất lâu, thời tên này vừa mới lên tuyển, 1 phần ngày đó tôi sùng bái chiều cao. (chú này được vào sân 1 lần cuối trận trong màu áo ĐTQG năm nào ko nhớ), tôi đã đánh giá cao chú này từ lâu

    Nhưng chúng ta đều biết, viên ngọc thô vào tay Rất Đần là coi như xong, bất cứ giải trẻ nào tôi đều theo dõi, và biết các em từ thuở đội trẻ, biết được khả năng em nào sẽ tỏa sáng

    Nhiều lúc thấy tôi phù hợp 1 công tác trong VFF hơn khối thằng. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi là 1 trong số ít những người đánh giá cao Ngọc Điểu từ rất lâu, thời tên này vừa mới lên tuyển, 1 phần ngày đó tôi sùng bái chiều cao. (chú này được vào sân 1 lần cuối trận trong màu áo ĐTQG năm nào ko nhớ), tôi đã đánh giá cao chú này từ lâu

    Nhưng chúng ta đều biết, viên ngọc thô vào tay Rất Đần là coi như xong, bất cứ giải trẻ nào tôi đều theo dõi, và biết các em từ thuở đội trẻ, biết được khả năng em nào sẽ tỏa sáng

    Nhiều lúc thấy tôi phù hợp 1 công tác trong VFF hơn khối thằng. :D
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Niềm hy vọng của VN đây


    U19 Việt Nam bị nghi ngờ bán độ





    SGTT.VN - Ngày 26.10, một thành viên đại diện ban tổ chức (BTC) giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên cho biết, đã có buổi làm việc khẩn với lãnh đạo đội U19 Việt Nam. Vị đại diện này cho hay: “Vì danh dự của giải đấu, BTC giải sẽ không che giấu bất kỳ hành vi tiêu cực nào của các đội tham dự giải".




    [​IMG]
    Cầu thủ Thế Sơn, người đá phản lưới nhà khiến khán giả phản ứng dữ dội. Ảnh: Phương Nghi



    Theo tìm hiểu của chúng tôi, lãnh đội U19 sẽ tạo cơ hội cho Thế Sơn (thuộc CLB Hà Nội T&T) lấy công chuộc tội thay vì như dự tính ban đầu là sẽ "không cho tham dự bất cứ trận đấu nào tại giải đấu này". Với thủ môn Anh Đức (CLB Viettel), lãnh đội đã khiển trách trước toàn đội bóng. Tuy nhiên, dự kiến vào sáng ngày 27.10, BTC giải đấu sẽ có buổi làm việc nghiêm túc với lãnh đạo đội U19 để nghe giải trình từ chính các cầu thủ xem hợp lý hay không. Sau đó BTC giải sẽ có những động thái tiếp theo.







    Ông Nguyễn Trọng Hỷ, chủ tịch VFF cũng đã gọi điện trực tiếp cho ban huấn luyện đội U19 đề nghị làm rõ về trận thua dưới sức mình của đội và những hành vi không đẹp mắt bị dư luận phản ứng dữ dội.







    Chuyện giải U21 các cầu thủ làm độ không còn là chuyện mới, trong chuyên án bắt Năm Cam người ta còn nhớ rất rõ việc mua bán độ giải bóng đá trong nước có cả những trận đấu ở giải U21 giữa Đồng Tháp và Hải Phòng năm 1998. Và những khán giả trên sân Thống Nhất đã la ó, hồ nghi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U21 Singapore bởi nó “lạ” quá.






    [​IMG]
    Huấn luyện viên U19 Việt Nam Triệu Quang Hà đã "xin người hâm mộ thông cảm cho các cầu thủ" trong buổi họp báo. Ảnh: Phương Nghi

    Không chỉ là giải U21 Quốc tế, các giải đấu có đội bóng nước ngoài tham dự như cúp Truyền hình Bình Dương cũng có sự góp mặt của các "con bạc khát nước". Người ta không còn lạ chuyện các cầu thủ vừa đá vừa nhìn lên khán đài. Nếu thấy “người quen” gỡ nón trên đầu ra họ đá khác, nếu thấy chiếc nó ấy được quay quay trên đầu ngón tay, họ đá khác và tất nhiên, các cầu thủ cũng có những chiêu để thông báo cho “người quen” trên khán đài bằng cách xin bác sĩ băng tay, hoặc đột ngột… đổi giày.





    Thế nên, khi các cầu thủ U19 mà cụ thể là Thế Sơn tung một cú sút rất mạnh về thẳng hướng khung thành đội nhà để mở tỷ số cho đội bạn, nhiều khán giả đã thật sự phẫn nộ. Chính HLV Triệu Quang Hà đã thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu rằng: “Tôi thấy Thế Sơn có dấu hiệu nôn nóng và đã định thay ra nhưng không kịp”. Nhưng chẳng mấy ai tin rằng việc tung thẳng chân sút vào lưới nhà cùng với việc thủ môn của đội chủ động dâng lên cao trước đó là một sự vô tình. Nhiều đồng nghiệp còn ví von nó giống như cú sút của Lã Xuân Thắng vào lưới đội nhà với câu nói “lịch sử”: “Tôi đâu đá vì một mình tôi”.





    Sự nghi ngờ của khán giả càng trở nên có lý hơn khi các cầu thủ U19 liên tục phạm lỗi không cần thiết, những lỗi đáng phải nhận thẻ đỏ để ra sân. HLV Triệu Quang Hà lý giải: “Vì các em trẻ, đội đang thua nên nôn nóng chứ tôi không đời nào khuyến khích các em đá xấu như thế”. Đó là cách lý giải của HLV họ Triệu, nhưng với những khán giả quá quen thuộc với những “trò mèo” thì người ta ngờ rằng, chính các cầu thủ của U19 Việt Nam muốn bảo đảm “sự thua” bằng cách chơi rắn để bị đuổi ra khỏi sân, để đội thiếu người và trận thua trở nên có lý do hơn.





    Cuối trận đấu, những khán giả trước đó còn cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội bóng U21 Việt Nam và U19 Việt Nam đã không chịu về, họ quay sang phản ứng dữ dội với các cầu thủ U19. Hai từ “bán độ” đã được nhắc đến nhiều lần.





    Thảo Du
  4. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.312
    Đã được thích:
    1.001
    Thua đíu đâu nhỉ,thắng 2 - 1 đấy chứ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gần 40m nha các bác,còn hơn cả LXT.
  5. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Bán độ,thì tôi nghĩ là không có...Nhưng chính vì bàn thua này mà Hà Tí Tồ đã thay Thế Sơn...Cùng lúc các cầu thủ U19 VN đẩy cao nhịp độ chơi võ thái trên sân bóng.Điều mà Hà Tí Tồ muốn chứng minh bàn thắng đó là 1 tai nạn...Đúng.Nhưng với cách triệt hạ đối phương để giải oan cho bản thân & đệ tử Thế Sơn (Thế Sơn là cầu thủ trẻ của T&T,và là cầu thủ do Hà Tí Tồ giới thiệu cho U19 VN) là điều không cần thiết...Mãi cho đến khi kết thúc trận đấu BHL mới xin lỗi khán giả là điều quá muộn.Ngay khi bắt đấu manh động thì khán đài khoảng 2,000 người (báo nói là 3 ngàn..?) đã bắt đầu la ó,phản ứng khá gắt...Thế mà BHL chẳng 1 ai rời băng ghế ra chỉ đạo...Đúng thật sự là "bẩn"...Ngay tình huống chú Văn Quyết bay thẳng 2 chân vào gót sau của đối thủ chỉ cách chỗ BHL U19 VN vài mét...Vậy mà chẳng 1 ai thèm ngồi dậy ra quát tháo hay chỉ đạo...

    Đến sân xem bóng đá trẻ,không muốn xem cảnh tụi nó giành chiến thắng bất chấp tất cả mà cố ý xem tụi nó tiến bộ như thế nào..?Có thua U21 Sing cũng chẳng buồn,vì dù sao mình trẻ hơn...Thua ngày hôm nay,nhưng thắng chúng mai sau cũng chưa muộn...Nhưng có lẽ BDVN không thể khá hơn được...Mới khởi đầu mà chúng ta đã thua thấy rõ,Sing chơi khá điềm đạm & bình tĩnh...Đến ngay khán giả nhà còn quay mặt ủng hộ Sing thì U19 VN được hay mất..?
  6. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đếch hiểu sao các đồng chí Sing hiền vãi, gặp Công ty em mà đá thế thôi là đánh nhau to à.[r23)]
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Chú Kuốc Phương này nhỏ quá, được cái sút phạt hay

    http://chuyentrang.tuoitre.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=394110&ChannelID=398


    Tuổi 19 tươi đẹp của Lê Quốc Phương
    TTCT - Thua Hàn Quốc trên chấm 11m trong trận tranh HCĐ tại Giải Đông Nam Á mở rộng 2010 trên sân Thống Nhất, tuyển U-19 VN trình làng nhiều cầu thủ trẻ hứa hẹn tiềm năng nếu được đầu tư hơn nữa, đặc biệt là tiền vệ trái Lê Quốc Phương đến từ Thanh Hóa.
    [​IMG]
    Lê Quốc Phương (18) đua cùng cầu thủ Hàn Quốc trong trận tranh huy chương đồng Giải U-19 Đông Nam Á mở rộng 2010 - Ảnh: S.H.
    Lê Quốc Phương là cái tên không xa lạ đối với khán giả TP.HCM. Ở Giải Đông Nam Á 2009 diễn ra trên sân Thống Nhất, Phương đã thi đấu nổi bật với ba bàn thắng đến từ tình huống đá phạt, góp phần đưa tuyển U-19 VN đoạt huy chương đồng. Ở giải năm nay, dù không ghi bàn nhưng cầu thủ 19 tuổi này vẫn nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả.
    Quyết định dũng cảm
    Từ nhỏ Phương đã mê bóng đá. Trong nhà hầu như có đủ loại bóng nhựa ba mẹ mua cho khi Phương thực hiện lời hứa: học tốt mới mua bóng cho chơi. Lớp 3, Phương đã thi đấu cho đội bóng khu phố, rồi đùng một cái nộp hồ sơ thi tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh khi bước vào lớp 8.
    Thi đậu, Phương vui lắm nhưng cũng lo làm sao thuyết phục ba mẹ cho theo nghiệp bóng đá. Khi về báo tin cho ba mẹ, Phương đã phải hứa “học tập và luyện tập bóng đá phải song song” để nhận được cái gật đầu đồng ý. Năm lớp 8, Phương vẫn giữ được danh hiệu học sinh tiên tiến, nhưng sang năm lớp 9 thì không. Phương hiểu chỉ có thể chọn một con đường là bóng đá và tập trung cho nó.
    Là con trai duy nhất và là con út trong nhà có ba chị em nên khỏi phải nói, việc Phương chọn theo bóng đá chuyên nghiệp khiến tất cả đều sốc! Mất khá nhiều thời gian, cuối cùng ba mẹ Phương đành khuyên: “Sướng khổ trong tương lai con phải chịu với sự lựa chọn của mình”. Đến thời điểm này, Phương đã không hối hận về quyết định trên.
    Năm 2009 đáng nhớ
    HLV Calisto đánh giá Cao Quốc Phương
    Lời khen có một tiểu Lương “dị” mới của bóng đá VN khiến HLV Calisto khi vào TP.HCM xem các trận đấu ở V-League 2010 đã quyết định đến sân Thống Nhất dự khán vài trận đấu ở Giải U-19 Đông Nam Á mở rộng 2010. Ông Calisto nhận xét: “Quốc Phương dĩ nhiên không thể so sánh với Thành Lương. Anh ta còn trẻ và còn phải phấn đấu nhiều. Tuy nhiên, đây là một cầu thủ triển vọng có thể tiến xa”.
    Năm 2009, Phương được gọi vào tuyển U-19 VN chuẩn bị cho giải Đông Nam Á do HLV Võ Hoàng Bửu dẫn dắt. Khi đó, những bước chạy cùng cách xử lý bóng kỹ thuật và nhanh nhẹn trên sân tập của Phương khiến nhiều người thích thú. Và sân Thống Nhất tháng 8-2009 đã trở thành “sàn diễn” của Phương khi anh chơi nổi bật trong các pha kiến tạo và cả ghi bàn.
    Cùng với tiền đạo Hà Minh Tuấn, Phương ghi được ba bàn thắng, tất cả đều từ các quả sút phạt chân trái. Trong trận thắng Đông Timor 3-1 ở vòng bảng, Phương ghi hai bàn từ đá phạt. Bàn đầu tiên đến từ quả đá phạt khoảng 25m bên cánh trái vòng cấm, anh cứa bóng đi vòng lên cao và rót xuống góc chữ A bên phải khung thành khiến thủ môn bất lực. Còn bàn thứ hai cách trực diện khung thành chừng 28m, Phương đưa bóng đi sát mép trong của cột dọc bên trái.
    Tương tự là một bàn thắng đá phạt vào lưới tuyển U-19 Malaysia trong trận tranh HCĐ, góp phần vào chiến thắng 3-0 của U-19 VN.
    Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa nói hết về tài đá phạt của Phương ở giải đấu quốc tế lần đầu tiên trong đời. Bởi trong trận mở màn vòng bảng thắng U-19 Malaysia, chính anh đã thực hiện quả đá phạt nửa chuyền nửa sút cho Đình Bảo lao vào đội đầu ngược ghi bàn mở tỉ số. Thậm chí trong trận thua U-19 Úc 1-4 ở bán kết, thiếu chút nữa pha đá phạt kiểu “lá vàng rơi” thứ hai của Phương đã đem lại thành quả cho U-19 VN nếu như bóng không “liếm” xà ngang ra ngoài. Nói không quá khi những bàn thắng từ đá phạt của Phương đã trở thành chủ đề bàn tán đầy tự hào của cổ động viên Thanh Hóa trên diễn đàn.
    Hơn hai tháng sau, Phương lại tỏa sáng ở Giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên 2009 tại Bình Dương dưới sự dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà. Anh ghi một bàn từ đá phạt và hai lần được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Tại giải này, tuyển U-19 VN thua U-21 Trung Quốc 2-4 trong trận chung kết.
    Một điều tuyệt vời khác với Phương trong năm 2009 là anh được đôn lên đội 1 Thanh Hóa đá ở V-League. Trong hiệp hai trận đấu áp chót giải trên sân Cao Lãnh (thua Cao Su Đồng Tháp 0-6), Phương được tung vào sân sau khi Thanh Hóa đã rớt hạng trước đó. Anh vẫn nhớ hoài trận này khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi cho Hoàng Đình Tùng đối mặt với thủ môn Bùi Tấn Trường nhưng dứt điểm không thành công.
    Tiểu Lương “dị” mới của bóng đá VN
    Nhìn cách Phương đi bóng lắt léo, tăng tốc hợp lý và đảo người vượt qua đối phương rất quái với vóc dáng khá nhỏ (cao 1,64m), không ít CĐV lẫn nhà chuyên môn đã so sánh anh với Lương “dị” - tiền vệ Phạm Thành Lương đã thành danh trong màu áo đội tuyển U-23 lẫn ĐTQG. Thậm chí có chuyên gia không ngần ngại cho rằng cầu thủ 19 tuổi này có khả năng sút phạt hay hơn đàn anh của mình nhờ lực sút bằng chân trái rất mạnh và hiểm hóc vì có độ xoáy nhanh hơn.
    Hỏi Phương cảm giác thế nào khi được so sánh với Thành Lương, anh cười: “Sướng chứ anh. Được so sánh với cầu thủ ngôi sao là một sự khích lệ lớn để không ngừng học hỏi và tiến lên hơn nữa”. Nhưng Phương cũng thú nhận: “Đến giờ tôi vẫn chưa có thần tượng cho riêng mình. Tôi thích nhiều cầu thủ ngôi sao của VN lẫn thế giới, ai đá hay thì học hỏi”.
    Đó cũng chính là ưu điểm của Lê Quốc Phương - luôn chịu khó học hỏi cái hay của người khác để áp dụng trong từng tình huống cụ thể. Không như nhiều cầu thủ trẻ khác thích xem cả một trận bóng, Phương chỉ thích xem các pha phối hợp hay tình huống dẫn đến bàn thắng rồi lấy bóng ra sân tập học theo cách xử lý đó. Có đồng đội góp ý rằng làm thế chẳng khác “đẽo cày giữa đường”, nhưng Phương chỉ trả lời bằng cách lao vào tập luyện.
    Điều đáng mừng là ở Giải Đông Nam Á mở rộng 2010, Phương vẫn giữ được các phẩm chất của mình. Chính HLV Triệu Quang Hà cũng cho rằng Phương thi đấu khởi sắc hơn cả năm trước. Anh giải thích: “Quốc Phương là một trong số những cầu thủ có thể giúp đội bóng chơi bùng nổ nhờ các pha đột phá kỹ thuật, xuống biên lật bóng vào chuẩn xác hay đá phạt lợi hại”.
    Cháy bỏng ước mơ khoác áo đội tuyển
    Đầu tháng 10 tới, tuyển U-19 VN sang Trung Quốc dự VCK Giải U-19 châu Á 2010 (từ ngày 3 đến 17-10). Cơ hội cho tuyển U-19 VN là rất ít khi nằm ở bảng C có ĐKVĐ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cùng hai đội mạnh khác là Nhật Bản và Jordan. Nhưng đây sẽ là giải đấu giúp Phương và đồng đội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai khi V-League dường như vẫn chưa thật sự mở cửa cho các cầu thủ trẻ.
    Như trường hợp của Phương, sau khi CLB Thanh Hóa xuống hạng sau mùa giải 2009 và giải tán đội, anh được cho đội Công An Nhân Dân mượn thi đấu ở giải hạng nhì chưa đầy một tháng để duy trì phong độ. Phương chỉ được đôn lên đội 1 Lam Sơn Thanh Hóa (tiền thân là đội Thể Công) thi đấu ở V-League 2010 giai đoạn hai, rốt cuộc cũng chưa ra sân trận nào vì bận tập trung tuyển U-19 VN chuẩn bị cho Giải Đông Nam Á mở rộng 2010. Nhưng Phương vẫn không nản chí: “Mỗi khi vào sân tôi đều chơi hết mình. Mình tốt người ta sẽ không phụ mình”.
    Dù được dư luận ngợi khen nhưng Phương chưa bao giờ sa đà vào chuyện “sao” sớm. Phương vẫn rất tỉnh táo nhận ra cần phải hoàn thiện nhiều, nhất là về thể lực để có thể thi đấu tốt hơn nữa. Phương nói: “Tôi vẫn đá bằng cảm hứng là chính chứ chưa tạo được phong cách riêng cho mình. Như ở trận gặp Úc tại Giải U-19 Đông Nam Á mở rộng 2010 vừa qua, tôi có thời gian khống chế bóng và nhắm góc sút khi đối mặt với thủ môn mà lại dứt điểm không thành công. Đó là một bài học lớn cho tôi”.
    Nhiều cầu thủ trẻ sớm đạt chút thành công đã tự thỏa mãn và rồi mất hút trên sân cỏ. Phương hiểu điều đó nên không ngừng rèn luyện để không bị dừng lại. Anh bảo có quá nhiều tấm gương xấu trước mắt để tránh và phấn đấu tốt hơn cho khát vọng có một ngày được khoác áo đội tuyển VN. Phương tâm sự: “Đó là ước mơ cháy bỏng của tôi. Nó không chỉ giúp tôi không hối hận với quyết định mình đã chọn, mà còn đem lại niềm vui và vinh dự cho gia đình”.
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Nhỏ nhưng có võ. Chiều cao khiêm tốn nhưng được cái khá dày cơm, tranh chấp tay đôi tốt. Mà em nó đá cánh mà bác. Lắt léo, nhanh, tạt căng là ok. Em nó có những quả đá phạt rất độc.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mình là chúa ghét mấy thằng lùn ngoáy đ ít . Nhất là quê gốc Tĩnh . Nhưng xem QP này đá trận Nhật chịu . Dám đi bóng, có tốc độ có sức không ngại va chạm . Tương tự Quang Hải. Nói chung đủ chuẩn cho mô hình tuyển VN của tôi là 7 chú 1.75+, + 3 chú lùn dị hợm và đá 451.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    em nó mới 19, may mắn thì thêm 2 năm nữa có thể cao gần 1m7, và cái chính là dày cơm hơn, đủ thể lực

    Quang Hải nhỏ con nhưng k hề yếu,thậm chí cực khỏe

Chia sẻ trang này