1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả topic thích nhất bài của bác này. hí hí. Thất tình mà nói hoá hay. Bravo!!!
    Cơ mà này, tự dưng giờ đổ đánh rầm thằng nào thì có khi mồm lại khép lại tí, nổi có thể nhưng không loạn nữa, biết đâu lại đằm thắm hơn (dù vẫn rất là cá tính). Lúc đó là compromise mà. Hế hế.
    Chúc qua cơn thất tình!!!
  2. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn zoro nói thế nào ấy chứ. Tớ lúc nào cũng ca ngợi phụ nữ. Không có các bạn ấy đùm bọc tớ, thì tớ còn lầm than. Chưa bao giờ tớ dám coi thường nhá.
  3. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin chia làm 2 khái niệm là Phượt - VợVợ - Phượt
    Đi phượt là một cơ hội tìm mồi của mấy sói già gian ác mừ!!!!!
    Nên
    Phượt - Vợ.
    ............được nó chăm sóc tí khi đi Phượt .....tưởng về nhà sau này cũng thế......hi hi .. mang nó về nhà làm Vợ nó mới hiện nguyên hình sói già gian ác cho các bác vào nồi hầm nhừ lun!kha kha
    Chị em đánh lừa mấy con cừu cầm lái giỏi lắm ạ!!!!!
    Vợ-Phượt:
    nó không đành lòng để mình đi Phượt một mình không ai chăm sóc nên đi Phượt cùng chăm sóc ...................là vợ okie các bác nhẩy!!!!!!!!!!!!......ặc ặc ặc............!
    Nên:
    Ngu gì mà đi Phượt tìm Vợ Mà các bác tốt nhất Mang Vợ đi Phượt ạ!!!!! Ha ha ha
    Được willboy sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 27/10/2008
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ca ngợi và không coi thường phụ nữ như bác, kể cũng mệt, nhỉ
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Vui quá vui quá.
    Tối nay các bác rảnh 10 h ra trà đá Lý Thái Tổ tán chuyện phát, ngồi chát trên mạng chán rồi. Thấy bác nào cũng online cả. Hứng phát nữa chạy ra Hàng tre 4th mua chai rượu táo mèo uống cho thêm phần sôi động, các bác nhể. Với lại bác nào có labtop mang ra nữa em để ở cơ quan rùi.
    Tien2010
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    haizzzz, bàn về gái, thì nên về nhà gác chân lên gái mà bàn bác hiếu ạ :D, nó mới có cảm hứng và cảm xúc
  7. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thế WS đang gác chân lên gì? Anh rủ ae ai rỗi ra trà đá cho vui thôi không có ý gì. Với lại hỏi han tình hình phát. Cả ngày CN hôm qua trời mưa chưa đi đâu cả. Ở nhà buồn chết, vừa gõ bàn phím vừa trông con đi ị.
    Tien2010
  9. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Anh đã nhắc Vietkyo về việc tranh luận bằng ngôn ngữ phù hợp, việc nó dùng quá nhiều từ ***, cũng như biện pháp máu chó của nó trong hành văn, có kết quả là nó bị mời ra ngoài box.
    Thành kính phân ưu.
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói nhiều quá, bây giờ lại quay ra cãi nhau...mất vui
    Linh đâu em tìm xem còn cái ảnh nào phịch thì post lên đi. Công nhận chuyến vừa rồi Phịch hơi nhiều ...cơ mà sướng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này