1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tầm thơ Việt Nam sau 1975 viết về "lửa"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thangtutd, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Trong im lặng
    Em về trong tháng ba
    hoa gạo rơi đỏ lối
    có bàn tay nào với
    miền tâm linh xa vời ....
    Này hương trầm , lửa ấm
    nào hồng trắng chín bông
    bao giờ cho lần cuối
    trong lặng im âm thầm
    vàng lá nát dưới chân
    gió ngại ngần hỏi bước
    có bao giờ điều ước
    để thăng trầm phai phôi
    anh đốt ngọn lửa hồng
    mong đất em được ấm
    tuổi đời như vực sống
    cỏ xanh lên một đời
    Mưa đã bao giờ thôi
    mộ em hoang cằn cỗi
    lá xác xao tiếng gọi
    từ anh đời đơn côi ....
    Trong lặng im một lời
    tạ từ em đến vội
    tháng ba buồn bối rối
    hồng hoa rơi giữa đời ...
    Vũ Tuấn Anh
    (Nhà thơ sinh tại Hải Phòng, hiện là chi hội trưởng hội nhà văn Hải Phòng)
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn thật nhiều. Bạn có biết bài này được sáng tác vào năm nào không?
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đến gặp thầy, được sự củng cố tinh thần từ thầy nên tăng thêm nhiệt huyết. Khó quá nhưng cố gắng vậy. Cô giáo cũng có bảo mình tìm tuyển tập của Nhà XB Văn học cho yên tâm. Hôm trước về nhà, thấy trên bàn có tập thơ. Mở ra xem thì đó là của một bác cùng Hội Người cao tuổi với bố tặng. Tập thơ được in bởi NXB Văn học. Đọc qua mấy bài thì không biết nên gọi những "bài thơ" ấy là gì. Thôi thì lần mò vậy chớ biết làm sao. Thầy bảo tất cả những gì liên quan đến lửa như đốt, cháy, khói, tro... sưu tầm hết em ạ...

Chia sẻ trang này