1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ngày ta có nhau ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumnlawn, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ e mệt mỏi quá rồi bác ạ, đã bao lần e khóc, mặc dù bác cố nạt, kô cho e khóc, nhưng em nhớ bố, bố e đã đi xa mãi mãi bác ơi, e có lỗi:
    Thứ nhất , em là con trai lớn trong nhà, e đihọc xa, giờ ai chăm sóc mẹ,em trai em nó còn đi học, còn tuổi vui chơi....cả nhà không dựa vào e thì dựa vào ai,thế mà giờ này, e đangở nửa kia trái đất .
    Thứ hai, e đã kô chăm sóc đc cho bố vào những ngày ấy , cả đời bố e vất vả, bệnh tật cũng vì lo cho cả nhà, lo cho e ăn học, thế mà....
    Bố e ra đi, chỉ dặn dò đc mẹ, sao bố chả nói gì đến e vậy bác; hay e có làm điều gì sai, hay e sống như thế thì bố e chả có gfi để nói với e cả ,bácơi, thà bố có mắng e 1 câu trước khi e ra đi , còn hơn là ng im lặng để e dằn vặt cả đời như thế.
    Và điều cuối cùng, giờ đây, khi e ngồi đây,, e chìm đắm vào cảm xúc mông lung, vô định, kô xđ đc nhiệm vụ học hành...e trở thành kẻ vô nghĩa và vô dụng . Đêm khuya lắm rồi, em cô đơn!
    Bác là cngười của lí trí, xin hãy giúp e, cả 2 cùng vực dậy để mà sống!!!
    Chú đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi, sinh lão bệnh tử là chuyện thuờng ở đời mà chú, ít nhất chú còn có tương lai, mẹ chú còn trông cậy ở chú, rồi còn e chú nữa. Có thể chú đã từng sai, nhưng ở đời chả ai là chưa bao giờ mắc sai lầm cả, chú ạh. Quan trọng nhất là giờ đây chú đang nhận ra chú phải học hành nên người, và chú là cngười biết rung cảm, thế là vốn quý rồi chú ạh !
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    27/12/2008
    Sắp hết năm, lại một năm nữa đã qua, với bao nhiêu điều, mà có lẽ buồn hơn là vui . Một năm mà mình nhận ra và cũng...đánh mất nhiều điều . Đêm nay buồn lắm, buồn vì mình cảm thấy mình kém cỏi, nhưng mà mình lại nhận ra giá trị thực chất của mình, mình là ai và mình nên làm những gì, giờ đây 2 cngười của tình cảm và lí trí dường như đã hòa làm 1 trong cngười mình .
    Thực sự, nhiều lúc cảm thấy chả cso gì đáng viết trong cái TOP này, đơn giản là viết cho nhẹ lòng, và viết những điều rất lộn xộn, kô ý tứ , kô câu củng gì hết.
    Ơ kìa, mà sao e lại lôi những dòng của mình ra chất vấn mình, e chẳng hiểu gì hết! E chỉ cần tự e nghĩ đc rằng chỉ có mình e biết nick này của anh, vậy sao còn hỏi lắm thế! Mà có nhất thiết nhữugn dòng này là cngười anh đâu, nhiều khi anh mua vui qua đôi 3 dòng chữ, chỉ vậy thôi!
    Mùa đông lạnh quá, -40 độ, cngười nào sống nổi ngoài trời đc 1 ngày đây ! Mấy ngày nay toàn đeo đuổi lên trường trả bài cho kịp. Đời cũng hay thật, cứ làm khó mình kô? chả nhẽ đời hơn nhau ở cái ý chí sao !VUi và hay ho thật đấy.
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    nhớ một chữ ký của ai đó trong box chứng koán:
    từ ngày có em về,
    nhà mình hết cơm thừa.
    bùn cười gần chết
  4. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm:
    CHat với e, cũgn buồn, cũng vui. CHỉ muốn nhắn gửi đến e 1 câu: Chúng ta không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông cả" , cố lên em !
    Lại sắp qua nửa mùa đông nữa, lạiqua 1 cái lạnh nữa.....nhớ nhà quá! NHớ những gì còn lại và những gì đã mất! Giờ kô còn cảm thấy 1 cảm xúc buồn, đau, cô đơn, thất vọng gìgì nữa ! Chỉ cảm giác mình cần phải "sống " hơn nữa!!!!Những gì đã qua, đã đọng lại thành kỉ niệm và những bài học không thể quên trong đời, tạm biệt topic, có lẽ rất lâu ta mới gặp lại mi ! Sẽ lại dấn thân vào đời chứ kô làm bạn hằng ngày với em Còmpiutờ nữa!
    Cho ta gửi lời chào cô chủ autumnlawn nhé, tin là 1 ngày cô chủ quay trở lại viết tiếp những dòng nhật kí vui vẻ và đầy ắp lòng tinyêu cuộc sống ! Tạm biệt! đaika đi đây! Hẹn sớm trở lại!
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi mình mới viết bài ở topic này, nhiều lần cũng muốn tâm sự j đấy nhưng nick bị khoá mất rùi, e nói vậy nhưng ko có nghĩa là trách a j cả.... muốn nói j đó thật nhiều nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, đôi lúc thật mệt mỏi vì tc và thật khó hiểu ai đó... thật ngớ ngẩn khi chỉ là bạn thôi mà mỗi lần nói chg a cảm thấy ko vui là mình cũng thấy ko vui thấy một cái j đó thật khó tả nó gần như là buồn...rất buồn chán...nản...mệt mỏi... rồi sẽ như thế nào đây? làm thế nào để biết đc một tình yêu thực sự????????
    đã nói là bạn nhưng dường như khó có thể mà ko có giận hờn j đc khi mà tc hơn tình bạn rồi pko a? nhưng làm bạn vẫn tốt hơn...vì a và e cũng chẳng hiểu nhau nhiều, chẳng biết đâu là tính cách và con ng thật của mình, bởi vì khi mới thì cái j cũng đẹp cả.
    hazzzzzzzzzz!!! ôi cuộc sống thật khó khăn và phức tạp.
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    gần tết rùi! mong đc về nhà biết mấy, chỉ còn học có 2 môn nữa thôi nên thật rảnh rỗi mà ko thể về sớm đc, mệt quá đi!!! lại một ngày nghỉ chả biết làm j khi ở trong căn fòng bé xíu, ko điện??? chả bao h khá nổi khi mà mỗi ngày chỉ ngủ là chính. Hic!!! lại bắt đầu than vãn j nữa đây...
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy khi mọi ng đã đi làm đi học hết chỉ còn lại 1mình mình, cảm thấy cô đơn, buồn...sao ở nhà mình chả bao h có cảm đó, thế mới biết mình chỉ muốn sống gần bên gđ, 5 năm ở chốn phồn hoa này thế là quá đủ, mình sẽ trở về...ko điều j hạnh phúc hơn là đc ở bên gđ và chăm sóc cho học.
    Một buổi sáng onl nhưng chẳng muốn chat chit, chỉ nghe nhạc và ngẫm nghĩ...thật ra thì cũng chẳng nghĩ j đúng hơn là muốn giết time thui mà ^^ . thật là quá lãng phí nhưng minh chẳng muốn làm j ngoài suy nghĩ về nhà thôi còn hơn 1tuần nữa.hix!
    Cũng ko hoàn toàn đúng, bởi vì mỗi lần onl mình đều nghĩ đến một ng bạn và nếu anh ấy ko onl thì mình cũng chẳng chat... cũng vì anh ấy mà mình onl thg xuyên như thế, trc đây có khi mấy tháng mình cũng chẳng đụng đến internet nữa ấy chứ.
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Artist: Christian Ingebrigtsen
    Composer: unknown
    Today is just another day
    But it''s lost without you here with me
    Time''s become my enemy
    That''s the price i have to pay
    For fighting with my insanity
    I know there''s no apology
    But I''m here for you
    I still care for you
    I swear to you
    I never meant to hurt you
    How can i ever really make it up to you
    Please don''t tell me it''s too late
    I wish i could say I''m sorry and make it all go away
    How can i let you know how i feel for you
    Without messing up all the word''s
    It''s too late to say I''m sorry
    Would it take back yesterday
    It''s never easy to explain
    How you feel when you''re confronted with
    Things you never really did
    I''ve hoped the joy of had remains
    In your memories of who you where
    When we could not be happier
    Take Back Yesterday lyrics on
    http://music.yeucahat.com/song/English/47670-Take-Back-Yesterday~Christian-Ingebrigtsen.html
    Cause I''m here for you
    I still care for you
    I swear to you
    I''ve never meant to hurt you
    How can i ever really make it up to you
    Please don''t tell me it''s too late
    I wish i could say I''m sorry and make it all go away
    How can i let you know how i feel for you
    Without messing out all the words
    It''s too late to say im sorry
    Would it take back yesterday
    The times we had brought happiness in to my life
    The hurt i caused you always cut''s me like a knife
    How can i ever really make it up to you
    Please don''t tell me it''s too late
    I wish i could say I''m sorry and make it all go away
    How can i let you know how i feel for you
    Without messing up all the words
    It''s too late to say I''m sorry
    Or to take back yesterday
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    có lẽ...có lẽ a đúng.......a đã từng khuyên e đừng nên sống trong thế giới ảo nhưng chưa bao h e sống trong thế giới ảo cả sao a lại khuyên thế nhỉ? có lẽ lúc ấy a quá buồn nên e chả để ý. Nhưng cứ như thế này để làm j nhỉ?khi mà mỗi lần chat lại thấy buồn và trống rỗng thế nào ấy....có khi như trc đây lại hay....h cảm thấy nhạt quá với tất cả...
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    e ko trách a, chưa bao h dám trách a điều j cả, e chỉ viết những suy nghĩ và tâm trạng của e thôi, ko phải nói a như thế đâu mà đó là về e, 1 phần nào đó nó cũng liên quan đến a nên chắc a nghĩ e trách a. Nhưng ko có!!! a ko phải bận tâm suy nghĩ j cả.
    e hiểu mình là bạn và chỉ có thể động viên quan tâm bằng tinh thần đc thôi, e cũng chỉ có thể như thế thôi.
    luôn cầu chúc cho a đc bình yên và hạnh phúc

Chia sẻ trang này