1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ngày ta có nhau ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumnlawn, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    E ko có j bức xúc cả a à, ko có chuyện j cả, chỉ là những lúc buồn vu vơ oí e thôi, thật sự ko đáng bận tâm đâu. Nếu a cứ bận tâm như thế sẽ mệt nhìu đấy vì e hay buồn vu vơ như thế lắm. tối e ko onl nữa đâu. bibi a.
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    đã hơn một tháng rồi a ko tham gia vào một chủ đề nào cả nhỉ? e ko onl thường xuyên nhưng mỗi lần onl e vẫn luôn ghé thăm. vì a mà e mới viết những dòng tâm sự ở đây, thế mà h đây chỉ còn lại một mình e... e thấy a có j đó khác lắm nhưng ko biết rõ đc vì quá xa nhau e chỉ cảm nhận đc khi vào trang web này, trước đây e cũng chỉ đọc những tâm sự của a ở đây để mà hiểu a nhưng có khi e lại dựa vào đó để cho a là người thế này thế kia ( e cũng chỉ đùa thôi mà chứ đâu bao h e nghĩ a như vậy) có phải vì thế mà a ko thích tâm sự hay tham gia các diễn dàn ở đây nữa? a đã từng nói với e là ở xứ ng rất buồn và cô đơn, có những tâm sự ko thể nói với ai đc cả nên a hay lên đây để thư giản, giờ a ko viết nữa chắc có lẽ a ko còn tâm sự j buồn nữa nhỉ, nếu như thế thật thì tốt rồi. e luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với a. nhớ a!!!
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    http://www.amthuc.com/showthread.php?t=770110
  4. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui nho nhỏ cho 1 ngày cuối tuần...đã lâu rồi 2 đứa mới gặp nhau. Vui, vui vì dc nhìn thấy e, đc nghe giọng nói thân thuộc đó, đc thả mình vào 1 cõi vu vơ...
    1 khoảng thời gian dài xa cách, đã có nhiều thay đổi, mọi thứ kô còn đc như xưa nữa, chúng ta ngồi bên nhau mà có cảm giác sự trống rỗng giữa cả 2 là wá lớn. Tôi kô hiểu, đã có rất nhiều câu hỏi tôi tự đặt ra cho mình và rồi vẫn vậy, vẫn tự mình đi vào sự rối ren do chính mình tạo ra. CS muôn vàn wá mà tình yêu thì thật là lạ...tôi kô hiểu...tại sao vậy nhỉ? tại sao? 2 người yêu nhau nhưng lại kô muốn thừa nhận? kô muốn đối mặt với sự thật? sao lại phải cố gắng che đậy đi cái cảm xúc của mình, phải tự lừa dối chính mình? những lời nói yêu thương, nhớ nhung, hoài niệm có ý nghĩa gì khi sâu thẳm trong đó là 1 khoảng cách vô hình mà chúng ta tạo ra? có quá nhiều điều tôi kô hiểu đc, và cái tôi cảm nhận đc bây giờ là sự tồi tệ, nó đến từ sự lừa dối cảm xúc của chính bản thân mình. Kô nghĩ đến nữa...tôi đã tự nhủ với mình cả trăm lần như vậy nhưng rồi cứ mỗi lần nhớ về e là trong tôi cứ quanh quẩn những ý nghĩ, sẽ chẳng biết khi nào mới chấm dứt đc.
    ...
    Ngồi uống cafe cùng e trong buổi tối gió lạnh ngày hôm nay, lẽ ra sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng kô...tôi thấy lạnh, lạnh từ chính cái khoảng trống đáng ghét mà e và tôi đang tao ra. tại sao chứ? thèm 1 bàn tay ấm để xua đi tất cả nhưng nó là 1 điều xa xỉ với tôi lúc này...nhớ...tình yêu chưa bao giờ vơi đi trong tôi, e kô thể hiểu hết đc, cũng như tôi, kô hiểu đc những gì mình đang dành cho e lớn đến mức nào, chỉ biết rằng nó đã làm tôi đau 1 khoảng thời gian dài vừa qua...
    ...nếu e hiểu,tôi đã buồn...!
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đã sang ngày mới, ngày chủ nhật....
    Lâu lắm rồi mới vào lại đây, may có e nhắc, mình mới nhớ.....
    Tại sao?đã có lúc mình muốn một cs yên bình và nhàn hạ...nhưng cs không để cho ta được như thế ...
    Học, công việc, hoạt động SViên, vẫn biết, mính chưa chắc là 1 sv gương mẫu gì cho lắm, nhưng những gì bày ra trước mắt, không thể không làm, là 1 cá nhân , là 1 trong những hình ảnh về cngười VN, những gì còn chưa đẹp, cũng không thể buông xuôi!
    Sao lại phải lo toan, căng thẳng thế, sao không thư giãn chút đi !
    Tất cả chỉ vì con đường mình đang đi, vốn đã thế, và những gì mình đang làm, sẽ không vô ích...~
    Chỉ có điều , đôi lúc vì công việc mà quên đi những ng thân yêu nhất....
    có lỗi với chính mình...và mọi người chăng???
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    sao có những lúc con người ta có quá nhìu cảm xúc mà ko biết bắt đầu từ đâu, có khi lại muốn viết thì lại chẳng có j để viết...
  7. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy rõ sớm,thấy bảo có 1 tiệm máy tính bán hạ giá cái laptop,mà bán rõ rẻ, thế là mấy anh em, cả mấy bà chị nữa, dậy ró sớm, đến xếp hàng. Ai dè đến thì người đông quá, rồi họ mở cửa thì xô nhau vào....
    Cuối cung , có mỗi 2 cái, nó bán được ngay, rõ là câu khác và lừa đảo(thể nào tiệm này sắp phá sản:D)
    Lâu lắm, mới vào lại top này, kô có e ở đó!
    Này, a mong cho em đừng có buồn nhé, sống vui và cố gắng lên nha!!!Tranh thủ kiếm1 công việc ổn định và ..sớm lấy chông chứ nhẩy, buồn làm gì, thời gian qua nhanh lắm đấy ....
    Dạo này, a nỗi lại được cái mạng net rồi, hôm nay, lang thang qua mấy quầy hàng, định thanhlí cái computer này rồi làm cái Lap, nhưng nghĩ lại, hơi phí.....
    Mẹ gọi điện, sức khỏe mẹ dạo này có vẻ kém đi...hic
    Mong sớm về nhà....trở về, làm 1 điều gì đó cho mẹ và em Q...cũng sẽ chóng thôi, 2 mùa xuânnữa.....
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tự lên dây cót, AQ 1 chút....
    Chí Làm Trai
    Tác giả: Nguyễn Công Trứ
    Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.
    Nợ tang bồng vay trả, trả vay.
    Chí làm trai Nam, Bắc, Ðông, Tây,
    Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể.
    Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
    Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
    Ðã chắc rằng ai nhục, ai vinh,
    Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ.
    Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,
    Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.
    Chí những toan xẻ núi lấp sông,
    Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ.
    Ðường mây rộng thênh thênh cử bộ,
    Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo
    Thảnh thơi thơ túi rượu bầu.
    (Nguyễn Công Trứ)
  9. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hic, là đây!
    Lâu lắm rồi, thế mà ta vẫn tìm thấy đưọc mày.
    Anh vẫn ở đây, vẫn viết ! NHững tháng ngày này, có lẽ em đang bận tìm kiếm một công viêc em nhỉ!
    Csống nơi anh , vẫn thế !
    Công việc, học tập, ý tưởng, kô đâu là kô cần sự nỗ lực!pkô em
    Cả nick kia, a vẫn nhớ và log in thường xuyên đấy nhá

Chia sẻ trang này