1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già - Ngôi nhà số 65 - Già chịu chơi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Rockdieucay, 28/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muoitam

    muoitam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Em vào hỏi thăm cụ Moon thôi ạ
  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    @ anh Tigiả: Cây của anh lớn rồi nài
    [​IMG]
    cây của e đây
    [​IMG]
    Ao cá của e đây
    [​IMG]
    Vuờn rau
    [​IMG]
    [​IMG]
    bonus
    [​IMG]
    [nick]
    Được Vugia2010 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 29/10/2008
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    @SA:Hóng sót,lúc đêm qua bani nói thế nhưng mà solo không hóng mới hỏi vậy mà lại nhầm nhọt sang trồng trọt.Đề nghị học lại lớp hóng.Thế mà!
  4. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Anh Tigỉa định làm VAC đấy hả. Chết chửa sao lại đảm đang thế nhỉ . :P
  5. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    e về trồng với anh ná
  6. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    báo cáo các kụ em vừa đi bún chả vìa
    nhưng bún chả HN ợ SG
    sáng em say cafe, vừa vào quán bị chuốc cốc bia & tình hình hiện nay là em đang biêng biêng nhá
    hnay ông của em em mời đi mưm ông là người HN gốc, nên khoản ăn uống miễn bàn roài chẹp, ông mới lượn lờ vài ngày ở đơi mà biết nhìu quán hơn cả em ở gừn năm
    ngồi nghe ông kể chuyện ngày xưa mà thik ghê, ông ngoài 70 roài mà phong độ phết. Ngày xưa ông làm bên thông tấn xã VN, hình như cũng vụ trưởng vụ rì đóa tính ra trong đám cháu chắc em hợp với ông nhất khoản văn thơ ông bình thơ thì miễn bàn ngoài 70 nhưng lúc nàot rong cặp ông cũng có cuốn sách gì đó
    tự dưng em nói nhìu nhỉ có 1 chai pia thui mà thế đới hứt hứt giá như có giai ngồi đối diện để ngắm thì
    chúc kak ku ngủ ngon nhá
  7. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    1. Cái này đâu phải tự dưng
    2. Mới có 1 chai mà đã thế này, vài chai thì chắc các cụ được đọc văn miễn phí
    3. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ giai và giai . Con gái con nứa gì mà dễ thương thế
  8. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm mem mới !
    Vào đê, vào đê......

    1. Đúng.
    2. 1 người ném cũng được. Quan trọng là phải ném cái quả Còn bay qua, lọt vào cái vòng tròn ở trên cao.
    3. Ơ đúng tiếp.

  9. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Nhà đang có đầu gấu đứng cửa đấy các cụ ạ. Các cụ đề cao cảnh giác nhé
    Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có gì thì thôi
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    em chỉ lướt qua thui chứ hok thẩm thấu rì đâu nhé, thế mà chỉ có cái đoạn màu beige kia mới đáng iu nhàm sao
    cứ nghĩ đến anh giai & điều giá như trên mà thấy ấm ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này