1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NEVERCRY_HP Viết rất hay, tại sao ko tạo cơ hội và môi trường cho những tài năng này nhỉ?? Viết tiếp

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neversmile1

    neversmile1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là cái nhạc ấy nó mang tính nữ tính => đâm ra cái clip cũng làm mang phong cách nữ tính mà thằng em là boy lên mới nhờ bà chị coi xem đã đủ nữ tính chưa...
    Hix..Hix...Định bỏ topic này nhưng không được, bắt đền bà chị emyeu đó..Làm thằng em này tổn hao nhiều công lực quá ...
    Đá dạo 1 chút trước, có lẽ hơi dài mọi người thông cảm ...Tất nhiên vẫn theo cái kiểu đặt vấn đề, còn đâu để mọi người tự suy diễn..Sẽ khó đọc đối với những người không suy nghĩ >.<
    ĐOÀN TÀU.
    ...Đích trước mắt nhưng đâu cần phải đến...
    ...Những con tàu vẫn chạy, tuy chúng xuất phát khác nhau cả về địa điểm lẫn thời gian khởi hành nhưng tựa hồ chung, chúng lại cùng chung một đích...
    ...Nhiều ! Rất nhiều những con tàu như vậy, chúng chạy trên đường ray và cũng chả đi đâu được ngoài chính đường ray của chính mình...
    ...Hành khách !Không ai quan tâm, họ quá bận rộn?..thỉnh thoảng cũng có người ngẩng đầu lên quan sát xung quanh và bất chợt tự hỏi :"Đã đến đích chưa ?"...Nhưng cũng chẳng có gì ngoài tiếng gió xé theo tàu, cát và bụi...đích dường như là 1 cái gì đó quá xa vời, không rõ ràng ..đến nỗi cũng chả còn ai muốn quan tâm đến nó nữa...Và con tàu vẫn cứ chạy, chạy như mọi lần, chạy vì chính bản thân nó sinh ra để chạy..
    ...Đã qua bao nhiêu chặng đường, bao nhiêu thời gian, chừng đấy liệu có đủ ? Liệu có đủ cho những hành khách? Đã nói rồi họ quá bận ? bận đến mức thậm chí một số người còn không để ý rằng mình đang ngồi trên tàu ...
    ...Cũng cần phải chi tiết hơn 1 chút... thử ngó vào 1 đoàn tàu xem thế nào ! Đoàn tàu của hắn !...
    Một con tàu với bề ngoài không đến mức xấu nhưng nếu khen là đẹp thì cũng cần phải xem lại mắt. Ồ vậy hóa ra nó là 1 con tàu bình thường ?!Vậy có gì đáng để mà chú ý chứ ?! Thế hóa ra phải có chút gì đó kì cục thì mới xứng đáng sao !? Bình thường cũng là 1 sai lầm hay sao ?!
    Uh ! Cũng có lý, vậy nhưng nếu anh không phát sáng thì làm sao tôi có thể nhìn thấy anh được chứ ?!....
    Ôi cái cuộc sống này ! Thế có phải là phức tạp không cơ chứ...
    May quá, cái đoàn tàu này bình thường cũng có, mà kì cục cũng có.Vậy cũng chẳng có gì để mà tranh cãi nữa ..
    Bình thường ở chỗ cũng có lái tàu, cũng có hành khách...Còn kì cục ở chỗ tất cả những hành khách trên tàu đều đeo trên mặt những chiếc mặt nạ giống hệt nhau..và điều đó làm cho họ trở lên giống nhau cho dù trên thế giới có hơn 6 tỷ người mà cũng chả ai giống ai. Tất cả im lặng !...Cái im lặng đáng sợ, họ đang chờ đợi điều gì đó ?Có lẽ là cái chết chăng?Không ai biết được...Cũng có thể họ sợ, họ sợ khi 1 ngày nào đó phải cởi bỏ chúng, những chiếc mặt nạ, những thứ đã trở thành 1 phần của cuộc sống. Cũng may là vẫn còn 2 kẻ, 2 kẻ không đeo mặt nạ, ở phía góc cuối toa, và cũng ở cái góc tối nhất.Vị trí cũng nói lên địa vị, rõ ràng so với những kẻ còn lại 2 tên này không là gì cả..Nhưng với việc bỏ chiếc mặt nạ đã khiến 2 tên này luôn mồm mà không phải e dè điều gì, và chúng đã làm cho đoàn tàu trở lên náo nhiệt hay náo loạn thì đúng hơn..
    - Tại sao mày bỏ cuộc sớm thế ! tao đã nói hết đâu ? - 1 tên cằn nhằn ..
    Không có tiếng trả lời !
    - Này mày có nghe tao nói không hả !!
    Cũng không có tiếng đáp lại !
    Bốp ! Cú đấm khá mạnh, kẻ hỏi đã đáp trả lại cái im lặng 1 cách bất ngờ...
    - Mày không có chút gì mạnh mẽ của đàn ông cả ! - Gã gào lên, chỉ tay kẻ vừa mới ngã nháo nhào sau cú đấm của gã.
    - Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi ! Mày không thể mang trái tim đầy nữ tính được ...-Gã cười mỉa mai...
    Không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng lồm cồm bò dậy của tên kia ..Những người còn lại vẫn vậy, như những kẻ đã chết, không chút gì để ý đến sự hỗn loạn này ..Trẻ em vốn hiếu động ..
    Từ từ đứng dậy phủi sạch bụi bẩn, nén cơn đau lại, thở dài 1 tiếng, lắc đầu...Hắn cố tỏ ra là kẻ điềm tĩnh ..Mép hắn nhếch sang 1 bên, môi hé ra để lộ mấy cái răng..Hắn nhe răng theo cái kiểu mọi người thường gọi là cười bẩn :
    - Mày biết boy khác với man ở chỗ nào không ? Boy thì luôn luôn tỏ ra là man nhưng kì thực chúng vẫn chỉ là boy thôi ! Hãy dành cái man của mày mà đi tán gái, đừng lôi nó ra với tao..
    - Mày ngụy biện khá lắm
    - Ngụy biện !Uhm ..mày rốt cuộc cũng chỉ là cái bóng của tao không hơn không kém ..
    Câu chuyện bắt đầu càng trở lên phức tạp... 2 kẻ cãi nhau bắt đầu nói những câu mà chỉ những kẻ trong cuộc mới hiểu.
    - Cái bóng ! Vậy thì cuối cùng tao cũng chỉ là 1 con rối..... giống như mày !..-gã nói xong rồi cười phá lên y chang mấy nhân vật phản diện thường thấy trong phim.
    Đúng lúc này, ngay cái lúc quan trọng, cái lúc mà giới văn học gọi là thắt nút đó..Đáng lẽ phải là mở nút mới đúng nhưng ở đây lại là cắt nút mới đểu chứ.
    - Tụi mày làm cái trò gì thế này ?! - Giọng nói vang lên dường như ở 1 nơi nào đó rất sâu thẳm chứ không phải từ cái kẻ đang bước vào..
    Sự hiện diện của tên này giống như hòn đá rơi vào mặt nước phẳng lặng...tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn, ngay cả những kẻ tưởng chừng như đã chết kia cũng phải đứng bật dậy ...Hắn là ai mà có vẻ ghê gớm vậy ? Chỉ có 1 kẻ mới có cái uy lớn như vậy, chủ nhân của con tàu này...
    - Tao cho tụi mày lộ diện là để diễn kịch cho thiên hạ xem...
    - Nhưng tụi tao và mày cùng ở trên con tàu này.. -Cắt lời 1 cách khiếm nhã.
    - Tao tạo ra cái gì thì cũng có thể lật đổ nó, và đừng bắt tao phải làm điều đó -Đáp lại đầy hăm dọa.
    - Vậy mày muốn gì ?
    - Chim chích sao hiểu được ý của phượng hoàng, nếu chúng mày hiểu được thì tao đã không xứng đáng làm chủ nhân của con tàu này..
    - Mày có vẻ hơi tự tin quá nhỉ ..
    - Một ngày nào đó cả Thế Giới sẽ phải nhắc đến tên tao ! Còn bây giờ thì 2 đứa ngồi vào vị trí đi . - Hắn gào lên
    2 kẻ cãi nhau nãy giờ ngồi vào vị trí nhưng vẫn còn nóng mặt lắm. Nhưng biết làm sao được hắn là chủ nhân của con tàu này ...Kẻ đang nắm giữ trong tay sinh mạng của tất cả những người ngồi trên con tàu này, là người quyết định đường đi,...Hắn vẫn đứng đó tựa như 1 gã hung thần. Mặt hắn trở lên đăm chiêu, hắn đang nghĩ...Rồi hắn chỉ tay vào 1 gã, tên này dường như hiểu ý,đứng dậy cởi bỏ chiếc mặt nạ ra và đi theo hắn ngoan ngoãn như 1 chú cún con đi theo ông chủ của mình..tiếng xi xào xuất hiện khắp nơi..
    - Ông chủ lại chuẩn bị có kế hoạch mới rồi.. - 1 kẻ nói với giọng tự hào lắm.
    - Lần này lại có thêm 1 kẻ nữa mới lộ diện sao ? - ai đó lại hoài nghi
    - Tại sao lại là hắn chứ ? - 1ai đó thắc mắc..
    - Chừng nào mọi người còn không hiểu ông chủ thì ông chủ còn đáng sợ - có kẻ tặc lưỡi vẻ từng trải.
    Ông chủ hay hắn, bắt đầu nói cũng không biết là cho mọi người hay đối với chính bản thân hắn, nhưng đủ cho cả tàu nghe :
    - Chẳng có gì ở đích cả, không có gì cả. Đó là sự chấm hết, và hãy vui lên vì đoàn tàu này vẫn đang chạy và tao sẽ dẫn nó đi khắp mọi ngóc ngách của của con đường này...cho dù nó sẽ xóc đấy.
    Nói rồi, hắn bỏ đi cũng như lúc đến lặng lẽ như 1 bóng ma..
    ...Và con tàu vẫn cứ chạy, chạy như mọi lần, chạy vì chính bản thân nó sinh ra để chạy..
    ...Đích trước mắt nhưng đâu cần phải đến...
    ...Cuộc đời con người cũng vậy không thể đi đâu khác ngoài chính đường ray của bản thân mình...

    Nhân tiện ai có quyển sách tâm lý học nào nói về lứa tuổi từ 20 =>30 không thì chỉ cho thằng em này với..Thằng em có thói quen là trước khi bước vào 1 giai đoạn nào đó cần phải nghiên cứu trước để tránh sai lầm ^^. Nhưng nhớ là sách tâm lý học đúng nghĩa là khoa học chứ không phải mấy quyển giáo dục công dân đâu nhé, tức là sách phải coi con người là 1 sinh vật để nghiên cứu đó..Thank trước nhé ^^
  2. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.702
    Kế hoạch mới nè ^^
    LỜI NÓI ĐẦU
    Tôi là 1 người lùn cả về tri thức lẫn tầm vóc..nhưng lại muốn có 1 tầm nhìn xa...Ấy thế nên là phải học theo Albert Einstein là đứng trên vai của những người cao lớn khác ^^...Vậy lên nếu thấy một số thứ tôi viết có vẻ quen quen hình như đã đọc ở đâu rồi, hay nghe ai nói thì phải thì cũng đừng lấy gì làm lạ ^^...Chẳng qua là tôi có cải biên đi 1 chút + kinh nghiệm bản thân thôi mà .. Thực ra ai cũng được giáo dục để trở thành người tốt nhưng rồi vẫn có đầy rẫy những kẻ xấu, tại sao lại như vậy?... Đấy là do quan điểm không vững vàng, trong khoảng thời gian là sinh viên thì chỉ 20% kiến thức chuyên môn được tiếp thu.. Vậy chúng ta nhận được gì !? Đó chính là khoảng thời gian hoàn thiện nhân cách, và tốt nhất là nên học cách "câu cá" chứ đừng quá chú trọng đến "con cá" cả về lĩnh vực học tập lẫn đời sống...Nếu bản lĩnh vững vàng thì chả sợ gì cả..
    Thế nhưng cuộc đời không bao giờ bắt đầu bằng chữ NẾU cả..thế nên mới có câu "biết trước thì đã giàu.."..
    Nói dông dài thế đủ rồi, vậy bây giờ nói đến chủ đề cũ nhưng có lẽ được mọi người yêu thích, nhưng để tránh sai lầm 1 chiều như trước nên sẽ viết từng đoạn để mọi người có thể bàn luận...Nếu bạn chán những topic ngoài kia rồi và muốn đổi gió cũng như bày tỏ quan điểm thì vô đây..(nhớ dùng nick ảo cho khách quan ^^)..Cố gắng thử dùng hết sức để típ tục cuộc chiến đưa diễn đàn về đúng nghĩa của nó :là nơi bàn luận ...Qua đó cũng hi vọng hoàn thiện được lý thuyết của mình ^^..
    HỌC
    Nói về học thì có quá nhiều vấn đề cần nói...Nhưng trước hết, HỌC để làm gì ? Lại cái kiểu : Xây dựng đất nước, nâng cao tri thức.v..v...=> cổ rồi
    Trường học chỉ xuất hiện khi bắt đầu khái niệm XH được hình thành ! Con người là loại động vật thông minh đã cải thiện môi trường sống và thay vào đó bằng XH..Nói 1 cách khác HỌC chính là yếu tố cần thiết để con người TỒN TẠI trong cái XH mà chúng ta tạo ra.
    HỌC LÀ ĐỂ SINH TỒN!
    Đó chính là lý do vì sao ai sinh ra cũng cần phải học, và lý do vì sao đa phần những đứa trẻ nghèo khổ lại thường học tốt là những đứa trẻ có cuộc sống đầy đủ..Thực ra nói "nghèo khổ" thế cũng hơi quá, bởi vì điều kiện vật chất cũng đóng vai trò quan trọng, ở đây có lẽ nên dùng từ "hơi khó khăn" thì hợp lý hơn..Như vậy bởi vì không có tương lai lên mới phải ra sức học để có tương lai.Mà chuyện đời lại thế này : biết nhiều thì làm nhiều, mà đã làm nhiều thì lại biết càng nhiều..=> những người học giỏi đa phần là do tự học là chính chứ không phải do học thêm nhiều => thế nên mới nói: học cách câu cá mới là quan trọng..
    Thôi bây giờ đến lượt mọi người, thế nào ý kiến của em có gì sai sót hoặc cần chỉnh sửa gì không ?
    Vấn đề bàn luận tiếp theo là có 1 mâu thuẫn như thế này : mình học tốt => giàu có=> khiến cho con cái hư hỏng ..(tất nhiên ko phải là tất cả ). Nhưng sự thật là các bác cứ để ý mà xem, thằng bố xây càng giỏi thì thằng con phá lại càng giỏi ..Chẳng lẽ đó là sự tự cân bằng của tự nhiên hay sao : "Chẳng ai giàu 3 đời, chẳng ai khó 3 đời .."Nhưng như vậy là chúng ta lại không nên giàu hay sao ? Cần phải tìm ra 1 hệ thống giáo dục nào đó để đảm bảo điều đó không xảy ra.Con người càng SƯỚNG thì lại càng NGU sao, chẳng lẽ cứ phải KHỔ thì mới KHÔN được sao .Trong khi mục đích của con người là ĐÃ SƯỚNG THÌ PHẢI SƯỚNG HƠN NỮA...
    Vậy bác nào cho em xin chút ý kiến ý cò chứ nhỉ ^^..


  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ok , tôi làm cái CỨ cho chú trách cũng được, điều đó càng chứng tỏ tôi đặt niềm tin o nhầm chỗ mà.
    2 bài viết này sâu sắc và rất có ý nghĩa, xoay quanh triết lý sống. Đọc bài ĐOÀN TÀU có đôi chỗ làm tôi nhớ tới 1 vài hình ảnh: BỨC TRANH, NGƯỜI THỢ CẮT TÓC. .
    Có điều: Nếu cố định con tàu, đường ray và khách hàng là tôi: Thì tôi sẽ biết ĐIỂM ĐÍCH trước giờ tàu đến 1 khoảng thời gian với ĐIỀU KIỆN tôi đã từng.
    Kinh nghiệm+kiến thức luôn cho ta những phán đoán chính xác 99% kết quả ( Trừ khi có thằng ĐIÊN nào đó PHÁ đường ray hay đặt bom phá đoàn tàu=> 1% MAY RỦI ). Cuộc đời, công việc, hay bất kỳ lĩnh vực nào cũng đang tồn tại và vận động theo LỐI này.
    Còn 2 MẢNG của con người thì chú đã nói rất rõ. TKS
    Được emyeulacuoi sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 29/12/2008
  4. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.702
    To Emyeu : Bà chị coi Clip chưa, nhận xét cái nhỉ ^^
    Chà ! Cái ĐÍCH của bà chị gần quá, ĐÍCH mà thằng em này muốn nói xa hơn nhiều, cái ĐÍCH mà ta chỉ đến có đúng 1 lần, và tất cả chúng ta dù muốn hay không đều đang trên đường đi đến ^^...
    Có mỗi câu "....Đích trước mắt nhưng đâu cần phải đến... " là đúng là cái Đích bà chị đang nói thôi ^^
    To ALL : Quái không ai vào tranh luận hay sao, hình như cái topic này chỉ có em và bà chị emyeu spam vậy +_+''''''''''''''''
    Được nevercry_hp sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 29/12/2008
    Được nevercry_hp sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 29/12/2008
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nói ít mà hiểu nhiều, lấy 1 để biểu trưng 10, lấy ngắn hiểu dài. Nếu chú hiểu thấu đáo ĐOÀN TÀU+ĐƯỜNG RAY+HÀNH KHÁCH+ ĐÍCH thì chú sẽ hiểu.
    Ít ai thích rây vào mấy cái triết lý vận động này lắm chú à, chú hãy thực tế với những gì đang diễn biến trong thực tại. Ví dụ: Đoàn tàu= trường học, đường ray =nền giáo dục nước nhà+thế giới, hành khách=chú+tôi, đích=tôi và chú là ai?
    Áp dụng cho: Âm nhạc nghệ thuật, Thể thao, Công nghệ, Văn hoá, game và cả TÌNH YÊU nữa...vvvvvvvvv
    Nếu dụng vào mấy cái này tôi tin là sẽ có nhiều người tham gia hơn.
  6. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Spam cái cho ấm người !
  7. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lạnh là đúng rồi, trời thế này mà khoe hàng thế kia. Đổi ava đi nhìn phát RÉT.
  8. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    cháu để í , chú Kưm cứ bị kái bà kia dòm ngó chít chít
  9. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.702
    To LEEHONGANH : Đề nghị em bỏ từ CHÚ đi, nghe kinh quá...>.<
    Hix..topic giờ đã hơn 1000 lượt view rồi, nhưng không biết có mấy ai thực sự suy nghĩ ..Trong đây theo cá nhân tui thì chỉ có bà chị emyeu và mod Silent_hill là thực sự suy nghĩ ^^..Bà chị emyeu thì khỏi phải nói, còn mod Silent_hill thì hơi cầu toàn ....
    Còn lại đa phần vào xem rùi biến, 1 số người thì chém gió hoặc khen bừa phứa...Nghĩ cũng buồn cười, đa phần là khen em viết văn tốt nhưng từ đầu đến giờ mới có 2 bài viết theo kiểu văn học còn đâu toàn là CÂU HỎI hết ...
    Hỏi thì nhiều vậy nhưng chả có mấy ai hiểu và trả lời cho thằng em nhờ....
    Thôi than thở thế đủ rồi ..
    Giờ hỏi 1 câu xem ai hiểu thằng em này nhất nhé
    Mọi người có biết là từ đầu đến giờ thằng em ra sức type là để làm gì ?
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Vàng1: Ý GÌ Ý NHỈ???
    Vàng2: Ava giở CHIM giở GÀ kia đang làm cái gì ấy nhỉ??
    Đụng chạm tới MOD rồi, Mod ra xử lý đi.

Chia sẻ trang này