1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.16 - Giáp Tý: (¯`???.GiapTy''s Family ::::::: Trở về dòng sông tuổi thơ ::::::: Nối vòng tay lớ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giaptyfamily, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn Thắng và bạn Jun.
    Chúc bạn Jun sớm lột xác thành Rồng.
    Chúc bạn Thắng sớm xuất ngoại sang Anh với bạn Ngọc. Hôm nay mới biết sđt của ấy, đẹp nhờ.
  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Tớ về nhà điểm danh ạ.
    Tình hình là buổi học hôm nay có bạn Thắng đến sớm nhất :6h, cơ mà chưa có ai nên bạn đã về.
    Tớ đến lúc 6h9p do 6h mới rời lớp dạy.
    Love đến lúc 6h13p vì tắc đường.
    Bạn Sói già đủng đỉnh đến lúc 6h20 do bị tặc đường thì phải.
    Bạn iu Muadong 6h30 mới đến vì Khâm Thiên cực kỳ tắc ý
    Đấy, túm lại cuối giờ chỉ có tớ và bạn Sói về nhà thôi, hai em xinh tươi kia đi kara ôm hết rồi
  3. confiance

    confiance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    1.793
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Roby nhiều :)
    Tớ đến từ lúc 17h54'' :) hi` ... đợi đến 18h06'' thì về :( thiệt tình là hôm nay tớ máu đi học cùng mọi người lắm ... nhg thấy tinh thần mọi người có vẻ oải quá !! Hơn nữa hôm nay lại là SN tớ nên tớ đi đập phá cùng hội cấp 3.
    Chúc cả nhà ngủ ngon ^_^
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hôm nay tinh thần "oải" thật Oải đến nỗi học đc hơn 2 tiếng 1 tí đã về roài mới chỉ xong 1 bài nghe + chính tả + 1 bài discussion + 1 màn kể chuyện cười = t.anh
    Đề nghị lần sau cả nhà lên dây cót học đúng jờ để... về đúng jờ nhá
    Tớ vừa về, lại đang ăn ăn xong ngủ đây
    Chúc cả nhà ngủ ngon
    @Roby: đã hay ho thì chớ, lại còn lên trên cao tít thế hóng jó thì bao jờ mới khỏi ho hả mày, ko khéo thành mãn tính thì tạch
    [nick]
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 06/12/2008
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Tại cái đt của em Headless nó cứ rít lên giục đi kara , chứ nếu ko cũng câu thêm được ối giờ học nữa!
    Tối nay về nhà thì mất điện, nằm tán dóc với mẹ mãi mới có điện.  Nói thế thôi chứ cũng sốt ruột phết! [​IMG]
  6. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, báo hiệu 1 ngày nhà vắng tanh như chùa Bà Đanh. Mình thức dậy lúc 7h với rất nhiều gương mặt lạ, quen, rất nhiều sự kiện đan xen trong giấc mơ mộng mị. Nằm cố như 1 con chuột lười đến 9h mới bò dậy. Những mộng mị, hoang mang khiến mình sợ hãi. Thực sự là đôi khi mình thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này.
  7. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt lúc ~10h.
    Tối qua thức hơi khuya.  Can cái tội được đà nằm nghĩ từ buổi tối mất điện.
    Đêm ngủ nằm mơ thấy mình đổi việc, nhảy sang làm kỹ sư trong một nhà máy may mới kỳ cục chứ!
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chịu, tớ thì ko thể nhớ nổi đêm qua mơ rì +_+ lên jường chui vào chăn làm 1 jấc đến 9h hị hị
    Ăn sáng xong lại đipệ khúc tao đeo headphone & dọn nhà jờ thì... breaktime hâk hâk
    @Roby: mày bi quan vừa thôi, tao cũng chẳng hơn jì mày đâu, sắp chết thảm rồi ko tin ah
  9. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Quên mất hôm qua cũng là sinh nhật Thắng
    Chúc mừng sinh nhật muộn nhé
    Chúc ấy và Ngốc sớm đoàn tụ
    Hôm qua là sinh nhật mà còn định học tiếng Anh với bọn tớ, lẽ ra nên đi với bạn bè đập phá từ đầu mới phải

  10. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ dậy từ 8h nhưng cũng giống bạn iu, nằm cố như 1 con chuột lười đến 9h mới bò dậy
    Đêm qua không vấp phải 1 giấc mộng mị nào, không có những hoang mang sợ hãi như bạn iu. Nhưng bao giờ giấc ngủ cũng bắt đầu bằng những suy nghĩ miên man dài như vô tận, những day dứt vẫn chưa thể nào biến mất, nhớ mà không nhớ, không nhớ mà vẫn chẳng thể quên....
    Sáng nay không phải đi làm, cứ nằm cố để rồi lại chìm trong những miên man ấy......
    Tớ đang nghe "Không còn mùa thu".... Thôi thì ru lòng thôi mơ....

    [nick]
    Được muadong0lanh sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 07/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này