1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, anh em đi núi Bà Đen chuyển tiền vào tài khoản của em gấp nha! Để mai em đi mua đồ ăn và vài thứ nữa!
    Thông tin chuyển khoản:
    Tên chủ tài khoản: Vũ Thị Diệu Hiền
    Số tài khoản: 19871489 tại Ngân Hàng Á Châu - CN Kỳ Hòa
    Số tiền: 120.000đ
    Nội dung: Anh/ Chị .... - Bà Đen
    Để chuyển tiền nhanh và không tốn phí, anh chị cứ ra chi nhánh ACB nào gần nhất và nộp tiền mặt vào tài khoản của em theo thông tin trên, ngay lập tức em sẽ nhận được thông báo có tiền vào tài khoản. Đừng chuyển khoản nha, vì như vây thứ 2 hoặc thứ 3 em mới nhận được tiền đó!
    Còn không qua công ty em đưa trực tiếp cũng được : Cty TNHH Chứng khoán ACB, số 107N Trương Định, F6, Q3. Đến thì call cho em.
    Thu chi chi tiết dự trù như sau:
    Thu: 8 x 120k = 960k
    Chi:
    - Ăn uống (bao gồm ăn sáng, ăn trưa và uống nước các kiểu): 8 x 70k = 560k
    - Xăng xe: 4 x 50k = 200k
    - Găng tay: 8 x 8k = 64k
    - các chi phí khác: 136k
    Chủ nhật mọi người nhớ dậy sớm đến chỗ hẹn đúng giờ nha! Sống là không chờ đợi đó nha!
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bà con tinh thần leo núi cao chót dzót hén! Chúc chuyến đi thành công, núi Bà Đen xứng đáng để test thể lực lắm, ko tin thử vác cái balo chừng 15 kí leo là biết liền hà
    Àh, nghe đồn đọan đường SG-Tây Ninh mấy chú công an nho nhỏ dạo này thích chơi súng lắm, bà con nhớ vừa chạy vừa coi đồng hồ nhen! ko là súng đạn vô tình
    Thông tin một chút, anhtuands đã liên lạc với anh Toản (KL CYS), anh rất hào hứng cho lần gặp lại, đã hứa sẽ dẫn đòan mình lên đỉnh. chi tiết thì đang đợi anh Toản email lại, có gì sẽ báo cáo đòan mình biết.
    Mọi người đi dzui nhé!
  3. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    đã về đến nhà, biết là mình vẫn cón có thể thở, hic, bài test cực kỳ khắc nghiệt và khó nhai.
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ACECB đã test thành kông đỉnh Bà Đen. Sẳn đà mọi người đang nóng máy, anhtuands tui úp cái lịch trình sơ bộ vừa nhận được từ Anh Toản (KL CYS). Mọi người coi, tham khảo, và cho ý kiến nhé..
    THÁC ĐĂK TOUR ĐỈNH CHƯ YANG SIN
    (4 ngày 3 đêm)
    Ngày 1:
    Đi bộ khoảng 24 km
    , 7h00 (sáng) đoàn có mặt tại Ban du lịch - dịch vụ.
    , Hướng dẫn viên du lịch của Vườn giới thiệu vắn tắt 15 phút về chuyến khám phá đỉnh Chư Yang Sin. Chuẩn bị xe otô để đoàn đi Đăk Tuor
    , 10h30 Đoàn có mặt tại thác đăk tour chuẩn bị vào rừng.
    , 15h15 đến vị trí cắm trại 1 (tọa độ UTM X:0223910; Y:1378280) độ cao 830 m so với mặt nước biển. Cắm trại ngủ đêm thứ nhất.
    Ngày 2:
    Đi bộ khoảng 20 km
    , 5h00 thức dậy
    , 5h45 dùng trà và cà phê pha sẵn.
    , 6h00 điểm tâm, chuẩn bị nước, cơm trưa trong hộp.
    , 7h30 xuất phát đường lên đỉnh
    , 16h00 Đoàn có mặt tại vị trí ngủ tối thứ 2. (Tọa độ X:0220200; Y 1373800) độ cao 1800m so với mặt nước biển.
    , đỉnh Chư Yang Sin với độ cao 2442m; ăn trưa trên đỉnh.
    , 13h00 đoàn xuống núi.
    , 15h00 xuống núi và đi về điểm cắm trại 1. Ngủ đêm thứ 2
    Ngày 3:
    Đi bộ khoảng 16km
    , 6h00 điểm tâm, chuẩn bị đầy nước
    , 6h30 bắt leo đỉnh.
    , 11h00 đoàn có mặt ở trên đỉnh, nghỉ ngơi ăn trưa khoảng 2 tiếng.
    , 13h20 Xuống núi, đoàn sẽ đi về vị trí ngủ đêm thứ 3, thuận lợi cho việc ngày thứ tư về sớm.
    Ngày 4: về đến ban du lịch khoảng 13 h ?" 14 h 30
  5. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    về đến nhà đừ điếc ,cần phải treo nick bạn nào dám bảo leo bà đen chỉ 1 h đồng hồ, bọn tôi leo tới hơn3h còn nhanh như anh nguoisaigontramlang cũng mất 2h30'', xong chuyến này bạn nào thấy đi được CYS thì đi nhé, thấy lịch trình anh tuan đưa ra tòan đi >20 km mà le lưỡi đấy
  6. alexhb155

    alexhb155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, chúc mừng mọi người đã có chuyến leo núi Bà Đen thành công tốt đẹp.
    công nhận pác nguoisaigon_tramlang leo khiếp thật, em có nói chuyện với chú thổ dân ở bà đen thì có nghe nói họ tổ chức thi leo núi ở đó thì chú nào chạy nhanh đi quen cũng chỉ khoảng 2h-2.30h thôi. hôm nào pác đăng ký tham gia leo núi thi với mấy chú thổ dân ở đó nhá
    @dangkhoaquan: thành thật sorry lại một lần nữa là không confirm đi cùng bạn rồi mà tôi không đi được (mịa bọn khách hàng và bọn supplier củ chuối, khiến mình cả thứ 7 lẫn cn đều phải làm đến gần 11pm
    @tuands: sao tui thấy ông viết ở đấy leo lắm đỉnh thế, có vẻ như có 2 đỉnh thì phải (một cao một thấp mà phải qua đỉnh thấp mới tới đỉnh cao???)
  7. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng pà kon khởi động thành công .
    Đọc lịch trình trên thấy wành tráng wá xá mà ngứa giò. Nhưng pà kon nhà mình coai có cách nào hạ gục nhanh tiêu diệt gọn trong vòng 3 ngày không. Ko bít CYS trời tối sớm dzư lào, nhưng thay vì dừng lại dựng trại lúc 3 giờ trưa các ngày, chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu thêm 2-3 tiếng nữa...
    Níu vụ này làm trong 4 ngày thì ai đi làm thứ 7 phải nghỉ đến 3 ngày phép lận?
  8. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nhầm thế nào chứ anh nghe nói lần đó một cô bé mới học lớp 6 chỉ chạy hết 40 phút thôi. Kinh
    Không biết có phải do ngày càng già hay sao mà leo Bà đen lần này vất vả hơn mấy lần leo Fan và mấy đỉnh kia nhiều. Đã thế, lúc gần xuống chân núi do quá chủ quan còn bị lạc không còn đừơng xuống phải leo lên lại thì bị kiệt sức vì thiếu nước và chuột rút nằm đơ 1 chỗ phải cầu cứu khắp nơi. May là nằm hơn 1 giờ thì gặp một cậu bé đi câu thằn lằn đi ngang qua đưa nước và dẫn ra.
    Hy vọng CYS sẽ nhẹ nhàng hơn lần này.
  9. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay còn rêm mình mẩy nè, vụ Chư Yang Sin, nhìn lịch trinh > 20km/day, sao thấy hãi quá. lỡ mà 20Km đó chỉ cần 1-2km như núi Bà Đen là le lưỡi cả đám
  10. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    công nhận em cũng thấy hơi ớn, thực sự đi 20 km cũng ko có sao nhưng chỉ sợ đường đi dốc, leo chết bà luôn, mà nhìn chương trình thấy tới 3 đêm ngủ trong rừng so với dự kiến ban đầu chỉ là 2

Chia sẻ trang này