1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    @Tuands : Hình ảnh đẹp đâu sao ko up lên, nghe nói có mấy cây pơmu to lắm mà ko up, Up hình gì máu me tùm lum vậy hử.
    Được doremonkey sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 26/03/2009
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chư Yang Sin 22/03/2009 xuống núi
    Tuột dốc được vài bước thì gặp được nhóm kế tiếp tiến lên đỉnh gồm Quang bizzi boy, Phèn, Lê, Hà Trọc, Hà Trần, Liên, Tiến Trụi. Đây chính là những người cuối cùng lên đỉnh 2400 vì Minhbt và cgị Quỳnh cuối cùng đã bỏ cuộc.
    Chặng từ đỉnh 2400 xuống cũng không hề dễ chịu chút nào khi mười đầu ngón chân cộng thêm cái đầu gối lúc nào cũng trong tư thế tập trung cao độ. Về phần tui, vì hồi nào tới giờ cực chẳng đã lắm mới đụng vô đôi giày bata (hai lần leo Fan trước tui đều xỏ sandal lên đỉnh)nên giờ đây lê bước nào là ê chề bước đó. Giải pháp xuống núi bằng mông hay sử dụng hết hai tay hai chân, kiểu chó, kiểu khỉ, kiểu mèo gì cũng được lôi ra thực hành hết.
    Lê lết gần hết quãng đường lên đỉnh thì ông trời ổng phun cho vài hột. Lúc này đã tới được sát bên chổ hạ trại đêm qua với hiện trường là một đống balo + một porter dzỏm Cư Pui ngồi đợi sẳn. Nhóm trước gồm anh Dũng, anh Tâm, Phương, chị Quỳnh, Minhbt đã xuất phát xuống điểm hạ trại cuối cùng trước rồi.
    Tui nhận nhiệm vụ ở lại đợi nhóm sau cùng với porter dzỏm Cư Pui phần vì chưng kẳng giờ đây nó muốn đình công hết rồi, phần nữa là vì hai tiếng "Trưởng đòan" lúc này sao......thơm phức
    Rồi nhóm cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện, trước đó là những âm-vang-tiếng-người nghe rõ ràng là đang tiến gần về phía mình mà mình thì hú hét kêu Quang ơiii, Phèn ơiiii, Tiến trụi ơiii, các thể lọai ơi cũng không tìm đâu ra một tiếng ơiii đáp lại. Chuyện này tui sém giận mấy bạn nhưng vì thấy mấy bạn hồn nhiên quá nên.....thôi
    Tiếp theo thì tui không nhớ gì nữa hay đúng ra là không ấn tượng gì nữa ngọai trừ câu chuyện Tân bị lạc đường lần thứ hai lúc từ đỉnh xuống, chuyện tui cất đôi giày bata Asia 47k vô balo đi kẳng không, bé Liên sau phút giây huy hoàng trên đỉnh giờ đang cố lê từng bước gương mặt thì thần khí bay đâu hết ráo và rừng già Nam Tây Nguyên đang từ từ chìm vào màn đêm tĩnh mịch
    Đèn pin được sử dụng hết công năng, anh Trường chắc là khó mà quên lần đầu tiên xuyên rừng Chư Yang Sin trong màn đêm tăm tối. Con người vốn biết tự vỗ về mình dù chỉ là câu chuyện ma cụt đầu dung dị, mấy vần thơ con...vắt hay vài tiếng cười lộc cộc xổ ra để nghe đêm đỡ đen hơn, bước chân đỡ lạnh hơn..........một chút.
    Tiếp tục tui lại không nhớ gì nữa ngòai mấy em Vắt đang say sưa hút máu trên bàn chân. Nghĩ là giống Vắt năm xưa nên tui cứ để yên, cho nó tha hồ no say đi rồi lăn ra ở đâu đó trên rừng, tha hồ mà sanh sôi nảy nở. Chớ ai có dè đâu mấy em này chính là nghiệt chủng Vắt xanh, một năm về trước chúng từng không biết sợ ai nhảy tót lên đầu, chui ra đằng sau ót anh Toản (kiểm lâm CYS)làm cho một phát về tới thị trấn Krông Bông còn không thôi ngưng chảy máu.
    Rồi anh Trường tự nhiên đột ngột dừng lại le đèn pin phát hiện ra nguyên một con rắn ốm nhách, xanh lè đang đu ngoằn ngoèo trên cành cây nhỏ xíu. Lúc này tui bắt đầu có ý nghĩ cọp, beo, sư tử hay voi cũng không làm tui sợ bằng mấy em thanh xà, bạch xà này. Qua khỏi chổ con rắn nằm hình như bước chân cũng nhanh hơn chẳng mấy chốc nhận ra ánh lửa hồng phía đằng xa đang chấp chới.
    Về tới nơi hạ trại cuối cùng còn được nghe thêm câu chuyện rùng rợn có nguyên con rắn cạp nong dài chừng nữa thước sém chút đe dọa tính mạng một trong những người anh em chúng ta. Rừng Chư Yang Sin lúc này quá đủ đầy cho một chữ ''rừng'' xanh thẳm.
    Sau khi được bạn Phèn sơ cứu mấy vết Vắt cắn xong là tiết mục ăn sinh nhựt bạn Cà Mau - Khôi mập.
    2..........3........dzoooooo
  3. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tốp của em gồm mấy anh em hổng nhớ nữa nhưng có 2 nữ là em và Uyên khởi hành lên đỉnh từ rất sớm. Nhưng cuối cùng cũng không thể nào vượt qua được anh Tâm, anh Dũng và rồi lại lần lượt bị anh Phương, anh Tuấn qua mặt. Mông nối mông nhau, có thể khẳng định là đêm hôm ấy, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể vẽ lại mông của người đi trước. Xin lỗi mọi người, kể đến đây em mới nhớ một chuyện, phải kể ra ngay không thì quên mất. Em là ...em "cảnh cáo" trưởng đoàn nha! Trưởng đòan cứ lăm le máy ảnh chụp mông thôi hà!
    Thật tình em không đủ khiếu văn chương để miêu tả lại chặng đường lên đỉnh. Phía trước mắt là cây cối rậm rạp, dốc không còn thoai thoải mà cứ dựng thẳng lên. Em có cảm giác là mình đi trên những thân cây, rễ cây nằm ngổn ngang nhiều hơn là tiếp xúc với mặt đất. Không khí ẩm của vùng rừng núi cao làm cho vạn vật khi vừa lìa cành nhanh chóng trở nên mục nát. Vì vậy, em phải dùng 2 tay đào bới rất khó khăn mới tìm thấy chỗ bám cho vững. Phong lan ở đây rất nhiều và cũng khá đa dạng. Tuy nhiên, nó không kiêu hãnh, rực rỡ như những giò lan tại các hội hoa mà đơn sơ, mộc mạc. Gần như chỉ là như đốm trắng thanh khiết, thoang thoảng hương nhẹ nhàng điểm xuyết giữa màu xanh bao la của núi rừng.
    Anh Hà trần trong cái mệt vẫn không thôi lãng mạn, vừa leo núi vừa cố giữ những cành hoa ấy! Kiểu này chắc trước khi đi có hứa hẹn với người iu là sẽ đem lan rừng về mới đi được nên giờ phải kỳ công như vậy!
    Hic, nói đến đây em lại nhớ anh trưởng đoàn. Có ai có tấm hình chụp lúc đó thì post lên cho mọi người xem để em khỏi mắc công miêu tả. Hic, em chưa thấy ai "dễ thương, hồn nhiên và đáng iu" như vậy hết!
    Mấy anh em cứ thế bám đuôi nhau mà leo: em, Uyên, anh Hưng kiểm lâm, anh Huynh, anh Duy, anh Đức bon chen, anh Hà trần. Chai nước Revive em để dành đến tận hôm đó không dám uống, gửi anh Minh nhưng cuối cùng chờ mãi không thấy anh ấy lên. Người thì mệt, nhưng em lại không dám uống nước vì uống xong sẽ có cảm giác leo không nỗi. Miệng em lúc ấy đắng nghét, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Chân không muốn bước, nhưng tay thì bám rất chặt vì chỉ cần sơ hở 1 chút là lao xuống dưới ở độ cao trên 2000m. Nhiều chỗ không vừa đặt bàn chân người, đá tảng cao quá tầm với của chân nằm mấp mé bên triền núi, ... em nghĩ mình không tài nào vượt qua được. Vậy mà, nhờ sự hỗ trợ của các anh mà em đã hoàn thành mục tiêu ngoài sức tưởng tượng.
    Chính cái sự khó khăn, nguy hiểm đó đã làm vực dậy bản năng sinh tồn của con người ta thì phải. Em thấy mình mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn và kiên cường hơn rất nhiều. Cứ tự an ủi bản thân là dù gì mình cũng là dân du khảo được đào tạo bài bản, giờ có cơ hội thực tập thì còn gì bằng!
    Chinh phục đỉnh cao trong 1 buổi sáng nhưng đó là cả một quá trình mà con người ta vượt qua chính mình. Em nói thế không biết có đúng không, nhưng em nghĩ rất nhiều thành viên trong đoàn đã cảm nhận được điều này.
    Được gentlemice sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 26/03/2009
  4. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Những bước chân phấn khởi bước vào rừng xanh. 2 Hà song hành cùng nhau: Hà "trần trụi".
    [​IMG]
    Vượt qua con suối đầu tiên nơi cửa rừng. Lúc đi do trời nắng nên lòng suối cạn, vì vậy có thể lội qua hoặc băng qua cây cầu khỉ.
    [​IMG]
    Đoạn suối này nằm giữa 2 vùng rừng tre. Phía gần cửa rừng thì thoai thoải tương đối đễ đi. Nhưng hướng ngược lại thì là nỗi kinh hoàng với con dốc bảo đảm là gần 90 lại còn thêm khúc khủy, 2 bên toàn là tre mục nát.
    [​IMG]
    2 cô gái dễ thương, đáng iu ngồi ngâm chân bên bờ suối
    [​IMG]
    Những thành viên đầu tiên chinh phục nóc nhà Tây Nguyên:
    anh Dũng, anh Tâm:
    [​IMG]
    anh Phương, anh Tâm:
    [​IMG]
    Và đây là tọa độ nơi gần đỉnh CYS
    [​IMG]
  5. buta8x

    buta8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hic, chân cẳng anh Tiến trụi bị như vậy mà vẫn leo lên tới đỉnh luôn hả, phục anh thật. Nhớ cái vụ Nam Cát Tiên, đường bằng phẳng mà anh còn lết đi khó khăn, ấy vậy mà ...., cụng ly anh cái , bữa nào thịt chó nữa nhé.
  6. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tấm **** bu giày trong lúc đang offline share hình :D.
    [​IMG]
  7. ngocphu07

    ngocphu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác í ui. em ở sài gòn mún đặt 2 cục gạch tham gia chuyến này. 1 xế, 1 ôm. Đây là lần đầu tiên e đặt gạch tham gia trekking đấy. Rất mong sẽ được tham gia vào hội phượt nhà mình. Đọc thấy mấy anh , mấy chị, mấy cô mây bác nhà mình đi nhiều quá em thèm chết được.
    giàhú của em: kienluaak@yahoo.com
    mobile: 0987931971
  8. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    welcome bạn tham gia nhóm trekking, bọn mình không dám nhận từ "Phượt" , vì bọn mình chủ yếu di chuyển bằng hai cẳng chân. hành xác thử ý chí, rèn luyện sức khỏe và chiến thắng cái sức ì vốn có của dân thành thị, ăn rau rừng, uống nước suối, ngủ trên giường "hàn băng" (cái này Tuands hưởng nhiều nhất).
    Vụ chinh phục đỉnh CYS 2440m có lẽ phải dành cho KH năm sau, vì mùa mưa sắp đến rồi, bọn vắt rừng đang hối hả vào mùa kiếm ăn, đường thì trơn trợt, mà mấy cái lều thì... hic, nhớ lại cảnh lúc mưa, 4 tên bó gối ngủ ngồi trong lều, dưới cái M thì lõng bỏng nước, nói thiệt, đêm đó mà mưa không tạnh nhanh, đảm bảo ngày hôm sao gần 1/2 quân số không đủ sức leo đỉnh.
    Tuands và Hiền ui, kế họach phú Yên chắc xúc tiền là vừa rồi, còn có hơn 1/2 tháng nữa thôi, hi hi, công bố sớm để còn liệu bề thu xếp cv để nghỉ nè.
  9. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    @anh khunglong: vụ Phú Yên để thư thả sau khi ăn đám giỗ vua Hùng xong rồi bàn kế hoạch chi tiết nha anh! Lần này an dưỡng là chủ yếu, tinh thần thì đi vào tối thứ 6 và tối CN về nên cũng không khó xử lắm vụ nghỉ phép nhiều ngày.
    Em vẫn còn cái cảm giác lâng lâng rất ư là khó tả, hình như là hồn vía vẫn chưa xuống núi thì phải. Nhớ núi nhớ rừng! Nóng quá nên lại thèm trầm mình vào dòng suối mát lạnh. Nhớ cả con người nữa chứ! Nhớ ... lắm lắm luôn!
    Trưởng đoàn hiện giờ chắc đang tíu tít bên mấy em gái miền Tây xinh đẹp trong ngày hội Hướng nghiệp, nên thay mặt trưởng đoàn em tổng kết 1 số thông tin từ vụ CYS như sau:
    Tổng thiệt hại cho mỗi người là 1.100k và cuối cùng dư khoảng 1.700k cho cả đoàn sau khi trừ tiền burn DVD. Số tiền đó cũng đã giải quyết ngay lần off tối hôm qua cho vụ cafe và hải sản đến 1h sáng.
    Tổng thiệt hại về cái khác:
    - Máu: không tính được, nhưng khá nhiều, đặc biệt là trưởng đoàn.
    - Thương tích: tùm lum luôn, chân tay mặt mũi ai sau chuyến đi cũng bị sưng vù. Đặc biệt là mấy nốt ruồi vàng cắn thì chắc chắn là 3 năm sau mới phai nhòa chiến tích được (em bị hơi nhiều).
    - Mồ hôi: ướt không còn chỗ ướt
    - Nước mắt: ngoài em "mít ướt" ra không biết có ai đổ nước mắt nữa kg.
    - Vật dụng cá nhân: rất nhiều thứ đã được để lại rừng sau khi chuyển sang thể loại tro bụi: cái quần của anh Tuấn, bao tay, giày dép, tất, áo, nón,... đặc biệt anh Hà và em Liên tăng lại rừng 2 cái máy chụp hình.
    - Rượu: tình luôn lúc giao lưu thì thiệt hại tất cả là 27 lít và 6 chai rượu các loại.
    Còn nhiều thứ nữa em nhớ hổng hết! Hehe
    @all: hôm qua share ảnh rồi mà hổng thấy ai post hình hết vậy? Anh aceman ui, post hình đi anh!
    P/S: mấy hôm đi ừng về chân cẳng em vẫn chạy ro ro! Thế mà về Xì Gòn đi làm sáng nay bị xe buýt nó cán cho đi cà nhắc luôn rồi! Hichic, mọi người có ai rảnh qua thăm em đi!

    Được gentlemice sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 28/03/2009
    Được gentlemice sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 28/03/2009
  10. Mrtattoo

    Mrtattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khi nào nhóm off để lấy hình và phim, tụi mình làm 1 chầu tới 1h sáng nửa nhé,

Chia sẻ trang này