1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyendangthaiha

    nguyendangthaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ vụ off này, hum qua em có độ khác không tham gia cùng được tiếc ghê
  2. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cha này ham hố thấy ớn, tối qua ngồi nhậu mà sợ gần chết, 11h khuya mà nhóm SGboy cứ gào lên dzô dzô, hãi quá nên chuồn trước, mất công lại nghe chửi, hí hí
  3. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    vụ này là vụ nào thế bác hy vọng là đi trước ngày 27-4
  4. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vụ này là vụ an dưỡng thôi, đi rừng riết ngán, định đổi không khí, về Phú Yên, quê của bạn Phèn, khà khà, khỏang 17 đến 19/4
  5. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp loạt hình CYS kỳ này, bà con có hình hết rồi thì up phụ nhé. Vụ Phú Yên cho tui tham gia 1 vé, khi nào có lịch thì hú với nhé.
    Cây khô giữa đồng
    [​IMG]
    Cây này to gớm :). Chắc là pơmu
    [​IMG]
    Cây thông gần trên đỉnh 2400, toàn mây mù
    [​IMG]
    Rong rêu, dương xỉ, lan rừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Suối mát, trong veo, uống ngọt hơn lavie nhiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngâm chân thư giản
    [​IMG]
  6. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    CN ngồi ở nhà cả ngày buồn, nhớ lại CN tuần trước cho vui:
    Đường lên đỉnh gian nan, nhưng xuống cũng không phải dễ dàng dù tốc độ có được cải thiện đáng kể. Theo lịch trình thì đêm CN cả đoàn sẽ nghỉ tại con suối có nhiều ****, tức điểm nghỉ trưa hôm đầu tiên. Nhưng do nhiều yếu tố nên cuối cùng phải quyết định nghỉ đêm tại lán nghỉ đêm đầu tiên.
    Cả đoàn được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm : anh Tâm, anh Dũng, anh Phương, chị Quỳnh và anh Minh về điểm dừng trước lúc 3g chiều. Nhóm thứ hai gồm: em, anh Huynh, Uyên, anh Hưng kiểm lâm, anh Aceman, anh Quang, anh Đức bon chen, anh Duy, chị Phèn, Lê, Buka về lán lúc 6g. Và nhóm cuối cùng là: anh Tuấn, anh Trường kiểm lâm, bé Liên, anh Khunglong, anh Tiến, anh Tân, Hà trọc về lúc 7g.
    Em thuộc nhóm thứ 2. Khi từ trên đỉnh quay xuống, nhóm em còn có anh Tuấn. Mấy anh em vừa đi vừa hát đủ thứ. Hâh, em còn nhớ bắt anh Tuấn hát cho nghe đủ 3 bài Hòn Vọng Phu luôn mà. Thế nhưng khi quay lại lán thứ 2 thì anh Tuấn ở lại chờ nhóm sau cùng. Âu thì cũng là trách nhiệm của trưởng đoàn mà.
    Tốp còn lại tụi em tiếp tục lên đường. Trời bắt đầu đổ mưa nên ai cũng lấy áo mưa ra che chắn thật cẩn thận và cái suy nghĩ làm mồi cho vắt cũng bắt đầu trỗi dậy. Đi được 1 đoạn thì tụi em nghe tiếng hú, hú qua hú lại 1 hồi mới nhớ ra là không biết có phải là buka không nữa. Buka đi trước nhóm khá lâu và có lẽ là đi 1 mình. Anh Hưng và anh Huynh được đặt cử đi "tìm trẻ lạc", số còn lại ngồi nghỉ tại chỗ khoảng 30 phút. Tranh thủ, mấy anh em lôi thuốc dep ra xức tùm lum hết.
    Đã tìm thấy thằng em "háo thắng", nhóm lại tiếp tục lên đường. Anh Hưng cứ hối mọi người đi mãi không cho nghỉ ngơi, trong khi anh em trong nhóm thì gần như rệu rã cả tay lẫn chân. Cái chân nó bức lực trước cái đầu. Anh aceman bị đau chân nên đi rất khó khăn. Anh Duy thấy vậy nên cứ bảo em dừng lại nghỉ ngơi rồi hãy đi. Không có đồng hồ, nhưng nhìn cái vẻ âm u của rừng, em biết nếu mình dừng chân sẽ không qua kịp các đoạn dốc khó khăn phía trước trước khi không còn ánh sáng. Vì vậy, nên em chỉ biết buộc miệng "Cố lên mấy anh ơi" và đi tiếp, mặc dù thật tình em cũng rất lo cho cái chân đau của anh Aceman. Lúc đó mới thấy tiếng hát của anh Tuấn có giá trị, thèm được nghe anh ấy hát quá trời.
    Ai cũng lầm lũi đi. Té lên té xuống nhưng rồi lại đứng dậy mà đi, không cần biết sao ra sao hết. Thay vì lúc đi, hăng hái trèo qua những gốc cây to thì lúc về em lại nằm dài qua nó và lăn qua, thậm chí là phải nhờ ai đó kéo qua.
    Thê thảm là vậy mà anh Quang vẫn rất ư là sung sức trong việc chụp hình. Không như nhóm cuối cùng phải tự trấn an mình trong cuộc hành quân đêm, nhóm của em thì di chuyển lầm lũi để chạy đua với bóng đêm. Nhưng cuối cùng ánh sáng ũng không còn. Mấy con đom đóm bay lập lòe cũng không đủ hấp dẫn bất kỳ ai dừng bước cho đến khi thấy ánh lửa bập bùng.
    Hổng biết mọi người thế nào, chứ lúc ấy ước mơ duy nhất của em là được ăn bữa cơm tối đông đủ anh chị em trong đoàn với cà tím nướng mỡ hành, cá saba nướng giấy bạc, canh chua cá, cá cơm kho và bữa tiệc rượu mừng SN anh Duy.
  7. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Được dinasour sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 30/03/2009
  8. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chư Yang Sin.....vượt suối
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục với thác Dak Tua
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và.....chụp ếch
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    Hiện tại đã có đĩa phim DVD Chư Yang Sin do anh Đức bon chen thực hiện. Còn ai đang giữ thì em cũng không rõ.
    Đĩa DVD hình sẽ do Hà trọc phụ trách. Nhưng do Hà trọc còn thiếu 1 số tấm ảnh quan trọng nên chưa burn được.
    Và tinh thần là tối nay, theo gẫu hứng bất chợt của bạn Lê ?ohot girl? của hành trình CYS và em Buka sẽ có 1 buổi offline ?othịt cày?. ACE nào rãnh rỗi thì tham gia nha!
    Thời gian và địa điểm gặp mặt: 18g30 tối thứ ba ngày 31/03/09 trước cổng Parkson Tân Sơn Nhất. ACE nhớ tham gia nha vì có khi sẽ lấy DVD luôn và lập plan cho vụ nghĩ dưỡng.

Chia sẻ trang này