1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    He he, rảnh nên lên kế họach cho năm sau ý mà, chưa đi liền đâu mà sợ
  2. Mrtattoo

    Mrtattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Yonme hay còn gọi là Đức bon chen rất nhiều vì những thước phim thật tuyệt vời, đã ghi lại những hình ảnh sống động, chân thật, có 1 không 2.
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chư Yang Sin tiếp tục
    làm sao quên được mấy đêm ở trong rừng
    đêm 1
    Chư Yang Sin....đêm rừng đầu tiên
    thông số kỹ thuật: cao 830m so với mực nước biển, tọa độ UTMX:0223910; Y:1378280
    một khỏang trống rộng..
    [​IMG]
    nằm cạnh một con suối trong vắt
    [​IMG]
    chuẩn bị bữa tối...
    [​IMG]
    sáng hôm sau...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tui nhớ tối đó rượu uống cầm chừng vì phải chừa cho mấy đêm rừng sau, đồ ăn cũng vậy quơ mấy đũa đã hết cái vèo. nhưng mà dzui, dzui hết sức dzui :)
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    đêm 2
    Chư Yang Sin đêm thứ hai ở rừng
    thông số kỹ thuật: tọa độ X:0220200; Y 1373800 cao 1800m so với mặt nước biển.
    chổ này hẹp hơn và ít bằng phẳng hơn, không lý tưởng như chổ hạ trại đêm đầu..
    [​IMG]
    [​IMG]
    lửa hồng được nhóm lên
    [​IMG]
    lẹ lẹ đi bắc nồi cơm
    [​IMG]
    minh mập, bé hiền, hà trụi lui cui rửa rau
    [​IMG]
    trong khi đó bé lơ và ku phương hì hụi chiên thịt kiểu mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    rau rừng và cà tím.....tàng món ngon nứt vách :))
    [​IMG]
    giờ thì nào ta cùng.....cháp
    [​IMG]
    béo tranh thủ tác nghiệp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ấn tượng nồi canh rau rừng chua chua cay cay, chan vô cơm nóng húp cái rột... thiệt là đã :)
    [​IMG]
    sau đó là màn ''nước mắt quê hương'' rượu gạo made in Cư Pui chính hiệu
    [​IMG]
    buka và minh mập đảm đương con ểnh ương đi rửa chén
    [​IMG]
    aceman thì đi chùi nồi
    [​IMG]
    mưa!!!!!!!!!!!! rất đúng kiểu mưa rừng.....bất chợt
    [​IMG]
    [​IMG]
    làm cái đám bợm nhậu phải tản cư hột vịt chui vô lều......nhậu tiếp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tối đó đồ ăn nhiều hơn, đa dạng và hấp dẫn hơn, rượu cũng dồi dào hơn đêm trước nên mới có chuyện dàn đồng ca ''5 con vắt lá'' làm náo động núi rừng, rung bật mấy cái lều vì cười.
    đêm đó lẽ ra tui đã ngủ ở đây, vị thế hiểm trở như dzầy, ai có dzè đâu......mưa làm phải cuốn lều đi chổ khác!!!
    [​IMG]
    giờ coi lại hình mà còn thấy tiếc cho một chập ngáy, vừa ngáy vừa sợ lăn xuống suối. giấc ngáy như vầy phiêu lưu mạo hiểm khỏi phải nói lun. Hén!
  5. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với mình là vụ án "giường hàn băng" là do cậu ác mộng, vì người ngủ chung lều với cậu vẫn ngủ rất vô tư, khà khà
  6. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này là có xác nhận rồi! Ở ngoài lều ngồi nhậu um sùm, lửa bập bùng tí tách mà anh Tuấn có biết đâu! Tội nghiệp anh Tuấn cứ ao ước được ngủ giường hàn băng nên mới thế!
    Dạo này nhóm CYS ăn chơi dữ quá, lich offline gần như dày đặc, và đặc biệt là chat conference. Anh Hà trần tối nào cũng để status "sao không ai chat room vậy ta?" là đủ biết.
  7. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Quởn quởn, quảng cáo Bến Tre dzới ACE trước:
    Cây cầu đi từ Chợ Lách về nhà Uyên trong buổi hoàng hôn và người mẫu là em Tú:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên kia sông là nhà vợ anh Tâm.
    [​IMG]
    Chùa của đạo Cao Đài ngay trước Chợ Lách, nay là thư viện xã thì phải:
    [​IMG]
    Hoa bưởi trong vườn. Đi lòng vòng cầm theo cái cần xé, bảo đảm là chỉ cần lượm thôi không cần hái ra khỏi vườn cũng đầy vun:
    [​IMG]
    Hoa cỏ
    [​IMG]
    Mận:
    [​IMG]
    Hoa gì hổng nhớ tên:
    [​IMG]
  8. violet0383

    violet0383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  9. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  10. nguyendangthaiha

    nguyendangthaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hài dà em lap cùi mía hư ngay những ngày nước sôi lửa bỏng, làm ko tham gia 8-9 với cả nhà được. May mà vẫn kịp hốt hội chót bữa nay.
    @Hiền: không được manh động quá như vậy kẻo vườn không nhà trống đón cả đoàn bi giờ
    @Anh Tuấn: anh cũng show hàng vườn nhà anh đi

Chia sẻ trang này