1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ của anh như vậy là sao?????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon2008, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcotdn3

    vitcotdn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có thể hiểu thái độ của anh ta thế này, thực ra anh ta tính cũng rất chi trẻ con, anh ta tự làm cao bản thân và chứng tỏ anh ta không hề phụ thuộc vào bạn. Tuy nhiên khi rời xa bạn anh ta mới thực sự cảm thấy là anh ta cần bạn biết chừng nào.
    Tớ nghĩ là bạn không nên liên lạc gì với anh ta nữa. Đảm bảo anh ta sẽ phải đến để làm lành với bạn ấy
    Bạn nên hiểu là anh ta yêu bạn.
  2. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh tức cành hông quá.
    Trước tiên là rất cảm ơn ông anh đã ghé thăm. Và rất vui khi đọc được bài của ông anh vì nói thực tuy bài của ông anh lúc nào cũng sốc nhưng đem lại hiệu quả rất cao.
    Bởi vì suy nghĩ k giống ng khác, bởi vì k hiểu mình đúng hay sai, bởi vì có quá nhiều thắc mắc lên mới vào đây viết sai, để nghe được những lời nhận xét, những lời bình phẩm, để biết mình suy nghĩ như thế là đúng hay sai.
    Con người ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình, k biết những suy nghĩ đó là đúng hay sai. Những người từng trải, hiểu đời thì bao giờ cũng suy nghĩ chín chắn hơn. Những người hay suy nghĩ viển vông như mình đây mới cần phải vào đây nhờ những cao thủ như ông anh tư vấn.
    Tuy tuổi của mình cũng k còn nhỏ để nói là chưa hiểu chuyện, nhưng đúng là suy nghĩ của mình rất trẻ con, rất đơn giản. Lúc nào cũng nghĩ cuộc đời màu hồng lắm, lúc nào cũng tin mọi người ai cũng thật như mình vậy. Gặp những chuyện trái với ý nghĩ của mình cũng phải suy nghĩ lắm chứ, nhất là đối với những người mà mình đặt niềm tin tuyệt đối.
    Mạng là ảo, nhưng nó cũng phần nào thể hiện bản chất con người.
    Như ông anh đây, đọc những bài viết của mình thì bảo nổi giận, có thể kêu mình phiền phức... thì hẳn nếu có tiếp xúc ngoài đời thì ông anh vẫn có thái độ và sự nhìn nhận như thế. Chả lẽ mạng ảo thì người cũng ảo sao.
    Tuy hơi tưng tức nhưng thật sự rất quý mếm sự thẳng thắn của ông anh.
    2 bài viết của ông anh làm mình sáng ra rất nhiều.
    Con người muốn thay đổi k phải một sớm một chiều, phải thay đổi từ những suy nghĩ một.
    Mình rất vui nếu tiếp tục nhận được những lời gây sốc của ông anh.
    Thân ái
  3. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    giờ có muốn làm gì cũng khó lắm,cứ để 1 thời gian xem tn bạn ạ
    Được nhungnhinh sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 14/11/2008
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tức không, từ lúc cô viết cái topic này, thấy bài này của cô mới thể hiện được một người phụ nữ trưởng thành đấy. Cô có bao giờ thể hiện kiểu này đối với anh ta chưa. Tôi tin là anh ta cũng chả phải đúng tất cả, nhưng với một thằng đàn ông muốn lấy vợ. Anh ta sẽ không lấy một người suốt ngày mình bảo gì nó nghe đấy. Nói phải nó nghe thì ổn rồi, mình nói trật nó cũng nghe theo không phản kháng thì cả mình cả nó đều chết.
    Còn cái mạng ảo này. Chả ai biểu hiện đúng được mình cả, tôi giận là giận những gì cô thể hiện trên này, làm sao biết được khi gập ở ngoài cô thế nào. Có khi ở ngoài tôi còn phải gọi cô bằng cụ ấy chứ.
    Với lại tinh thần mỗi người cứ trái nắng trở trời là khác nhau, lúc này cô xù lông lên để thể hiện ý chí (thật tình đọc những gì cô viết tôi cũng phải rụt mình lại đấy), nhưng ngược lại có khi lại biểu hiện quá yếu đuối.
    Nếu chưa từng chửi anh ta thì cô thử xem, một ngày gập anh ta làm nguyên một bài ca con cá cho anh ta nghe : "ông là cái đek gì mà lên mặt với tôi, tôi thương ông thì tôi mới thế, cái con người ông không biết quý những gì tôi dành cho ông nên ông mới bảo tôi yếu đuối, ông thử là một thằng đàn ông nào khác xem, tôi đảm bảo ông sẽ phải quỳ mọp dưới chân mà van xin tôi yêu ông đấy".
    Làm thử coi, dồn cơn giận của mình oánh lão một trận, xem lão có co vòi lại không (tôi thì hơi sợ rồi đấy )
  5. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tức không, từ lúc cô viết cái topic này, thấy bài này của cô mới thể hiện được một người phụ nữ trưởng thành đấy. Cô có bao giờ thể hiện kiểu này đối với anh ta chưa. Tôi tin là anh ta cũng chả phải đúng tất cả, nhưng với một thằng đàn ông muốn lấy vợ. Anh ta sẽ không lấy một người suốt ngày mình bảo gì nó nghe đấy. Nói phải nó nghe thì ổn rồi, mình nói trật nó cũng nghe theo không phản kháng thì cả mình cả nó đều chết.
    Còn cái mạng ảo này. Chả ai biểu hiện đúng được mình cả, tôi giận là giận những gì cô thể hiện trên này, làm sao biết được khi gập ở ngoài cô thế nào. Có khi ở ngoài tôi còn phải gọi cô bằng cụ ấy chứ.
    Với lại tinh thần mỗi người cứ trái nắng trở trời là khác nhau, lúc này cô xù lông lên để thể hiện ý chí (thật tình đọc những gì cô viết tôi cũng phải rụt mình lại đấy), nhưng ngược lại có khi lại biểu hiện quá yếu đuối.
    Nếu chưa từng chửi anh ta thì cô thử xem, một ngày gập anh ta làm nguyên một bài ca con cá cho anh ta nghe : "ông là cái đek gì mà lên mặt với tôi, tôi thương ông thì tôi mới thế, cái con người ông không biết quý những gì tôi dành cho ông nên ông mới bảo tôi yếu đuối, ông thử là một thằng đàn ông nào khác xem, tôi đảm bảo ông sẽ phải quỳ mọp dưới chân mà van xin tôi yêu ông đấy".
    Làm thử coi, dồn cơn giận của mình oánh lão một trận, xem lão có co vòi lại không (tôi thì hơi sợ rồi đấy )
    [/quote]
    Nghe được câu khen của ông anh, mát lòng mát dạ.
    Tui cũng k fải đứa con gái k có học hành, k có hiểu chuyện, cũng biết sai và cố gắng sửa nhưng mà nó chưa đâu vào đâu thôi mà. Những va vấp đầu đời thật gây sốc ( bố mẹ ơi sao bảo bọc con kỹ zậy hu hu)
  6. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bảo đừng hy vọng, sao mà vẫn cứ hy vọng. Sáng nay anh phone, mới đầu định k nghe, xong k cầm lòng được lại nhấc máy. Anh chỉ hỏi đang ở đâu, anh quên mất là sáng t7 mình cũng phải đi làm. Khi biết mình đang ở cơ quan anh muốn đặt máy.
    Cái sự mong muốn, cái sự hy vọng rằng anh nhớ mình, anh quan tâm đến mình, thôi thúc mình k cho anh đặt máy với câu hỏi " anh gọi cho em làm gì". Mình có dại dột k khi làm điều đó, anh cáu gắt với mình là nói mai k gọi nữa.
    Ôi sao mà khó hiểu thế, mình muốn hy vọng, nhưng anh đã nói k còn yêu mình, k còn muốn gặp mình nữa, k còn nhớ mình nhiều nữa, gặp mình anh k thấy vui nữa. Nhớ lại những câu đó mình lại k dám hy vọng. Mình sợ đó chỉ là sự thương hại.
    Đợt này có rất nhiều ng rủ mình đi chơi, mình muốn tìm một cái gì đó mới mẻ để quên anh. Nhưng mình chưa dám đi với ai vì đơn giản mình hy vọng vào một điều gì đó.
    Như vậy có phải ngu ngốc quá k? Khi tình cảm đã rạn nứt thì có chăng nên chấm dứt nó, dù có tiếp tục liệu anh có còn tôn trọng mình nữa k?
    Mình đã nói với anh rằng đừng liên lạc với mình nữa, đừng để mình hy vọng nữa. Nhưng bản thân mình đã k làm được. Anh cũng k chịu giúp mình làm điều đó. Đã nói như vậy nhưng mình vẫn hy vọng nhận được tin nhắn và điện thoại của anh. Để làm gì chứ?
    Mình sẽ đi chơi, thử tìm hiểu một người mới. Làm như vậy k biết có sai k? Anh biết anh sẽ k giận mình chứ? Mình k biết nữa. Nhưng mình sẽ k ở nhà ôm nỗi buồn một mình nữa đâu.....
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Lần sau bạn nên đơn giản nói là Em cám ơn anh đã quan tâm nhiều đến em, giai đoạn này em cũng không đc ổn định lắm. chứ không phải là bật lại / bật ra Anh gọi cho em làm gì?
    Đi tra gạn một người quan tâm đến mình vì sao họ lại quan tâm ư?
    Vàng 2: Đi chơi là ĐI CHƠI, đừng có kiểu CHƯA GÌ đã nghĩ đi chơi là tìm hiểu ai đó. Không phải trên đời này cứ nam-nữ đi chung là đã tơ tưởng đến chuyện tăm tia nhau đâu.
    Bạn cứ ĐI CHƠI, đừng đặt nặng chuyện tìm ng mới rồi sến lên áy náy là mình phản bội này nọ.
  8. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chú cong050 phong cho em nó danh hiệu trưởng thành sớm quá.
    Gái này trẻ con lắm, trong chuyện tình củm này thì để cho em nó tự học hiểu. Lấy cái suy nghĩ của người lớn hơn nhồi vào đầu thì chưa ổn.
  9. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có ai nhận mình người lớn đâu.
    Trẻ con bao giờ mới nhớn
  10. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy mình dại khi nói như thế. Nhưng mình cũng chả nói như bạn. Tốt nhất là k nói gì..........

Chia sẻ trang này