1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi, tìm một hướng đi mới có là quá khó?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi divedauhoiem, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi, tìm một hướng đi mới có là quá khó?

    Trời mưa quá, mình lại cũng đang thấy buồn nữa. Mọi chuyện đang diễn ra không theo ý mình. Vì mình ko cố gắng, hay vì mình đã chọn nhầm hướng đi ngay từ khi thi ĐH. Lớp 12, đâu có suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy tiếng Trung hay hay là thi ĐH Ngoại Ngữ thôi. Giờ ra trường mới thấy, có lẽ đó là 1 sự lựa chọn sai lầm. Mình đã mất 4 năm học ở đó, ra trường chỉ biết mỗi tiếng chẳng có chuyên ngành gì, giờ muốn phấn đấu, mình nên bắt đầu từ đâu?

    Tiếng Anh hồi cấp 3 mình đâu có dốt, nhưng vì ko được học cẩn thận trong môi trường dùng tiếng Anh nên kiến thức mình giờ rơi rụng nhiều quá. Vẫn chăm chỉ làm bài TA, nhưng rồi để làm gì nhỉ? Học bổng cũng ko xin được vì ko có chuyên ngành... Nhiều lúc thấy "bất đắc chí" quá.

    Mình ơi, sao cứ quẩn quanh thế nhỉ. Mình nên bắt đầu từ đâu để bản thân thay đổi theo hướng tích cực hơn đây. Nhìn mọi người du học mà thèm quá...Mà ngay ở cty mình cũng ko được coi trọng. Mình chỉ được coi là 1 cô nhân viên trẻ trung cho thêm phần tươi mới Văn phòng thôi. Công việc cứ quanh đi quẩn lại, dịch tài liệu và lượn lờ... sẽ mãi mãi ko thăng tiến hơn được. 1, 2 năm tới thì còn có thể như vậy, nhưng sau này thì sao? Chỉ 2,3 năm nữa thôi là mình già cỗi, lấy chồng sinh con... còn ai cần đến sự "tươi trẻ" ấy nữa. Chẳng nhẽ cái gọi là sự nghiệp của mình chỉ có vậy?

    Mình phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Hoang mang quá. Nếu so với công sức mình bỏ ra cho Cty, thì mức lương mình đang được nhận là rất cao. Nhưng so với mặt bằng thì là thấp. Mình muốn thăng tiến, được tăng lương, quan trọng hơn là mình muốn được mọi người coi trọng. Anh chị và người yêu, ai cũng công việc tốt, ổn định lại lương cao... Tủi thân quá, cảm giác mình thua kém thật ko dễ chịu. Nhất là với người yêu, mình muốn anh tự hào hơn nữa về mình, chứ ko phải chỉ là 1 cô người yêu xinh xinh ngoan ngoan như hiện nay.

    23 tuổi, thực sự với mình tìm một hướng đi mới đang là quá khó. Mình nên làm sao?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Thèm là thèm đích xác cái gì? Cơ hội được sống ở nước ngoài? Cơ hội được học thêm? Cơ hội được sống tự lập? Hay là chỉ là cảm giác ở nước ngoài là sung sướng, sang trọng, oách?
    Vàng 2: Chắc gì 2-3 năm nữa bạn đã được hưởng sự ổn định như thế từ gia đình nhỏ? Chắc cú sớm thế?
    Vàng 3, 4, 5: Bạn không biết bạn MUỐN GÌ, thì dĩ nhiên bạn không thể biết CẦN LÀM GÌ và LÀM THẾ NÀO.
    Mọi người chỉ có thể tư vấn, hướng dẫn, động viên bạn khi bạn ĐANG làm gì đó mà có khó khăn, chứ không ai có thể SUY NGHĨ GIÙM bạn xem là bạn thích cái gì, muốn cái gì, hợp với cái gì.
    Bạn chắc chắn không thể bắt đầu, khi mà chính bạn không biết bạn muốn đi đâu. Những điều bạn muốn đơn thuần là cảm giác bạn có khi đạt được mục tiêu (muốn hết thấy "bất đắc chí", nhìn mọi người du học mà thèm quá, mình muốn anh tự hào hơn nữa về mình, muốn thăng tiến, được tăng lương, quan trọng hơn là mình muốn được mọi người coi trọng) chứ không có chút mục tiêu cụ thể nào.
    Dĩ nhiên chỉ muốn chung chung (muốn đc coi trọng, muốn đc ng yêu hãnh diện về mình, muốn đc đi nc ngoài, muốn lương cao) thì bạn còn hoang mang dài dài vì không có mục tiêu cụ thể.
    Tuổi 23 không quá già để bắt đầu. Nhưng khi không thể bắt đầu, thì tuổi 23 sẽ trôi rất mau. Tháng 10 rồi đấy. Qua Tết thì lại là 24t, tuổi Ta lại là 25t rồi còn gì.
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Anxi có vẻ rảnh quá nhỉ? Đọc bài ng khác và phân tích quá kỹ. Hị hị.
    Quay lại với chủ đề: nếu ấy mún ngoài ngoại ngữ mà còn làm cái gì đó chuyên môn chỉ còn cách là học thôi. Học kỉu gì ấy thấy phù hợp thời gian, sở thích, tiền bạc của ấy í. Còn hơn là ngồi đó than và vãn. Nản với con ng và ý nghĩ như thế này
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Phải tự tìm hướng đi bạn ạ, như anh gì ở trên nói đấy....không pahỉ là muộn, nhưng cũng kô còn quá sớm...mà làm gì bạn đã lo 2,3 năm nữachồng con chi vậy , lo xa quá, cái chính là bạn đã xác dinhdc mục đích chính...còn cụthể là sao, chính bạn phảihiểu rõ bạn ạ...thời đại thông tin rồi, thế giới thay đổi nhanh lắm :)
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ thấy bạn này có một thứ mà người ta hay gọi là bình yên đấy. Hãy yêu những gì bạn có. Tớ chỉ mong được bình yên như thế.
    Cũng chả cần sự nghiệp, tiền bạc nhiều. Đủ lo cho cuọc sống là được ,một cs vừa đủ thôi, tất nhiên. Học nấu ăn, cắm hoa, học làm mẹ, học cách dạy trẻ, học tâm lý trẻ thơ, học may vá, học những gì minh thích. Thế là đủ cho cuộc sống sau này.
    Nhiều lúc còn định về quê ngoại mua mảnh đất trồng rau, sống qua ngày. Nhưng lại nghĩ thế thì sướng thân mình nhưng khổ con cái quá, nó sẽ thiếu thốn. Dẫu sao được chọn lựa con đường sống thì vẫn thích hơn là bị ép buộc phải theo.
  6. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    ơ, ấy học ở đâu
    nếu là Đh Hà Nội thì cùng khoá với tớ đây mà, tớ là Hạnh ở 3t hic sao ấy lại lên đây bôi vẽ trường mình , khoa mình thế &&.
    Học ngoại ngữ ra làm đc khối việc mà, tớ thấy nhiều bạn đi đài loan, kiếm 1 tháng cũng 12 tr trở lên, mà cv cũng ổn đinh đó thôi.
    Thu nhập từ cty của ấy bao nhiêu mà ấy chê thấp? bạn tớ thì toàn tầm 4 tr trở lên, mức ấy thôi cũng gọi là sống đc rùi còn gì, mới ra trường đừng đòi hỏi cao quá.
    Tớ thì đang theo đuổi sự nghiệp giáo dục, từ hồi tốt nghiệp tới giờ tớ còn chưa đi làm ở đâu cơ, hihi, vì tớ thấy bay nhảy tự do thì thu nhập đc cao hơn làm văn phòng.
    Chọn con đường nào là do mình mà, học thêm văn bằng kinh tế đi, từ từ ấy sẽ ổn thôi, ấy còn hơn tớ vì tớ ko có ny để khen tớ xinh ngoan đâu
  7. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Tự vác sách về nhà tranh thủ thời gian rảnh làm cái chứng chỉ đi bác, kiểu Toeic hoặc Toefl, Ielts gì đó, chứ cứ làm test kiểu cấp 3 thì chả giải quyết cái gì . Em giờ đang chuẩn bị cày bừa tiếng Trung đây. Ngồi học chữ toét cả mắt mà khâm phục ai học được tiếng này quá trời quá đất lun. Hay bác mở lớp dạy tiếng Trung đi em xin đi học hí hí Có nhiều học sinh như em bác sẽ không có thời gian mà buồn dù mưa hay nắng
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi chẳng có gì là quá muộn cả, nhưng vấn đề là bạn phải biểt mình muốn gì chứ đừng đổ lỗi cho ngành học.
    Bạn mình - con gái cũng học tiếng Trung, ra trường có rất nhiều cơ hội chọn lựa, có thể đi ĐLoan mới mức lương 700 US, có thể về các khu CN thu nhập khoảng 400 US....ban đầu bạn mình chọn làm phiên dịch quèn ở 1 cty, sau dần tthích nghi và cố gắng cực kỳ, bạn mình được chuyển vào phòng Hành chính - Nhân sự và mới lên phó phòng. Tổng cộng thu nhập từ tay phải và tay trái - dịch thuật lên đến gần chục triệu, và đang tích luỹ kinh nghiệm để ra mở Cty riêng.
    Đấy là 1 ví dụ về 1 người ban đầu chỉ có 1 chuyên ngành duy nhất là Ngoại ngữ đấy bạn ạ.
    Đừng đổ lỗi cho ngành học mà hãy xem lại mình trước tiên.
  9. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chị em cũng học tiếng Trung, đang làm giảng viên đại học, chuẩn bị lấy bằng cao học tiếng Trung và văn bằng 2 Ngoại thương, tương lai chẳng thấy đen tối mù mịt j cả. Ai bảo là chỉ biết ngoại ngữ, ko có chuyên ngành thì ko kiếm được việc ngon? Cái chính là ở mỗi người thôi.
    Bác chủ topic ko thích đi dạy à, có người vừa làm ở ngoài, vừa xin đi dạy ở 1 trg đại học nào đó, thay đổi 1 tí xem thế nào
    Được vhieuanh sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 31/10/2008
  10. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic đang chán cái cảnh của mình đây! cái mà bạn nhìn nhận ra cũng là một bài học cho..mọi người. ngoại ngữ nói chung chỉ là công cụ để làm việc..chứ ko phải chuyên môn, nên trong thời gian làm việc bạn cứ học thêm một cái bằng chuyên môn ( tớ thấy mọi người thường học kinh tế, MBA) học xong rồi tình tiếp. Bạn đang nghĩ rằng chỉ cần học 4 năm để làm việc..rồi thôi. Thực ra sau khi ra trường tớ thấy tớ chẳng khác sinh viên mấy. tiền thì có đủ sống và dư dật ra một tí chứ..làm chuyện lớn thì chưa. Ai cũng vậy cả thôi...nếu bạn bức xúc thì đầu tư tiếp đi.
    Nói hay ko bằng làm ngay!

Chia sẻ trang này