1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi, anh chỉ là Phan Đăng!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi muaxuanbackinh, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Xin lỗi, anh chỉ là Phan Đăng!

    Nhà báo nhớn Phan Đăng lại ị một bãi thối hoắc trên VTC
    http://vtc.vn/thethao/bongdaquocte/195892/index.htm

    Arrgentina thật ra chỉ là đội bóng thứ hai tôi thích, sau Arrgentina. Nhưng, cách mà nhà báo lớn Phan Đăng viết khiến tôi thật sự cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn không phải bởi anh chê Diego- vì Diego cũng là một con người. Điều đáng tởm lợm hơn cả là sự lập luận cố tình bóp méo mọi việc bằng những ngôn từ hoa mỹ ,bằng nguỵ biện đánh tráo khái niệm, và bao trùm lên hết là một sự đạo đức giả đã đạt tới tầm vô đối.
    Tôi đã coi thường Phan Đăng từ khi anh ta viết bài về bàn thắng bằng tay của Messi khi còn làm báo dân trí, cũng như cách anh tự cho phép mình ngồi mà phán như bố con chó bông khi làm ở Thể thao & Cuộc Sống. Nhưng, khi tôi đọc tới bài này, tôi thật sự không coi thường anh nữa mà chỉ thấy thương hại anh.

    Thừa hiểu những gì mình viết là dối trá , nhưng vẫn cố gắng tạo nét riêng bằng cách tụt quần đi ngoài đường, lậu nó ăn lên tận não anh rồi, anh ạ.
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    thật là xấu hổ cho những thể loại người ngu dốt, bại liệt về nhận thức như cái loại này, cái sự nhận "là fan hâm mộ cuồng nhiệt" của Diego đã đủ thấy con người này làm gì có sự trung thực mà đi đánh giá người khác, hèn nhát như vậy thì dựa vào gì để đánh giá tư cách người ta. Đến cái câu vỡ lòng "Người ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông? còn chưa hiểu hết mà cũng đòi viết này viết nọ. Dân trong nghề tớ hay chửi cái loại như thế này là "óc lợn mà đòi bày đặt lập trình..."
  3. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...nghe một thằng nhà báo có cái nhìn phiến diện và là một anti Fan của bóng đá Argentina thì chúng ta nghe tiếng chó sủa còn vui tai hơn !!!
  4. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Thằng này chắc nó điên rồi nên toàn sủa bậy.
  5. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam ta có 1 điều mà eo'' bao giờ có thể thay đổi được là "tự vả vào mồm"....
    VTC dung túng những thằng như phan đăng thì có ngày nó chửi cả lò VTC,..
    Mới đây thôi,cả VTC sôi sục tìm cách "đưa" Diego sang, cai kat j cũng muốn độc quyền...nghĩ mà haizzz...
    Vì 1 người không có nhân cách thì cần éo j phải tốn công hả anh Hùng, anh Đăng...
    "Chú tiểu kia ơi biết chú rồi
    Chưa qua sông đã đấm ngay bòi vào sóng...."
  6. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Miệng của nhà báo hôi không thể ngửi! Nhưng mà PV này bị điên nặng-------->giật. tức là anh ta bị điện giật làm đầu óc không ổn!
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    hoho. tức cười nhỉ. miễn bình luận. Tớ đọc đc bài này, thấy thú vị và đúng thực tế hơn nên đăng cho bà con xem vui vui.
    Vị Vua cô độc 23/10/2008 10:13 Hôm nay, Pele tròn 68 tuổi. Người Brazil khá hờ hững với sự kiện này, khác hẳn với người Argentina luôn xem sinh nhật Diego Maradona là ngày hội hoặc chí ít là hỉ sự của những người yêu bóng đá tại xứ Tango. Theo một nghiên cứu mới đây của Viện Xã hội học Brazil, Pele được nói đến ở nước ngoài nhiều hơn tại quê hương ông, xứ sở Samba. Một nhà xã hội học đã nói: ?oNếu Pele qua đời, người Brazil sẽ không buồn bã như khi Garrincha mất?.
    Garrincha có thể không vĩ đại như Pele trong lịch sử bóng đá, nhưng với người Brazil, Pele không bao giờ bằng Garrincha, vì họ khác hẳn nhau: một người luôn cố gắng là hình mẫu chỉn chu, người kia sống phóng khoáng (đôi khi đến mức phóng túng), chết trong nghiện ngập (rượu, không phải ma túy) và nghèo đói. Đa số người Brazil nhìn thấy hình ảnh của mình nơi Garrincha, còn những người nhìn thấy hình ảnh của mình nơi Pele chỉ là thiểu số. Pele sống tại quê hương nhưng giống như trên xứ người, đến nỗi khi Luiz Felipe Scolari tuyên bố trước World Cup 2002 rằng ?oPele chẳng biết gì về bóng đá?, chẳng ai lên tiếng bênh Vua bóng đá dù khi ấy Pele nói đúng: lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ, Selecao dự VCK World Cup không phải với tư cách một trong những ứng viên hàng đầu.
    Pele là người Brazil nhưng chẳng giống người Brazil cho lắm. Ông là một trong những cầu thủ đầu tiên trên thế giới có đại diện riêng, Pele luôn cẩn thận trong từng lời nói và luôn cố gắng kiếm tiền càng nhiều càng tốt. Chẳng ai trách được Pele về những chuyện đại loại như vậy, nhưng người Brazil có quyền chửi bới Vua bóng đá khi ông vắng mặt trong phái đoàn tranh cử quyền đăng cai VCK World Cup 2014 của Brazil.

    Pele là vua bóng đá, nhưng không phải là vua trong lòng người Brazil
    Pele vị kỷ, giống rất nhiều người Brazil khác. Nhưng Vua bóng đá vị kỷ đến mức không thèm chia sẻ niềm vui của 185 triệu người dân tại đất nước mà ?obóng đá là tôn giáo, bóng đá là thứ duy nhất mà người ta nói nhiều về nó hơn cả chuyện ********? (lời của nhà văn ?" chuyên gia bóng đá lỗi lạc Paulo Coelho) thì quả là đáng trách thật.
    Pele từng từ chối ủng hộ Brazil tranh cử quyền đăng cai World Cup 2006. Đến World Cup 2014, ông lại đứng ngoài cuộc vận động đem cúp thế giới trở lại Brazil sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Nếu không gia nhập phái đoàn tranh cử của Brazil, ít ra Pele cũng phải gửi lời chúc mừng hoặc hân hoan với niềm vui của người dân Brazil. Chính vì người Brazil quá hiểu Pele nên chẳng buồn quan tâm đến vua bóng đá nữa.
    Một khi Pele sẵn sàng gạt tên các đồng đội ở đội hình Vàng vô địch World Cup 1970 để nhường chỗ cho những cầu thủ ?ovớ vẩn? như El Hadji Diouf (nhằm củng cố các mối quan hệ cá nhân với LĐBĐ các châu lục) khi được FIFA trao quyền chọn danh sách 100 huyền thoại sống của bóng đá TG cách đây 4 năm, thì có chuyện gì mà Pele không dám làm bất chấp dư luận Brazil?
    Pele có thể dập tắt chiến tranh ở Nigeria, được tôn thờ như thánh sống tại nhiều nước khắp thế giới nhưng tại quê nhà, Pele chỉ là kẻ cô độc đáng thương dù không ai chối cãi ông vẫn là người hùng bóng đá số 1 của xứ sở Samba.
    CON SỐ 4
    Số biệt danh của Pele, trong đó biệt danh Pele là biệt danh bị Pele? ghét nhất! Pele là biệt danh thời còn đi học, và ông thú thật cũng không biết vì sao mình có cái tên ấy nữa. Khi ấy mới 5 tuổi, Pele đã rất giận dữ với chúng bạn: ?oHãy gọi tôi là Edson, đừng gọi Pele!?. Thời Pele, nhà phát minh Thomas Edison rất nổi tiếng khắp thế giới. Pele đã đánh nhau với chúng bạn, và có thể vì vậy mà chúng quyết gọi Pele là Pele.
    PELE NÓI...
    Lần đầu tiên đá một quả bóng
    Dĩ nhiên, đó là khi tôi 6 tuổi, và vào ngày sinh nhật của mình. Thời điểm ấy, bố tôi là một cầu thủ của đội Bauru thuộc một thành phố nhỏ gần Sao Paulo. Ngày trước, không dễ tìm một quả bóng da. Thật may là vào sinh nhật của tôi, Sosa ?" một người bạn của bố tôi, đã cho tôi một quả bóng mơ ước. Tôi còn nhớ khi 12 hay 13 tuổi, sau một buổi tập chúng tôi thường ?oláu cá? đá mạnh quả bóng khỏi sân tập. Đám bạn của tôi ở bên ngoài sân sẽ chộp ngay lấy và chuồn. Lũ trẻ chúng tôi không có tiền mua bóng da.
    Có người nói Pele sáng tạo cú ngả bàn đèn, có người bảo không?
    Tác giả của cú ngả bàn đèn là Leonidas. Tôi đã tập luyện cú này rất nhiều, và đây có thể xem là ngón sở trường của tôi. Tuy nhiên, mọi cầu thủ trẻ tại Brazil đều luyện tập cú ngả bàn đèn chứ không chỉ riêng tôi. Không biết bây giờ có còn như vậy không.
    Thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp
    Tôi từng trải qua nhiều thời điểm tồi tệ. Chẳng hạn như chấn thương ở World Cup 1966. Lúc ấy, tôi từng tính giải nghệ.
    Cầu thủ hay nhất mọi thời đại?
    Pele, không có gì phải chối cãi. Tôi ngưỡng mộ anh ta!
    Đâu là bàn thắng đáng nhớ nhất?
    Rất khó chọn, nhưng có lẽ là bàn thứ 1.000. Nhiều người hỏi rằng tại sao tôi lại không ghi bàn thứ 1.000 bằng một cách thức đáng nhớ như cú ngả bàn đèn hoặc một đánh đầu ở trận CK World Cup 1970. Tôi phó mặc cho Thượng đế quyền quyết định. Tôi thi đấu tại Maracana, có 125.000 khán giả hô vang Pele, Pele! Khung thành đối phương như nhỏ lại, thủ môn đối phương có vẻ to lớn hơn, mà tôi lại không thể bỏ lỡ cú sút phạt đền lịch sử đó. Cũng may là tôi đã thành công.
    Tại sao đồng ý quảng cáo cho? Viagra?
    Xin đừng hiểu lầm. Tôi muốn mình là biểu hiện của lối sống lành mạnh. Viagra không phải là thứ dùng cho lúc tàn cuộc sau những cuộc vui ở vũ trường. Nó là phương thuốc tốt cho trái tim. Tôi muốn nêu một tấm gương tốt.
    Theo Thể thao & Cuộc sống
  8. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng nhà báo như thằng này chủ yếu là bọn vớ vẩn
    Anh em chấp thằng rác rưởi như nó làm gì.
    Bọn đc gọi là nhà báo bây giờ đc mấy người thực sự có năng lực
  9. daovanque

    daovanque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    http://vn.myblog.yahoo.com/visao110678

    đọc cái bài của Phan Đăng mà tức cười về cái gọi là hiểu biết bóng đá của anh ta nên em viết mấy câu trong blog
  10. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chú Phan Đăng này vẫn chờ cơ hội để cắn đấy, dù thắng 3 trận liên tiếp rùi nhưng Diego nhà ta cứ phải cẩn thận với chú này.

Chia sẻ trang này