1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện và Bình luận

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nguyennghiem, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    vàng1: chính xác
    vàng 2: hơn thế nữa đại ca ui
  2. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đây là gặt hái của tầm nhìn, qui hoạch kém. Mỗi lần về Bắc ninh, mình cực kì bức xức với hệ thống cống rãnh tại đây. Cái gây bức xức nhất có lẽ là khu Ngã tư Cổng Ô, 15 năm sau vẫn ngập mà không biết làm sao để không còn tình trạng đó sảy ra nữa và đâu có phải chuyện gì to tát đâu.
    Ngoài cống rãnh ra còn rác nữa, không chịu thu gom rác thì cống to bằng giời cũng tắc. Bắc ninh mang tiếng là 1trong những nơi phát triển của VN nhưng vẫn chưa có 1 hệ thống thu gom rác, thùng rác cho đúng với lượng rác của thành phố và cũng không có chỗ để huỷ rác, ngoài cách là vứt rác ra ngoài thành phố. Số rác đó sẽ gây ảnh hưởng tới đất nông nghiệp, môi trường, con cháu chúng ta tha hồ sinh bệnh tật.
    Hiện tại Bắc ninh đã báo động đỏ, sông Cầu có nhiều nơi nước đã tràn đê.
  3. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ___________________________________________
    Mình hỏi thật chứ không đùa đâu. Đã có vào googlemap nhưng không có chương trình phụ trợ tiếng việt như ttvn nên không đánh đc tiếng việt đành chịu thua. Nhưng tớ gọi điện về nhà rồi, ở Bắc ninh khá an toàn. Hiện giờ chỉ lo cho mấy người nhà ở khu chùa Bồ đề bên kia Hà nội thôi.
    [/quote]
    http://wikimapia.org/#lat=20.9520767&lon=105.8081782&z=18&l=0&m=a&v=2&search=H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng
    xin mời, dòng sông cong cong đó là Sông Nhuệ.
    Trước đây nó chảy giữa Hà Đông, nay đã chuyển hộ khẩu về Thủ đô.
    Thủ đô ngàn năm văn vật, giờ đang bị ngập lụt,
    Vỡ đê sông Nhuệ thì Bắc Ninh cũng không ảnh hưởng gì. Ku Ren viết vui vẻ thế thôi, chắc lại muốn gây sự kiện gì độc đáo.
    Các cậu nên lo về lũ cuốn sông Lục Nam, Nước dâng lên bờ sông Thương, hoặc phá đê sông Cầu, Sông Đuống về Phía Bắc Ninh ấy, lúc đó thì sự kiện lụt Hè 71 lại tái diễn, nhưng mùa này sắp sang Đông, trời rét mà gặp lụt là khổ lớn .
  4. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0

    [QUOTE=vnexpress:
    Từ hôm qua tới giờ thấy ngớt mưa, em cứ tưởng ổn rồi, nhưng hoá ra còn căng thế này. Trong nội thành thì tuy đã thông một số nơi, nhưng các rốn nước như Giải Phóng, Trần Duy Hưng, Thái Hà thì nước vẫn rút chậm. Ngoài đê nguy cơ bị vỡ còn khá cao, kiểu này mà mưa nữa thì không chuyện nọ cũng chuyện kia
  5. Nobixd

    Nobixd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em ko quản mưa gió, đường xa đã ra tới Hà Nội an toàn và nguyên vẹn ko bị trôi mất phần nào .
    Tình hình rất là tình hình đoạn Thị xã Từ Sơn nước đã rút ko còn ngập như hôm thứ 7 nữa. Tuy nhiên vẫn còn một số đoạn trìm trong nước.
    Đoạn cầu chui Hà Nội thì ngập nửa xe máy :D
    Được Nobixd sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 03/11/2008
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/11/3BA080C0/
    Chí nguy, chí nguy,
    Anh Thảo lên làm chủ Hà nội, nhưng để sự bất ngờ này, có lẽ là do Thiên ý.
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đấy, nhà bà ngoại em ở khu Cổng Ô, nhớ ngày bé mưa to 1 tí là đã ngập rồi, bây giờ thì vẫn thế.
    Chán quá cơ.
    Chẳng biết bao giờ BN, mà ngay cả Hà Nội mới có hệ thống thoát nước tốt được.
  8. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em yếu nên mấy hôm mưa to gió lớn chỉ dám ngồi nhà, không dám ra gió. Ngồi nhà không tivi, không máy tính, không điện thoại (hết sạch cả pin) <== hậu quả của việc mất điện suốt từ tối thứ 6, đến hôm nay vẫn chưa có. Túm lại là cứ như sống giữa đảo hoang, 4 bề là nước ý (ngập khắp ngõ). Chán quá đành bám càng chồng mò lên công ty ngồi. Hóa ra chỉ có mình là chăm chỉ, công ty chả có ma nào. Một mình 1 chiến trường, lại mò vào đây hóng chuyện tí.
    Được hoaanh2912 sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 04/11/2008
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ta về VN nhận ra điều rằng VN nhiều cái thay đổi,nhưng đường xá,điện,nước vẫn như xưa,Có nghĩa là khi xây dựng hay làm 1 công trình nào đó mang tầm quốc gia mà vẫn cái kiểu ông xây đắp trước rồi mới đến ông điện nước.Tại sao ko nhìn rộng ra nhỉ? Tại sao cứ có cái kiểu mạnh ông nào ông ấy làm,HN và các tỉnh là điển hình,Ông này lên,ông khác thay vẫn rơi vào tình trạng đó,xảy ra rồi mới kêu,kêu như vẻ là biết rồi ấy...........đâu vẫn hoàn đấy,Bắc ninh 3 năm về trước xây to đẹp thật,khu đất mới bây giờ ,đẹp bao nhiêu giờ xấu bấy nhiều,cát sỏi lổm ngổm,gạch đá.........bởi 2 từ "sửa cống" làm jì,thoát nước.Nghe quá quen,nhưng sao ko nhìn rộng ra,và nhìn tương lai cần j và làm ntn.Chỉ bít nhìn trước mắt,còn sau mạnh ông nào ông ấy làm,khổ người dân biết kêu ai.HN giờ thế đó.nghe đài báo,tivi...đọc xem hoài vẫn thấy thế.Hỏi bao nhiều lần thì lãnh đạo cấp cao khắc phục đc,hay vẫn là vấn đề muôn thuở
    Cầu giấy nhà ta vẫn ngon lành,khổ mấy đứa bạn máy tính bơi trong bể nước tựa chiếc thuyền,mất điện nữa chứ
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến Ngã tư cổng ô và 1 số đường vào các nơi làng xã ở BN,tất cả đều do chính sách của mình thôi,đó là phục vụ lợi ích trước mắt,còn sau thì kệ,trước mắt là jì .Chính là đường sắt quốc gia chay qua BN lên LS chứ đâu,To đẹp đàng hoàng là thế nhưng chỉ biết làm trên cao còn bên dưới ko cần quan tâm ,có quan tâm thì ừ cho qua chuyện.Mọi người đều nhìn thấy là chiều cao đường sắt bắc qua và đường dưới rất thấp,sao lúc làm ko ai tính thế đi,chỉ biết trên to đẹp ,dưới bắt đầu bị vênh,thấp quá khéo đi qua cộc đầu,rồi họ tính đến phương án đào thấp xuống,càng thấp càng trũng biến thành nơi chứa nước chứ sao...bít kêu ai bây giờ

Chia sẻ trang này