1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu trường cuộc thi thơ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thơ thì cứ từ từ hãy post nhưng phong bì thì đưa dần đi là vừa
    Độ này BGK hơi bị nhiều đám cưới, hôm nay mới 16 mà dính 8 phát òy
  2. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    cưới gì mà lắm thế bác, đợi sang năm cưới không đuọc hả , năm sau nhà em mới có tiền mừng
  3. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    zư thế nài được gọi là spam rồi còn gì! Có bình loạn thơ thiếc j đâu các bác!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bánh khảo cũng thơ thẩn tí
    Bỗng một hôm ngơ ngác nẻo về ....
    Sắc đỏ phương Nam làm em nhớ mùa hoa sữa !
    Nghiêng xuống dòng sông phải mùa hè khoe áo
    Hay Hà Nội còn thao thức những niềm riêng ?
    Nụ cười đôn hậu cứ ngời lên
    Dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó
    Đồng hành với những mảnh đời bé nhỏ
    Hoa cứ tươi và hương thơm mùa sữa.
    Hà Nội làm em nhớ những ngày mưa
    Chiếc thuyền giấy trôi về đâu, ký ức ?
    Đôi lúc nghe lòng mình rưng rưng, muốn khóc.
    Giận một người sao chẳng mãi trẻ con ?
    Trái sấu nằm chót vót chon von
    Chưa hái được đã chua chua đầu lưỡi ...
    Nhớ Hà Nội em suốt ngày rong ruổi
    Khắp Sài Gòn tìm xem có cây sấu nào, chỉ gặp những hàng me .
    Tất cả rồi sẽ thành rêu phong cổ tích ?
    Không đâu ! Như nhịp cầu Thê Húc năm tháng vẫn nguyên màu
    Như Tháp Rùa đêm soi bóng xuống dòng sâu ...
    Sẽ bừng sáng lên trong trái tim người yêu Hà Nội .
  5. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay, nhưng lại quên ghi nguồn
    Tình hình là trên topic Bình thơ của BGK có những thành viên không phải BGK viết bài, đề nghị các Mods move bài về topic phù hợp.
    Được nguyennghiem sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 17/12/2008
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác cái nick cobevotu17t là của em sweetlove đấy ạ! Em có trong BGK hẳn hoi nhá
  7. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ra vậy, nhưng sao em ko lấy nick chính trong BGK post bài??? Người không biết đọc tên topic xong đọc mấy bài của cobevotu17 thì nghĩ BTC làm việc như thế nào??? Anh nghĩ mỗi người phải cố gắng chuyên nghiệp trong mức có thể, chứ cái gì cũng nghiệp dư thì rất khó để cuộc thi thành công.
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Mình nhìn thấy biết ngay là của tình iu ngọt ngào nên hem nói rì cô Love rút kinh nghiệm nhé không bác nguyễn nghiêm là nghiêm lắm đó _ lần sau cô bình thơ thì dùng nick chính nha
  9. antisexism

    antisexism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @ cobevotu17t: Cảm ơn bạn rất nhiều khi dành thời gian đọc và bình bài thơ của mình (bài Lời Cha). Bài thơ này cũng thường thường vậy thôi, là tâm trạng thật của chính mình.
    Về câu thơ: "Buồn khóc như buồn nôn", đấy là mình lấy lại của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền đấy. Trong bài thơ "Phục sinh", ông có viết: "Tôi buồn khóc như buồn nôn". Ý thơ ấy ám ảnh mình ghê lắm. Bạn đã bao giờ có cảm giác buồn nôn trong người chưa? Buồn nôn mà chưa thể nôn ra được. Cảm giác ấy thật là khủng khiếp. Nó nói lên nỗi buồn không thể tả được. Và không chỉ là nỗi buồn, còn là những trạng thái cảm xúc dấm dẳng, chực trào mà tắc nghẹn lại. Buồn nôn, nghe qua thì có vẻ ghê ghê. Nhưng viết được như Thanh Tâm Tuyền về nỗi buồn (muốn khóc), thì quả thật mình chưa thấy ai viết hay hơn ông.
    Về câu thơ: "Hạnh phúc là cuộc đổi trao thầm lặng", mình cũng chịu ảnh hưởng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bạn ạ. Có lần, đọc được ở đâu đó trong cuốn sách của cố nhạc sĩ, mình nhớ ông nói rằng (đại ý): hạnh phúc cũng là một sự đổi trao, khi người này hạnh phúc thì một người khác đang đau khổ, và biết đâu, những lúc ta hạnh phúc, có người đang đau khổ thay ta. Bởi thế, sự ra đi của một người để thay vào đó là một người khác đến, âu cũng là quy luật của cuộc đời. Cuộc đổi trao mà mình nói, không phải là thứ tiền trao cháo múc đâu. Nó là thứ "ngầm đổi trao" vô hình thôi, ai biết ai đến ai đi mà trao đổi bạn nhỉ. Trong tình yêu, không thể biết trước được điều gì. Bởi vậy, nghĩ thế để cho lòng bớt đau, và tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn. Và quan trọng là, để biết trân quý những giây phút mà ta hạnh phúc bên người.
    Đôi điều tâm sự muốn sẻ chia cùng bạn, một cô gái chắc vẫn còn trẻ tuổi và trong sáng, hồn nhiên.
    Thân!

  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    @Vitop:
    Cảm ơn bài cảm nhận của Vitop với bài thơ của mình. Thực ra, nó là điều rất bình thường và dễ bắt gặp ở mọi người con gái, trẻ hay già đều thế. Vì bản thân tính cách đàn ông tham lam, yêu và tỏ vẻ yêu rất nhiều người, nên chị em chúng mình mới phải chịu đựng hậu quả của cái trò spam tình cảm của anh em.
    Ghen thì hai giới đều ghen như nhau, thậm chí nhiều khi đàn ông còn ghen kinh khủng hơn phụ nữ ấy chứ. Nhưng biểu hiện thì nghìn lẻ một kiểu. Và cái kiểu hờn trách như thế này là nhẹ nhàng nhất rồi đấy, nhỉ.
    Mình cũng rất quý cô gái trong bài thơ này, cô ấy trông hét toáng lên, không bắt anh phải quên ngay người yêu cũ, phải vứt hết những đồ gì gợi nhớ đến "cái kẻ đó" xung quanh anh. Cái kiểu hờn này, thật trẻ con, và chắc rằng sẽ chóng tan như một cơn mưa bóng mây thoảng qua mà thôi. Có một cái gì đó rất thật, thật đến nao lòng trong từng câu chữ cô ấy nói.
    quote-vitop viết lúc 18:07 ngày 17/12/2008:
    Đọc bài này mình thấy như có mình trong đó .
    [/QUOTE]
    Ai rồi cũng như nhìn thấy mình trong ấy thôi
    Hơ, đã yêu thì yêu cũ hay yêu mới cũng vẫn là yêu cơ mà bạn Vitop, không ai yêu ai hơn ai đâu, vì tình yêu chỉ có một hạn mức: yêu hay không yêu, chứ không có chuyện yêu nhiều hay yêu ít, yêu hơn hay yêu kém.
    Thay lời cô gái, mình xin được củm ơn bạn Vitop đã đồng cảm với cô ấy, he he. Đi ăn bánh bột lọc đã, lấy cảm hứng, chiều về comment típ

Chia sẻ trang này