1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu trường cuộc thi thơ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ, bọn mình giao lưu thế này trong dịp thi thơ là không phải spam, nên tớ tiếp tục vậy...
    @ Bé Đào: oái, cái con bé này, bọn chị nặn mãi mới ra 1 câu, thế mà nó ngứa mỏ phụt ra những 2 câu... hảo lớ hảo lớ...
    Quả mít thơm lừng, na mở mắt
    Hoa cà mở nụ, mướp đơm bông
    Chuồn chuồn, bươm **** chơi đuổi bắt
    Hoa cải vườn ai quên bên song
    Cánh diều cao vợi cô đơn bạn
    Tiếng sáo réo rắt trên đồng xa
    Trời xanh trong vắt xa xăm mãi
    Nghe thoảng bâng khuâng nỗi nhớ nhà
    Lũ trẻ chăn trâu bên xóm vắng

    Mời Jun, mời Đào và mời những ai có nhã hứng ạ!
  2. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đôi đàn cò trắng vẫy trời cao
    Tìm được 1 tâm hồn đồng điệu.
    Nice to make friend with Gà.
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Qủa mít thơm lừng cụt hết gai
    Hoa cà hoa mướp vẫn chưa phai
    Chuồn chuồn, ong **** luôn đùa rỡn
    Hoa cải bên sông rợp xóm chài
    Cánh diều cao tít giữa tầng mây
    Ai ngồi thổi sáo ở trên cây
  4. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt BTC, tôi hoan nghênh các đồng chí thí sinh và tất cả thành viên KBC yêu quí. Trong những ngày vừa qua cuộc thi thơ đã thu hút rất nhiều người, có những lúc có đến 40 người thăm box chúng ta làm sinh hoạt của box rất nhộn nhịp. Đây là 1 thành công đáng ghi nhận của cuộc thi thơ. Tôi thay mặt BTC và BGK đề nghị tất cả các thành viên tiếp tục ngày đêm mài mực làm thơ, quyết tâm nâng cao tinh thần, yêu thơ, mến thơ của box chúng ta.
    Dzô các đồng chí.
  5. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0

     
    kakakaka ​
    [nick]
     

    được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 22/12/2008
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngứa hơn em có thể phụt 2 bài chứ chả phải 2 câu đâu ạ!
    Quả mít thơm lừng, na mở mắt
    Hoa cà mở nụ, mướp đơm bông
    Chuồn chuồn, bươm **** chơi đuổi bắt
    Hoa cải vườn ai quên bên song
    Cánh diều cao vợi cô đơn bạn
    Tiếng sáo réo rắt trên đồng xa
    Trời xanh trong vắt xa xăm mãi
    Nghe thoảng bâng khuâng nỗi nhớ nhà
    Lũ trẻ chăn trâu bên xóm vắng
    Cánh vạc đo trời rộng mênh mông
    Kìa cô thiếu nữa nhà ai đó?
    Sao đứng trầm tư ở bến sông?

    Hình như em lại đi hơi quá
  7. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ồ, hay bất ngờ, hay một cách dại khờ, khiến cho người đọc phải ngẩn ngơ. (Bắt chước mấy ông nhà văn nhà thơ hay khen nhau thế)
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Lũ trẻ chăn bò xong đi tắm
    Bờ sông đàn cò bay ngập nắng
    Có nàng thiếu nữ đang bê rổ
    Nhẩn nha cùng mẹ hái mướp đắng !
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    HAI TIẾNG CHUÔNG NGÂN
    Tiếng chuông nhà thờ
    Ngân vang
    Ko làm cho đêm Noel
    Bớt ồn ào, náo nhiệt
    Giữa dòng người đông đúc
    Anh nắm tay em
    Đi bên nhau
    Trong đêm đông lạnh giá
    Hơi ấm
    Lan tỏa
    Gió thổi
    Lạnh lẽo
    Nhưng
    Dịu dàng và hạnh phúc
    Em nhìn anh
    Đôi mắt tròn xoe
    Dò hỏi
    Anh mỉm cười
    "Anh hạnh phúc bên em"
    Em cười lúng liếng
    Hai má ửng hồng đầy e thẹn
    Nở nụ cười như tia nắng mùa đông.
    Tiếng chuông kết thúc
    Em nhẹ nhàng dựa vai anh
    Lòng đầy hạnh phúc
    Anh siết chặt tay em
    Bước chân vội vã
    Hai tiếng chuông ngân
    Khiến đêm Noel càng thêm lạnh giá
    Nhưng nhẹ nhàng và tràn ngập yêu thương.

    P/S: Viết tặng anh - my love
    @Các bác: Em thấy ít người viết về mùa đông với tâm trạng vui vẻ cả nên em ngứa mỏ làm 1 bài xem sao
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Luật là mỗi người một câu nhé. Trò chơi ở đây cái chính là chúng ta bắt ý của nhau mà diễn. Ồ lê
    Quả mít thơm lừng, na mở mắt
    Hoa cà mở nụ, mướp đơm bông
    Chuồn chuồn, bươm **** chơi đuổi bắt
    Hoa cải vườn ai quên bên song
    Cánh diều cao vợi cô đơn bạn
    Tiếng sáo réo rắt trên đồng xa
    Trời xanh trong vắt xa xăm mãi
    Nghe thoảng bâng khuâng nỗi nhớ nhà
    Lũ trẻ chăn trâu bên xóm vắng
    Đôi chân thấm đất nắng vỡ òa

Chia sẻ trang này