1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUNG KHỦNG...đường Hà Nội. Những câu chuyện ngày lũ lụt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ku chụp ảnh như thế này... đã có báo nào mời ku làm phóng viên chưa? khổ thân ku, Mấy cái kho có được mua bảo hiểm không nhỉ... Phen này mấy công ty BH có mà tha hồ tiêu tiền... Cũng thương ku buổi học Kayak đầu tiên phải nghỉ học ... mà không có khi mấy anh Taybacgroup cho bên cậu mượn mấy cái Kayak mới tinh cho cậu đi kiểm hàng thì thích hơn nhỉ
    Ảnh của cậu nhìn kinh khủng hơn cả trên mấy báo, hic hic
  2. sonpham79

    sonpham79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ảnh rất mang tính thời sự! thế này mới gọi là cung khủng chứ, có xe mà cung như ko Nào còn ảnh thì post tiếp đi ,kẻo nước rút, trời nắng hết tính thời sự
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    còn ảnh nữa không Béo ơi!
  4. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    mấy hôm ngập, tớ mượn được quả kào kào AX1 đi tung tăng. Dân tình cứ bì bõm dắt xe, còn tớ thì cứ ủn ủn cài số 1 bóp côn rẽ nước tiến lên, mặt thì vênh ngược.
    cơ mà chắc tại tớ tinh tướng quá nên jời ko thương. Hôm qua tớ lại xách xe đi lội nước, đến đoạn ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng. Nước sâu hun hút, tớ phải đi xe trên vỉa hè mà nước đã ngập gần đến yên kào kào rồi. Tớ đang lưỡng lự ko biết có nên test xe nữa ko thì thấy có 1 cô bé (xinh cực ý, quần xắn đến bẹn, khoe chưn dài thườn thượt) năn nỉ: "anh ui, cty e ngay bên kia đường, anh làm ơn cho em đi nhờ sang với"
    thế là tớ tối tăm mặt mũi, đầu óc nó mụ mị cả đi, gật đầu lia lịa.....
    bóp chặt côn, vê đều ga, nhắm bên kia đường thẳng tiến. Xe vừa tụt xuống vỉa hè thì tớ cảm giác đến "ủm" một cái, cả cái xe kào kào cao thế mà chỉ còn thấy mỗi cái gương. Em xin tươi kia đành lóp ngóp bơi sang bờ, còn tớ thì lủi thủi đẩy xe đi 1 đoạn dài.....
    đúng là....... không có cái dại nào giống cái dại nào....
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi có phải bạn mượn được cái xe cào cào trắng trắng, hôm qua có lúc nào đấy đậu trên vỉa hè đoạn đường rẽ vào Đào Duy Anh không? Nếu đúng thì... tớ biết mặt bạn rồi nhá. Lúc đấy xe chết máy đang bơi bì bõm nhìn xe bạn... không biết phải nói sao:((
  6. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    tinh thàn vì dân quên thân của bác thật đáng tuyên dương, tổ quốc sẽ ghi công bác !!!
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chết cười , đấy gọi là dại gái nhờ .
    Bác chủ topic có chùm ảnh hay quá , thể nào cũng có ối đứa ăn cắp bản quyền post báo mạng cho coi :D
  8. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , cho tớ xin ảnh về blog nhé
    360.yahoo.comvietstyle6881
  9. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hãi thật, còn huy động cả xe của quân đội vào nữa cơ đấy. Nhìn cứ tưởng chiến tranh chứ
  10. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    chuyến này nếu bầu trọn cung đường nào khủng nhất, tớ sẽ bầu cung đường Hà Nội. Đúng là chưa đi đâu hoành tráng bằng dịp này. Đảm bảo vận dụng hết những gì học hỏi được trong các chuyến đi trước để đi làm 2 ngày thứ 6-7. Hôm nay sửa xe, nước đầy cả máy, dầu máy + nước được đánh kem thành một thứ màu trắng sữa, rất hay. Đổ dầu cũ vào chay, đổ ra rồi đổ xăng vào vẫn không hết. Chắc mất hôm nữa lại thay dầu. Chả biết đến khi nào mới hết được cái thứ này trong máy xe nữa. Bác nào có cao kiến gì để xử lý nước tràn vào máy phát biểu giúp em với...

Chia sẻ trang này