1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản là tâm sự thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    To NNHOA123: Anh hùng không ngại xuất thân...
    Ngày 28/11/2008
    Sáng nay dậy muộn, chợt nhận ra một điều là mình chỉ có một mình, không người thân, không bạn quen...Chỉ có một mình mà thôi...Trước nay vẫn biết mà sao hôm nay cảm giác buồn quá...Đi làm muộn rồi...
    Đi lang thang trong chiều lạnh...rét thật...đi qua những nơi tôi và em đã từng qua...chẳng hiểu tại sao chân lại bước về những chốn này...Lạnh quá!
    Thời gian mà...ai biết được ngày sau...
    Lonely
  2. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    sắp thi rồi!lo ko?có chứ.hic.lo lắm mà ko biết ai hiểu đây.thực ra cũng ko có nhiều thời gian ôn nên chẳng hiểu có làm nên trò gì ko đây.nếu thi đỗ là quá ổn.nếu ko sẽ thi lại.money?150usd chứ có ít đâu?kèm theo 1 đống rắc rối.
    mà còn 1 đống công công việc dồn vao.trên trường.ko thể làm nổi.nên đã tự cho phép dùng chứ KỆ.mấy điểm thì mấy.chết thì thi lại.cái này quan trọng hơn.vì nó là cả tương lai phía trước đấy
    lại còn ốm nữa chứ.đúng lúc ghê ha.lại còn phải mua điên thoại mới.đã hết tiền thì chớ.
    chẳng biết mình đang viết gì?cho phép thế trong thời gian này!!!năm sau giờ này mình lại đang rong ruổi đi chơi roài.cố lên nào
  3. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thà như giọt mưa ...vỡ trên tượng đá...
    Thà như giọt mưa...khô trên tượng đá..
    Thà như mưa gió...đến ôm tượng đá..
    Có còn hơn không...có còn hơn không?
    Người từ trăm năm...Về qua sông rộng
    Người từ trăm năm..Về qua sông rộng..
    Ta ngoắc mòn tay...chỉ thấy sông ***g lộng...chỉ thấy sông chập trùng..
    (Thà Như Giọt Mưa - Phạm Duy)
    Trời đang mưa...cơn mưa mùa đông...lạnh thật!
    Hôm nay, nhìn thấy cây thông Noel...cảm giác không còn rộn rã...chỉ cảm thấy nỗi tê tái trong lòng...lại một mùa Giáng Sinh nữa rồi...Chỉ còn ta với ta..
    Mưa vẫn rơi...Ngày mai trời sẽ trong xanh...
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    anh nhớ em...........................................
  5. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa...lạnh quá....
    Giờ đây, khi mọi chuyện đã dần sáng tỏ, cảm giác bức bối lại xâm chiếm: Buông tay ra hay Níu giữ....???
    Níu giữ ư: Còn gì để cho tôi điểm tựa nữa đâu...
    Buông tay ư: Thế là mọi cố gắng, nhẫn nhục, chịu đựng vỡ tan tành hết...
    Rồi thì lại lo nếu có điều gì không tốt xảy ra thì sao...vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng quá...
    Bao giờ cho đến bao giờ...
  6. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nguời iu quá đi mất ..huhuhuhuhuhu
  7. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...đã thấy được một chút ánh sáng phía cuối đường hầm....
    Phải tiếp tục vững bước...hướng tới mặt trời.....
    Cố lên nhé!
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Định off mesg cho anh, lại tiếc vàng nên thôi. Viết thế này cho nó tiện. . Đùa chút thôi chứ tôi thích viết thế này, biết đâu anh tỉnh hơn.
    Mấy lần thấy anh kêu ca, tôi chẳng thể nói một lời động viên mặc dù rất muốn. Tôi thình thoảng vẫn vào trang cá nhân của anh để xem mấy cái topic anh tham gia gần nhất, xem anh viết gì. Và thường là vẫn buồn. Sao anh lại phải khổ thế? Sống tình cảm quá, lại không dùng lý trí để đặt cái tình cảm ấy đúng chỗ thì chỉ có thiệt thân thôi.
    Hôm qua anh viết được những dòng này, hôm nay cũng thấy mừng cho anh và mong là không phải bong bóng xà phòng, vừa được sinh ra đã mất đi. Mong cái ánh sáng cuối đường hầm của anh là thật chứ không phải ảo giác. Tin hay không là ở anh, nhưng tôi vân luôn nghĩ đến anh và mong anh sớm tìm được lối thoát cho cuộc sống của mình.
    Thực ra đau buồn ai trên đời cũng có, nó vốn là một trong những cung bậc của tình cảm mà, không thể thiếu. Nhưng nhìn lại một chặng đường, để nói rằng mình có hạnh phúc hay không thì phần nhiều phụ thuộc vào cách giải quyết vấn đề của mình.
    TỈnh táo lên, và quyết định dứt khoát đi. Tôi chỉ đoán thôi nhưng cũng nghĩ anh có một vị trí tạm ổn trong cuộc sống, lại mới loanh quanh U30, con trẻ mà, lo cái gì.
    Anh lo là lo cày cuốc một tí cho nó no đủ, rồi về VN kiếm một em trẻ đẹp ngoan ngoãn. nhỏ tuổi lại dễ bảo. Lúc đó được vợ đẹp, biết cách dạy con ngoan chả sướng à. Cứ ôm cái cục nợ trong người, anh còn thương mình không nổi thì ai thương được anh đây?
    Cứ nghĩ là rồi sẽ có một cô vợ khác trẻ, đẹp, ngoan, biết vâng lời, chung thủy và coi anh là cả thế giới của cô ấy thì anh sẽ thấy ổn hơn nhiều. Lúc đấy khéo anh lại nói với cô bé bây giờ là Cảm ơn em đã buông tay anh ra, để anh biết mình xứng đáng được yêu nhiều hơn thế cũng nên.
    Đôi lời chia sẻ, cố lên anh nhé.
    Cũng đang có tâm sự, viết xong bài này lại thấy hết rồi. Chia sẻ cũng nhiều cái lợi.
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận ra mình đã nghiện...NET
  10. nang_xinh

    nang_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Phải khó khăn lắm mới quyết định được, mà phải dùng đến rượu để nói từ bỏ. Thật yếu đuối quá!
    Mới chỉ có 2 ngày thôi. Vẫn cứ đâu đó những hình ảnh. Cứ những lúc nghĩ đến hay là làm lành lại. Cay đắng nhận ra người ta có quan tâm đâu. Cũng chẳng nói một lời an ủi nhẹ nhàng, chuyện xảy ra như thể đó là chuyện thường ngày.
    Đã phải cố gắng rất nhiều, đã định từ bỏ rất nhiều lần, quá mệt mỏi rồi. Chợt thấy mình có là gì đâu, có gì đáng để níu kéo đâu.
    Chỉ mong lòng vơi bớt nỗi đau, thanh thản bắt đầu cái gì đó mới mẻ hơn.
    Giọt nước mắt lăn dài trên má. Lại khóc!

Chia sẻ trang này