1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản là tâm sự thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hình như, người ngoài cuộc luôn luôn sáng suốt hơn là nằm trong thì phải. Đọc bài của bạn, tự nhiên ý nghĩ là chỉ cần quên người đó là xong, coi như cuộc sống của mình chưa bao giờ có người đó là ổn ngay thôi. Nghĩ đến đó, tự nhiên thấy mình cũng chỉ cần làm có thế. Quên một người là mọi chuyện sẽ ổn hết. Nhưng có gặp phải mới biết, lý trí dù mạnh đến đâu, mắc phải sợi dây tình cảm là cũng lung bung lang bang hết. Bực nhỉ. Không biết chất gì uống vào có thể quên một phần tình cảm đây?
    Đơn giản thôi mà, chuyển nhóm là xong. Một người đã làm thế rồi, cứ người ta mà học tập.
    Học hành phải có ý thức cá nhân mỗi người, mình cũng chỉ là bạn, chia sẻ được phần nào thôi, đâu phải bố mẹ người ta mà có trách nhiệm đốc thúc người ta học hành. Nói thẳng là không hợp nhóm trong cách làm việc tập thể, xin sang nhóm khác thôi bạn ah
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hình như ng` ta đã biết là mình,nhục nhã quá nhr,thôi chả sao,mặc kệ. Cố gắng quan tâm đến 1 ng`,cũng khó vậy sao
  3. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    bạn quan tâm người khác mà thấy rầy sao??? cố gắng quan tâm 1 người cho đúng cách thì khó lắm bạn ơi. làm sao để họ bt là mình quan tâm họ nhưng không làm họ ngại và ghét.
  4. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng phải có quyết định dứt khoát...
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không....Để gió cuốn đi...
    Dẫu sao thì ngày mai cũng là một ngày mới.....(Gone with the wind)....
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em , autumn đây.!
    Bác đang mất niềm tin đấy, e kô khác gì bác.....đàn ông con trai, xem lại mình chút bác ạh, kô thể sống mãi thế được, cái gì cắt đc , cắt luon đi, thà đau 1 lần còn hơn đau 1 đời!
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 22/12/2008
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    có lẽ càng tâm sự tớ càng buồn hơn.
  7. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ ta đã nghĩ về nó khá lâu...đã chuẩn bị tinh thần cho thời điểm đó...Nhưng sao khi nó đến...cảm thấy lòng sao trống trải vậy....chẳng còn gì cả...bao nhiêu dự định, kế hoạch đều đã tan tành hết....Trống trải.....
    Thực tế, không thể trốn chạy nó, phải sống với nó, đối diện với nó hàng phút hàng giây...lại một thời điểm khó khăn nữa đến...lòng chẳng nhẹ nhàng chút nào cả....
    Giáng sinh đến ngoài kia rồi....Giáng sinh năm nay lạnh quá...
    Được nobodyelse sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 23/12/2008
  8. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chôn nó đi có phải hay hơn không nhỉ
  9. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đêm Giáng Sinh 25/12/2008...
    Lại một giáng sinh nữa tôi vẫn một mình...Trời vẫn rét lắm....Nhưng giống lắm cái cảm giác trống trải...cô đơn...
    Mùa Giáng Sinh đó còn nhớ không em...?
    I wish you a merry Christmas and a Happy New Year...
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang rất buồn, đêm noel, kô có đi đâu cả, ở nơi xứ người, làm gì có nơi đâu mà đi!
    Nhiều lúc chỉ thèm 1 tin nhắn, 1 cái YM của 1 ai đó!
    Có lúc mình định cầm điện thoại lên , nt, chưa gửi cho ngta thì lại xoá đi, nghĩ mà mình vô duyên quá ; mỗi ng có 1 cs riêng, 1 đêm noel Hphúc bên người yêu dấu, đừng để vì nỗi cô đơn của bản thân mình mà làm phiền người khác. Nghĩ vậy, mình lại mở những trang sách ra, tìm kiếm những bài học cho kì thi đang cận kề ....

Chia sẻ trang này