1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong nhà có người ngoại tình - mệt mỏi biết bao

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi email_hangnguyen, 02/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc lại topic nhé, chủ topic mới cần tư vấn, em ko cần anh tư vấn...vậy anh trả lời bài của em làm j nhỉ?Nói chung đừng nên đem giọng chính trị ra đây anh ạ...Sống trên đời nên thực tế 1 tý...chứ giọng chính trị như anh, cả nhà em đều là tiến sĩ triết học cả, em nghe nhiều rồi...Tập trung vào chủ đề chính đi anh ạ!Em nhắc lại để anh nhớ nhé, em ko phải ng cần tư vấn, mà chủ topic mới cần tư vấn!Cám ơn anh!
  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 1 số người nói chuyện kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, già rồi hay sao mà dở hơi cũng nên
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo: " Anh ấy đã nhận ra bộ mặt thật của con đó, nhưng anh xin chị hay nhẹ nhàng, đừng chơi nó vì như thế nó sẽ chơi lại anh, nó đã dọa anh....anh sẽ không bao giờ bỏ vợ nhưng h anh sợ nó chơi anh, sẽ làm anh điêu đứng...."
    Chị bảo: " Người vợ sẽ không bao h dọa chồng, người yêu không bao giờ đẩy người mình yêu vào con đường chết, nếu như thế thì không phải tình yêu đâu anh....anh nhận ra....nhưng anh sợ..."
    Chị đã gọi điện tới ông hiệu truởng ở trường đó, ông ấy cũng gặp và bảo với anh: Không đáng mất hết tất cả vì 1 loai người không có đủ tư cách như nó.
    Bao giờ anh tỉnh thật sự anh ơi, anh sợ gì.....anh làm gì để nó phải dọa anh như vậy trong khi tất cả mọi người đều biết......
    Chị bảo: " Chị chai rùi, chị phải mạnh mẽ cho con chị, còn anh thì chị tùy...."nhưng trong giọng nói chị em thấy sự xót xa
  4. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là biện bạch của đàn ông khi bị vợ phát hiện thôi.Ông không muốn mất vợ lẫn con đàn bà lẳng lơ kia.Chị bạn cón cố níu kéo làm gì khổ bản thân với mấy đứa bé.Tâm hồn nó sẽ ngày càng vẩn đục khi chứng kiến cảnh gia đình như vậy
  5. neuehoffnung

    neuehoffnung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Để không được thì cắt đi, đỡ mệt mỏi cho cả hai phía, lại khổ cả trẻ con nếu có.
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khi em thấy chị cười nói nhưng ẩn sau đó là nỗi cay đắng....Chị đã chấp nhận, chị xác định chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì mất để mà giữ cho cuộc sống vợ chồng này, chị giữ cho 2 đứa con của chị mà thôi.
    Chị tung hê tất cả...với tính cách của chị em biết chị sẽ làm gì nhưng không nghĩ chị sẽ làm thật và làm nhanh đến thế.
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Có bà chị mình quen kinh doanh nhà nghỉ mà 1 năm lãi đến hơn 200 triệu. Xã hội bây giờ xuống cấp lắm rồi
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Gửi bạn,

    Nếu trong thực tế,người đó là anh rể của bạn thì bạn nên không có ý kiến gì cả.
    Chuyện gia đình người ta để họ tự giải quyết. Cũng không nên đi kể với ai chuyện người anh rể của mình . Đối xử với anh ta kiệm lời,lịch sự nhưng lạnh lùng,không đáng tôn trọng cái của đó. Bạn khuyên chị bạn nên vẫn đối xử tử tế với gia đình chồng.
    Chuyện tình cảm là phức tạp. Có khi cả nhà đùng đùng tỏ thái độ thì chính đương sự lại có kiểu đối xử ngược lại. Con tim nó có lúc không có lý lẽ gì. Có những ông/bà lòng thòng không được người khác chấp nhận thì lại được người spouse của mình vẫn yêu nên người trong gia đình bị hố.
    Bạn đành phải chịu đựng thôi,đau khổ vì có người anh rể như thế.
    Nếu thực tế người đó chính là chồng bạn,thì bạn vẫn bình thường.
    Bạn vẫn cư xử như cũ,tự nâng cấp bản thân mình với mọi người và với anh ta thì phải có thái độ cư xử rõ ràng. Không thể một con người phản bội như vậy mà lại được chiều chuộng hơn nữa. Vì nếu bạn nịnh nọt,níu kéo anh ta thì nó làm già. Con tim bạn như cái lò xo.Cứ nén mãi,tính đàn hồi sẽ giảm hay cứ căng mãi,sẽ bị đứt và nổ tung. Vậy bạn cũng phải trân trọng con tim của chính mình ,không để nó bị hỏng cũng như bạn phải nâng niu thần kinh của mình.
    Thái độ như sau :
    1.Với bản thân
    1.1. Khẩn trương đến những trung tâm thể thao,thể hình mà tập cho cơ thể đẹp lên. Những chỗ đó,bạn có thể gặp và quen những con người tuyệt diệu. Nhớ đừng đi quá tình bạn
    1.2. Không cần trang điểm nhiều,nhưng chú ý tới trang phục hơn một chút
    1.3. Học một cái gì đó để improve trình độ,đó là cách rất tốt để xoa dịu stress.Nên nhớ tiến bộ trong nghề nghiệp là cái tốt nhất để đối lại problems đó.
    1.4. Chú ý đến các con hơn
    2.Với chồng
    2.1 Tạm thời lờ hắn đi một thời gian. Cứ cơm nước đàng hoàng,song nên coi thời gian hắn vắng nhà lại là cơ hội bớt khó chịu vì sự có mặt của hắn
    2.2 Khi hắn sán đến thì lạnh lùng nói không có thời gian,rồi trang điểm trước mặt hắn thật đẹp và đến thư viện hay đâu đó
    2.3 Nói là hắn phải có thái độ dứt khoát. Nếu hắn không dứt mà cứ nói dối rồi bầy hầy thì cứ lờ nó đi
    2.4. Đợi khi nào nó xập xệ,tàn tạ thì lúc ấy mới tỏ thái độ yêu thương
    3.Với người khác.
    3.1 Lấy sự đối xử tốt đẹp và tình cảm làm đầu.Hãy quan tâm hơn đến đồng nghiệp,đến cha mẹ,đến thầy cô giáo của con,đến hàng xóm,đến những thân phạn nghèo khổ. Hãy dẫn con cái đi thăm một người bạn cũ đang đau ốm hay đi làm từ thiện...
    3.2 Hãy tranh thủ học tập ở đồng nghiệp hay thầy giáo cũ kỹ năng công tác
    Chừng ấy đã làm bạn không còn thời giờ mà buồn
  9. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh thật bình tĩnh.
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Oài.... tưởng vấn đề đã được giải quyết chứ nhể:
    Anh chồng đã nhận ra bộ mặt thật của cô N, xin vợ tha thứ, tất cả mọi người đều đã biết....
    Bi giờ chị ấy lại ở thế trên rồi ....

Chia sẻ trang này