1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thoát tâm lý giùm em: GF đã từng QH với người yêu cũ (Câu trả lời đã có ở cuối trang 7, các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boxgdtt, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxgdtt

    boxgdtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Giải thoát tâm lý giùm em: GF đã từng QH với người yêu cũ (Câu trả lời đã có ở cuối trang 7, các bác có ném đ

    Chào các bác, e kể câu chuyện của em mong các bác góp ý giùm:

    Em và cô ấy yêu nhau được 2 năm rồi, cô ấy là người yêu đầu tiên của em, trước khi yêu em cô ấy đã có người yêu và em đã biết điều này trước khi 2 đứa yêu nhau, lúc đó thì em chưa có suy nghĩ gì sâu xa cả (e yêu lần đầu nên non kinh nghiệm quá chăng).

    Rồi chuyện gì đến cũng đến, em và cô ấy QH. Cô ấy không ra máu, em hỏi, cô ấy thú nhận đã làm chuyện đó với người cũ 1 lần. Em buồn lắm, tối đến nằm nghĩ tới cảnh thằng khác nằm đè lên cô ấy, hai đứa trần truồng cuốn lấy nhau em không sao chịu được, e khóc nhiều lắm.

    Em và cô ấy chia tay trong nước mắt. Không đêm nào em ngủ ngon được, những hình ảnh kia cứ hiện về.

    Nhưng em yêu và không quên được cô ấy, sau 1 tuần trằn trọc em liên lạc với cô ấy và 2 đứa yêu nhau đến bây giờ.

    Nhưng em bị ám ảnh, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó e đau khổ không sao chịu được, sao có thể chịu được khi nghĩ tới cảnh người yêu mình ôm hôn, quan hệ với thằng khác.

    E nghĩ ra nhiều lý do để tự xoa dịu bản thân, rằng 2 đứa đến với nhau là do duyên số, rằng ... còn vài lý do cá nhân e k tiện nói ở đây.

    Người ta bảo thời gian xóa nhòa tất cả nhưng điều này có lẽ không đúng với em (chúng em yêu nhau 2 năm rồi). Những hình ảnh đó đôi khi hiện ra rõ mồn một làm em cảm thấy trống rỗng.

    Em phải làm gì bây giờ? Vẫn biết yêu là phải biết hy sinh nhưng em không thể giải tỏa được "bức xúc" này. Phải chăng vì cô ấy là mối tình đầu của em nên em càng bị ảnh hưởng nặng nề của việc cô ấy đã từng QH?

    Mong các bác góp ý giúp em vượt qua trở ngại tâm lý này!

    Em biết có bác trai tân vẫn lấy người đã có 1 đời chồng, không hiểu họ giải quyết vấn đề này thế nào, liệu tình yêu có đủ lớn để không làm họ chạnh lòng?
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix em chưacó kinh nghiệm khoản này
    thông cảm với pác thui
  3. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Ích kỉ VD ! Xuống mẫu giáo mà kiếm cháu nào mà yêu ! Toàn nguyên tem đấy ! Hãm
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Hèn lắm ku à, không biết yêu là gì thì đừng hại người khác. Cậu làm thế cô người yêu cậu sốc tâm lý nặng lắm, không biết co qua khỏi không nữa. Hèn, hèn kinh khủng, thằng ngốc
  5. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thể bỏ qua được chuyện ấy thì nên nghỉ, không sau này cưới vào mệt lắm...
    Nhưng mà cứ nghĩ cho kỹ, cái màng ấy vá bằng bong bóng cá mè giá có 2 triệu, sau này chú cưới em khác còn nguyên màng nhưng có thể có cả chục thằng nằm đè lên rồi ấy chứ....
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Qúa hèn. thật là đáng tội nghiệp cho em kia.
    Đời có nhiều kẻ hèn như vậy chẳng có gì mà nói nữa. Các bạn gái nhớ lấy sự thật phủ phàng này. Cho dù lấy gà lấy chó chứ đừng có bao giờ lấy những tên như thế này
  7. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì cứ tìm nhiều cảnh càng bựa càng tốt , mỗi ngày ngắm chục cảnh , ngồi ngâm kứu tự hỏi cuộc đời có tốt đẹp trong sự hoàn hảo không , khi nào thấy cuộc đời không hoàn hảo mà vẫn đẹp là ngon rồi .
    cứ yêu đi nghĩ ngợi xa xôi chi mệt , vợ con làm khỉ gì mệt thân
  8. boxgdtt

    boxgdtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ném đá em quá!
    Em công nhận là mình ích kỷ thật, nhưng tình yêu là ích kỷ có đúng không ạ? Em yêu cô ấy thật lòng và không thể dứt ra được. Điều em cần ở đây là làm thế nào để không còn nghĩ linh tinh nữa. Em biết trong xã hội còn nhiều thằng có tư tưởng như em lắm.
    Các bác ném đá làm em lúc đầu thấy biêng biêng, giờ đã tỉnh ra một chút rồi ạ. Mong các bác tiếp tục góp ý.
    @ KenCongChua: Chắc em này có kinh nghiệm gì mấy vụ này rồi phải không? Kể ra tham khảo được không?
    @ cong050: bác nói nặng quá, em choáng, nhưng em ngẫm thấy cũng đúng phần nào. Thx bác
    @ ThienNhaiCoc: Bác chụp mũ em quá rồi đó
    @ All: Thx
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy ko vượt qua được thì chia tay để giải thoát cho cô ấy kiếm người thích hợp hơn bạn để yêu, đừng níu kéo như thế, bây giờ cơm lành canh ngọt mà còn thế này thì sau này lỡ lúc nào cưới nhau xong có xích mích để mà bạn hành hạ tinh thần cô ấy đến chết à. Ko bỏ qua được thì đừng lấy lí do tình yêu để níu kéo ng ta lại cho khổ ra, còn nếu xác định yêu thì phải xác định chấp nhận quá khứ của người ta. Kể ra mối tình đầu thì cũng khó chấp nhận với bạn đấy nhưng nghĩ thoáng ra một chút, chứ như con gái bọn tôi mỗi lần nghĩ đến ng yêu của mình đã từng QH với cô gái khác cũng thấy kinh tởm, ám ảnh như bạn thì bọn tôi ở giá cả đời à .
  10. mrhugoline

    mrhugoline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Khóc nhiều mất nước có thể chết -> chia tay đê

Chia sẻ trang này