1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thoát tâm lý giùm em: GF đã từng QH với người yêu cũ (Câu trả lời đã có ở cuối trang 7, các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boxgdtt, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét một câu thật lo?ng nhá: "Ông đúng la? thă?ng đê?u".... ông xơi con ngươ?i ta roa?i cho du? ông không pha?i la? ngươ?i đâ?u tiên, ông ca?m thấy la? ông bị hy sinh quá nhiê?u (ông ba?o ông co?n zin) ma? đô?i lại chă?ng được bao nhiêu (vi? em ấy QH trước roa?i), chắc ông nghif mi?nh mất cái gi? thi? cufng pha?i được đê?n đáp lại tương ứng --> thế thi? có pha?i yêu thực sự không?
    ông suy nghif đến ca?nh quă?n quại cu?a em ý bên thă?ng khác ru?i ông ca?m thấy không chịu được, thế la? ông ba?o ông chia tay. Thế nói thật ông yêu ngươ?i ta vi? cái gi?? Nếu ông yêu thật lo?ng thi? hafy bo? qua chuyện đó đi, giơ? la? thế ky? na?o roa?i co?n quan trọng cái đó ha?
  2. mekiep11

    mekiep11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em thấy là chú chủ topic cũng dần hiểu biết vấn đề rồi. Nhưng chú ấy vẫn hơi lăn tăn tí, em nghĩ là chỉ cần 1 thời gian ngắn là chú ấy quên chuyện này thôi. (Các bác nào thích cãi nhau để mod lock nick thì cứ tự nhiên, em không can thiệp)
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cậu Die rồi, yêu kô, kô yêu thì bỏ, để cho thêm 1 thằng nữa caycú như cậu . Còn yêu, tự tát vào mặt mình mấy cái....làm lại từ đầu , kakaka
  4. boxgdtt

    boxgdtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện này không suy nghĩ đơn giản vậy được đâu em Yến ạ. A thì vẫn đang nhờ tư vấn của mọi người để giải tỏa tâm lý đây.
    Giờ em hiểu tại sao bác ném đá em đau thế rồi. Bác đứng ở vị thế không giống em. Bác xơi được bao nhiêu em rồi nên cái tâm lý vợ/ người yêu mình đã ăn nằm với thằng khác nó giảm đi được nhiều. Em hỏi hơi riêng tư, bác lấy vợ chưa ạ? Và vợ (hoặc người yêu mà bác xác định nghiêm túc) trước bác đã từng qua tay ai chưa?
    Dạ, em cũng tự thấy mình là người nghiêm túc. Về người yêu của em, cô ấy không phải là loại ăn chơi, phóng đãng gì. Từ lúc yêu em, theo em đánh giá là rất ngoan và chung thủy
    Thằng anon này bị khóa bao nhiêu nick vì tội sủa bậy rồi mà còn chưa chừa à?!

    @ALL: Cùng câu hỏi cho bác cong050: Bác zai nào đã lấy vợ hoặc hiện có người yêu (xác định nghiêm túc) mà rơi vào hoàn cảnh như em? Hoặc bác gái nào rơi vào hoàn cảnh như GF của em, các bác thấy chồng hay BF hành xử ra sao?
    Thx
  5. Brilliance

    Brilliance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng phét đi cậu em ơi, cậu lại còn khóc nữa cơ à.
    Mấy hôm sau câu chuyện này khéo lên mục tâm sự báo tầu nhanh.
  6. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện cái màng ah, thế chú yêu cô ấy hay yêu cái màng của cô ấy . Thôi nản quá đi ra vì tư vấn gì thì chú cũng vẫn tự dằn vặt mình bằng chuyện cái màng thôi
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đây là giọng điệu và những lý lẽ của những cô gái sống buông thả, không biết giữ mình.
  8. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bị ăn lại cũng đau ra phết Nhưng thôi bạn hãy nghĩ đến những ưu điểm của cô ấy và hãy coi đó là một tai nạn đi Chúc mọi điều tốt lành !
  9. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy thú nhận tức là cô ấy trung thực (nhưng trong trường hợp này là ngu - xin lỗi phải dùng từ ngu). Ngu vì đã tin tưởng chủ topic...
    Giả sử cô ấy nói không biết thì sao? Chủ topic sẽ giải quyết thế nào? Tự tưởng tượng ra là cô ấy đã QH rồi rồi tự dày vò mình, tự đập đầu vào tường mà khóc?
    Bạn đã xác định là yêu người ta và 2 người đã quay lại vậy tại sao bạn còn suy nghĩ nhiều làm gì?
    Bạn có chắc là bạn sẽ lấy cô ta hay là 2 người vì 1 lý do gì đó (không phải chuyện QHTD) mà phải chia tay rồi cô ta lại gặp người thứ 3 giống bạn?
    Bạn yêu người ta vậy bạn có muốn người ta hạnh phúc?
  10. boxgdtt

    boxgdtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hơi xỗ nhưng mà đúng. Đúng nhưng chưa đủ, em không bảo là e phải kiếm 1 em khác đè ra mà phịt thì e sẽ giải quyết được vấn đề. Vấn đề ở đây là em thấy đau khi hình dung ra cảnh chúng nó abcxyz với nhau. Em nghĩ, thằng đàn ông nào chả chạnh lòng khi ở hoàn cảnh em.
    Em mà nghĩ thoáng và đơn giản được thế (yêu nhau vì cái gì! Giờ thế kỷ nào rồi ...) thì đã không phải lên đây phiền mọi người rồi.
    Có đập đầu vào ô tô mà quên đi được thì em cũng làm rồi ạ.

Chia sẻ trang này