1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

your favourite/collectible items in your wardrobe - part VII ~ your anything about LÀM ĐẸP p

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Oopszzzzz, 04/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_nhon_con

    con_nhon_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Do góc chụp cả thôi chị ạ. Tỉ lệ ng cũng thế, nếu chị ngồi chụp và chụp ngước lên thì nhìn ng sẽ khác, chụp ngang nhìn sẽ khác, đứng cao hơn mẫu để chụp cũng khác
    Nói chung là ko thể viện dẫn tỉ lệ ng trên góc ảnh để bảo hai ng khác nhau đâu ạ, hêh
    [/quote]
    Nửa năm ko mò vào đây ngó nghiêng,đây cũng là lần đầu tiên post bài vì thấy buồn cười quá nên phải post vậy,đọc xong mấy quả nhận xét "người" qua "ảnh" của mấy nàng trên này mình đau thận mất.Mình thì chả quen biết gì em H.A (balimum) cả,nhưng đợt trc mình cũng có học bên Đức,ở FF city sáng nào chả gặp em này với 1 em nữa tíu tít đi cùng nhau,ôtô đưa đến tận cổng,đúng là sau một thời gian thì cái gì nó chả thay đổi,nói gì đến con người,chiều cao,cân nặng,mặt,mũi,miệng
    Thế mà bị kêu là 2 người,thẩm mỹ viện,mình đọc xong mấy quả này còn ngỡ ngàng,nhưng ngỡ ngàng nhất là em H.A cũng biết mò vào đây tham gia.Mấy forum bên Đức thì chả lạ gì em H.A ,vì em ý post còn choáng hơn là cái đống em ý post ở đây cơ.Mà thôi rút lui là đúng,nên tham gia vào chỗ nào người ta ủng hộ mình,tin tưởng mình,chứ tham gia vào cái diễn đàn mà cứ bị xỉa xói,soi mói,ko tin tưởng thì nên đi ra là đúng nhất .
    Nghe bạn Hoai_Niem nói là "chị kenzo" ko cần khoe đồ mà mọi người vẫn biết chị ý có đồ đẹp ,"chị kenzo" hồi xưa hình như cũng ở Đức thì phải (Berlin) ,nhưng chắc lâu rồi ko biết có đúng ko(nghe tây đồn thế,nếu ko phải thì NHẦM cho xin lỗi nhé)?Nếu "chị kenzo" quen ai ở FF thì nên kiểm chứng diện mạo của em H.A,chứ vào đọc mà thấy em nó bị nói thế này,thấy thương hại cho những người chưa đcnhìn tận mắt mà phát biểu cứ như đúng rồi quá
    Vài lời,có gì ko phải xin các nàng bỏ qua
  2. ahatroimua

    ahatroimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nửa năm ko mò vào đây ngó nghiêng,đây cũng là lần đầu tiên post bài vì thấy buồn cười quá nên phải post vậy,đọc xong mấy quả nhận xét "người" qua "ảnh" của mấy nàng trên này mình đau thận mất.Mình thì chả quen biết gì em H.A (balimum) cả,nhưng đợt trc mình cũng có học bên Đức,ở FF city sáng nào chả gặp em này với 1 em nữa tíu tít đi cùng nhau,ôtô đưa đến tận cổng,đúng là sau một thời gian thì cái gì nó chả thay đổi,nói gì đến con người,chiều cao,cân nặng,mặt,mũi,miệng
    Thế mà bị kêu là 2 người,thẩm mỹ viện,mình đọc xong mấy quả này còn ngỡ ngàng,nhưng ngỡ ngàng nhất là em H.A cũng biết mò vào đây tham gia.Mấy forum bên Đức thì chả lạ gì em H.A ,vì em ý post còn choáng hơn là cái đống em ý post ở đây cơ.Mà thôi rút lui là đúng,nên tham gia vào chỗ nào người ta ủng hộ mình,tin tưởng mình,chứ tham gia vào cái diễn đàn mà cứ bị xỉa xói,soi mói,ko tin tưởng thì nên đi ra là đúng nhất .
    Nghe bạn Hoai_Niem nói là "chị kenzo" ko cần khoe đồ mà mọi người vẫn biết chị ý có đồ đẹp ,"chị kenzo" hồi xưa hình như cũng ở Đức thì phải (Berlin) ,nhưng chắc lâu rồi ko biết có đúng ko(nghe tây đồn thế,nếu ko phải thì NHẦM cho xin lỗi nhé)?Nếu "chị kenzo" quen ai ở FF thì nên kiểm chứng diện mạo của em H.A,chứ vào đọc mà thấy em nó bị nói thế này,thấy thương hại cho những người chưa đcnhìn tận mắt mà phát biểu cứ như đúng rồi quá
    Vài lời,có gì ko phải xin các nàng bỏ qua
    [/quote]
    Chep, bai cua con-nhon-con hay qua co, nguoi that viec that, nhan chung that.
    Ca'' nhân mình khi đọc mấy bài vặn vẹo em Bali thấy rất buồn dù em Bali chẳng liên quan gì tới mình. Tại sao người Vn mình luôn nghi ngờ nhau, luôn muốn đạp nhau. Mình biễt đôi khi cuộc sống bắt mình phải biết luôn nghi ngờ nhưng như thế này thì buồn quá. Tại sao chưa hề biết gì về nhau mà đă phải nghi ngờ nhau nhất là đây chỉ làm một nơi để chia xẻ, để xả stress...
    Mình nói vậy không biết có bị cho la điên không ??!!! hic
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    À ngày xưa đúng là chị cũng ở Frankfurt em ạ, đi máy bay qua Nga rồi trốn sang Đức, nằm trong container xếp như cá mòi cả lượt, đêm hôm lần mò đi trốn giữa trời tuyết rồi lội nước đến bụng, còn bị chó của cảnh sát đuổi gần chết, nói chung khổ sở không biết bao nhiêu keyboard mà kể
    Nằm trong trại tị nạn mấy tháng nhục dã man, cuối cùng được ra ngoài làm thuê trong 1 tiệm ăn Việt Nam nhưng chủ người Đức. Công việc là rửa rau và lau bát, sau 1 thời gian lên tay được phân vào vị trí phụ bếp. Khổ nỗi tiếng tăm không biết nên bếp trưởng bảo đưa đường toàn đưa muối, bảo đưa mù tạt mình lại lấy sốt BBQ Ông ấy điên lắm suốt ngày mặt sưng mày sỉa lầm bầm trong miệng, may mà mình võ nghệ cao cường hiểu ngay là đang chửi mình bằng tiếng Đức nên mình cũng lầm bầm lại luôn. Mà gì chứ phong bao bão táp không bằng ngữ pháp Việt nam. Tiếng Việt mà dùng để chửi nhau thì vô đối =)) Một lần bưng đồ ăn tận tay cho khách gặp 1 anh cao to hơi hơi đẹp trai con nhà nghèo nhưng học rất giỏi, 2 người bị tiếng sét giữa trời quang, quần áo không cháy có điều vỡ tan đĩa thức ăn.
    Cảm động vì tình đồng hương nơi đất khách quê người quyết định cưới nhau để nêu cao tinh thần tương thân tương ái. Cưới xong mua 1 xe thùng lưu động đi bán quần áo rong ruổi mọi nẻo đường nước Đức. Nói chung cuộc sống cũng thanh tao nhàn nhã sáng ngắm tuyết rơi tối ngồi bên lò sưởi chồng chat yahoo vợ vào Làm đẹp và chơi điện tử mario hái nấm.
    Chơi hái nấm được một thời gian thì bụng bắt đầu to, quyết định về Việt nam sinh con và đặt tên em bé là Nấm. Kể từ đó yên phận ở quê hương vui vầy bên con cái rồi nhà cửa cơm nước, bèo cám nhợn gà, thỉnh thoảng mua được ít giầy thanh lý, ít túi giảm giá lại hì hục chụp ảnh post lên Làm đẹp mua vui cho các bạn.
    Chàng trai con nhà nghèo học giỏi năm nào giờ thành vice-chairman hơi ngon, còn quả đầu bếp hụt thành mẹ 1 đống con của chàng trai ấy.
    Tổng cộng sai lầm của lịch sử chỉ có thế. Và chị không biết bạn balimum là ai
  4. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    Ken béo sao bảo gác kiếm lên núi rồi cơ mà
    tớ vẫn bận quá, bận quá
    các người đẹp nhận đc text mai show up cho tớ mừng nhé, an ủi công tớ organize mãi đến vừa rồi mới hơi hơi thở phào
  5. princesslisa

    princesslisa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nhận được quả text invitaion của Op tối qua, nhưng chắc chị không đi được rồi, tiếc quá tiếc quá!
    Chúc "hội nghị thành công tốt đẹp" em nhé, he he...
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chết cười...đọc bài của chị xong cười lăn lộn...Cười gì thì bí mật nhé...lúc nào nói nhỏ cho chị sau...
    Chẳng hiểu sao em ko thích những ý kiến châm chỉa ng khác gì cả...Xét cho cùng topic này để mọi ng share với nhau thôi, tại sao cứ phải châm chọc làm j, chị nhỉ?Lại càng ko nên đem ng này so với ng khác...Cứ như em nè, nghèo rớt mùng tơi, suốt đời chỉ đi ngắm đồ của mọi ng thôi chứ có bao h được sờ vào hàng hiệu đâu... Nhưng em ghét nhất mấy đứa cứ vào nói lung tung, phán như thánh ý...làm mất đi mục tiêu chung của topic...Anyway, em thích cái kết có hậu của 2 anh chị nhá...hôm nào bầy cho em cách làm quen với 1 anh nhà nghèo học giỏi đi...
  7. baby_nofear

    baby_nofear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Ken béo "chém gió" tóc e đang dài dài 1 tí lại ngon rồi Chết cười với gái
  8. big chicken

    big chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với mẹ Nấm, rất thích những bài viết của mẹ Nấm
    À ngày xưa đúng là chị cũng ở Frankfurt em ạ, đi máy bay qua Nga rồi trốn sang Đức, nằm trong container xếp như cá mòi cả lượt, đêm hôm lần mò đi trốn giữa trời tuyết rồi lội nước đến bụng, còn bị chó của cảnh sát đuổi gần chết, nói chung khổ sở không biết bao nhiêu keyboard mà kể
    Nằm trong trại tị nạn mấy tháng nhục dã man, cuối cùng được ra ngoài làm thuê trong 1 tiệm ăn Việt Nam nhưng chủ người Đức. Công việc là rửa rau và lau bát, sau 1 thời gian lên tay được phân vào vị trí phụ bếp. Khổ nỗi tiếng tăm không biết nên bếp trưởng bảo đưa đường toàn đưa muối, bảo đưa mù tạt mình lại lấy sốt BBQ Ông ấy điên lắm suốt ngày mặt sưng mày sỉa lầm bầm trong miệng, may mà mình võ nghệ cao cường hiểu ngay là đang chửi mình bằng tiếng Đức nên mình cũng lầm bầm lại luôn. Mà gì chứ phong bao bão táp không bằng ngữ pháp Việt nam. Tiếng Việt mà dùng để chửi nhau thì vô đối =)) Một lần bưng đồ ăn tận tay cho khách gặp 1 anh cao to hơi hơi đẹp trai con nhà nghèo nhưng học rất giỏi, 2 người bị tiếng sét giữa trời quang, quần áo không cháy có điều vỡ tan đĩa thức ăn.
    Cảm động vì tình đồng hương nơi đất khách quê người quyết định cưới nhau để nêu cao tinh thần tương thân tương ái. Cưới xong mua 1 xe thùng lưu động đi bán quần áo rong ruổi mọi nẻo đường nước Đức. Nói chung cuộc sống cũng thanh tao nhàn nhã sáng ngắm tuyết rơi tối ngồi bên lò sưởi chồng chat yahoo vợ vào Làm đẹp và chơi điện tử mario hái nấm.
    Chơi hái nấm được một thời gian thì bụng bắt đầu to, quyết định về Việt nam sinh con và đặt tên em bé là Nấm. Kể từ đó yên phận ở quê hương vui vầy bên con cái rồi nhà cửa cơm nước, bèo cám nhợn gà, thỉnh thoảng mua được ít giầy thanh lý, ít túi giảm giá lại hì hục chụp ảnh post lên Làm đẹp mua vui cho các bạn.
    Chàng trai con nhà nghèo học giỏi năm nào giờ thành vice-chairman hơi ngon, còn quả đầu bếp hụt thành mẹ 1 đống con của chàng trai ấy.
    Tổng cộng sai lầm của lịch sử chỉ có thế. Và chị không biết bạn balimum là ai
    [/quote]
  9. keropi

    keropi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    1
    chẹp vàodđây xem ảnh hay 1 thì đọc mấy bài của chị Ken hay 10
  10. Hoai_Niem

    Hoai_Niem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ 2 hay 1 người thì tớ cũng tự nói là Stop here rồi , vì cũng đồng ý với 1 bạn nào đấy bảo là mấy em tuổi đang trẻ như Bali thì có thay đổi về hình dáng khuôn mặt chiều cao là bình thường , nhất là công nghệ chụp ảnh thì ngày càng phát triển , mỗi góc độ chụp khác sẽ cho ra kết quả khác .
    Còn ý tớ nói về chị Ken (và nhiều nàng khác) là chị ý ko can show hình (face) của chị ý ra cùng với đồ để cho moi ng xem , thi moi ng vẫn biết đó là ng thật việc thật đã được khẳng định theo thời gian .
    Tính tớ hay nói thẳng , miình thấy sao thì nói vậy chứ chả có ý soi gì , bất cứ ai xem mí cái hình khác nhau đấy thì đều tự thắc mắc , chả qua là có ai nói ra hay ko . Chuyện này ngoài lề , nên chắc bàn ra tán vào thế cũng đủ rồi . Em bali ở đâu thì hãy quay lại nhé , cứ post hình tiếp để mọi ng cùng ngắm nhé .
    Còn em ý ko up đồ lên nữa thì rồi cũng sẽ có em khác up , topic là để tồn tại lâu dài , mọi ng cùng đóng góp mà .

Chia sẻ trang này