1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao cgái luôn fải chịu thế na??y???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lavender00, 04/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mình biết, chắc bạn cũng rất coi trọng chuyện đó nên mới tâm sự với bạn trai mới về chuyện đó. Nhưng lẽ ra thì bạn đừng nên nói với bạn trai làm gì. Bạn càng đè nặng chuyện đó trong tư tưởng thì bạn trai bạn cũng sẽ vậy. Mặc kệ nó đi, cuộc sống còn nhiều điều bạn phải vượt qua mà... CHắc gì bạn còn virgin nhưng 2 bạn đã sống happy với nhau?
    Tình yêu đẹp là ở chỗ thời gian 2 bạn ở bên nhau, 2 bạn đã làm gì cho nhau vui và hạnh phúc... chứ ko phải là chuyện đó...Gạt bỏ nó hết đi, đầu tiên phải là bạn gạt bỏ đưọc sau đó bạn trai bạn cũng mới gạt bỏ được . Nhé!
  2. boxgdtt

    boxgdtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chờ bạn chủ top mãn hạn tù lên đây thông báo tình hình 2 người hiện tại.
  3. hoainamvuong

    hoainamvuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    95
    Đã quá muộn để có thể khuyên em chủ topic điều gì, nhưng mọi việc rồi sẽ qua thôi. Em không sai, không có gì xấu xa cả nhưng đời là thế. Đó cũng là lời cảnh tỉnh đối với các em khác chưa rơi vào hoàn cảnh này, cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều gì bởi không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Như anh cũng đã trải qua một vài cuộc tình, cũng đều hết mình nhưng mỗi khi biết được người yêu mình đã từng làm chuyện đó với người khác thì lại cảm thấy coi thường, không còn tôn trọng nữa
  4. ngoclucbao22486

    ngoclucbao22486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bác nên bíêt là nếu người yêu bác (gái tử tế ấy,kô phải loại chơi bời ấy) biết bác cũng đã từng làm chuyện đó với người khác thì cũng coi thường bác thôi! ghét nhất cái loại đàn ông này.. Ai có thể nói rằng mình chỉ yêu 1lần duy nhất trong đời? bố láo, thế mà cũng hô lên được rằng "lần nào cũng hết mình". rốt cuộc thì bác cũng chỉ hết mình với cái "ấy" của bác mà thôi!
  5. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    bây giờ có khi chị em đã nên tham khảo cách làm của bọn bán Trinh "giả" cho đại gia để mấy bác nam còn tư tưởng "cổ hủ" giải quyết vấn đề "tâm lí" nhỉ?
  6. ftudragon

    ftudragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có chàng trai nói rằng chỉ cần đặt vấn đề khéo vào chuyện nhạy cảm, rồi nghe cách thể hiện thái độ của cô gái đó, thì cũng biết cô gái đó "còn hay mất cái ..." đúng đến 80%.
    Tiện thể các bạn cho hỏi ví dụ như ex là viết tắt của chữ gì nhỉ?
  7. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn của khốn nạn....mày ko xứng đáng là một thằng đàn ông
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    [/quote] đỏ đỏ: đấy mới là vấn đề quan trọng. Khi đã ko còn zin nữa thìa ai kiểm chứng được cô ta đã xxx với bao nhiêu người nào, rồi đã từng vào vào bệnh viện mấy lần nào.
    Mình thực sự thông cảm với chị em bản chất ngoan ngoãn, những dòng đời xô đẩy. Còn những em mà đã xxx, lại còn tuyên bố 1 câu rõ hay: ''''''''Nếu anh yêu em thì phải chấp nhận điều đó.'''''''' Các chị em vẫn nói rằng: '''''''' cái ********** và nhân cách không được đánh đồng với nhau''''''''. Vậy thì sao ko nghĩ rằng: ''''''''Yêu là 1 chuyện, còn chuyện đánh giá thấp 1 người con gái đã từng xxx là 2 chuyện khác nhau nhỉ.''''''''
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 05/11/2008
  9. nostalgiaWinter

    nostalgiaWinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    đỏ đỏ: đấy mới là vấn đề quan trọng. Khi đã ko còn zin nữa thìa ai kiểm chứng được cô ta đã xxx với bao nhiêu người nào, rồi đã từng vào vào bệnh viện mấy lần nào.
    Mình thực sự thông cảm với chị em bản chất ngoan ngoãn, những dòng đời xô đẩy. Còn những em mà đã xxx, lại còn tuyên bố 1 câu rõ hay: ''''''''''''''''Nếu anh yêu em thì phải chấp nhận điều đó.'''''''''''''''' Các chị em vẫn nói rằng: '''''''''''''''' cái ********** và nhân cách không được đánh đồng với nhau''''''''''''''''. Vậy thì sao ko nghĩ rằng: ''''''''''''''''Yêu là 1 chuyện, còn chuyện đánh giá thấp 1 người con gái đã từng xxx là 2 chuyện khác nhau nhỉ.''''''''''''''''
    [/quote]
    NGưòi ta bảo là đi chơi gái chứ chả ai bảo đi chơi trai bao giờ...
    khi đã bị mất thì kô biết các cô quan hệ với bao nhiêu người...????
    Người yêu bạn là thằng từng trải, nó hiểu, nó nghĩ lại chiến tích chơi gái của nó, nó cảm thấy sợ, sợ bạn cũng đã từng như vậy..
    hic.. nghe mấy thằng kể chiến tích chơi gái mới thấy lấy vợ còn trinh là đúng.
  10. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này