1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạch pạch Mậu Duệ Du Già nát một đời ong trong lũ bản Kẹp...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Vespacutduoi, 05/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lạch pạch Mậu Duệ Du Già nát một đời ong trong lũ bản Kẹp...

    Một câu chuyện vừa trải qua, để kể lại cũng hao hao chu trình một dòng nước vậy, chả biết phải bắt đầu từ đâu cho đúng cho chuẩn. Thôi bạ đâu kể đấy, đầu óc giờ có lú lẫn thì cũng đổ bừa tại rượu ngô chứ biết làm sao! Cái sắc vị ấy ai bảo nó cứ quyến rũ đến vậy, ai bảo cứ tầm tiết trời cuối thu rõ ràng đang ở Hà nội lại đi chẹp miệng thèm bát rượu ngô Quản Bạ hay bắp ngô nướng tận Đồng Văn?
    1h40 chiều 29.10.2008, tạm xong việc mệt nhoài ngồi nhấm ngụm bia nguội góc Lê Ngọc Hân thì nhận được tin nhắn từ số máy ông bạn "30.10 Ha Giang se chim trong bien nuoc". He. Ku đừng doạ tớ, hay ku doạ thế để mong tớ nghe xong choáng váng không dám vác xe đi thì ku lại nghiễm nhiên được ở nhà sờ ti mẹ (?). Từ lần sau gặp ku lại coi cái con ong bọc da của tớ chỉ là cái xe làm cảnh, chỉ để chụp ảnh cho đẹp hay "chỉ dùng để đi uống bia hay cafe thôi"! Ối giời thế thì tức, tức lắm! Gì chứ thế này thì nhà cháu sẽ nghiến răng một chuyến đú với cả 2 chiếc CD xoáy nòng nhà các bác, ăn chơi mà sợ mưa rơi? Hơ! Nhà cháu sẽ chấp nhận tốn xăng chuyến này để CD nhà các bác không gãy chìa khoá điện thì cũng phải long ốc vít, sít rơi cả đuôi ra giữa đường thì thôi... Hoãn mấy lần rồi, phát này lẳng lặng đổ đầy xăng, chọn mua thêm lọ dầu thiệt là thơm 2T (không thế thì trên đường các bác CD bác ấy chửi chít! ) lò dò mò tới điểm hẹn vào đúng 4h sáng ngày 30.10 chả sai lấy nửa phút!
    [​IMG]

    Vài phút sau thì thêm bác CD nữa hớn hở nhập bọn! Rõ là một lũ rồ dại, chăn ấm đệm êm không muốn, mưa rừng gió núi quả này đang chờ chúng mày ở phía trước đới...
    [​IMG]

    Đường vẫn tối sẫm trời tháng Mười, vắng, chạy một hồi tong tong vừa huýt sáo thì tới Vĩnh Yên. Làm một ấm chè nóng đặc cắm tăm hít hà, lát nữa thì hửng sáng.


    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 06/11/2008
  2. chow1987

    chow1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này tiếp tục pót đi,đang đọc thèm xem quá...Nghe cung Mậu Duệ Du Già khủng khiếp lắm mà Vespa cũng dám dấn thân,hồi hộp quá
  3. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mấy ai học được chữ "ng"? Lúc đầu thì nói đúng có quỷ thần hai vai chứng giám, chỉ là một chút "ngông" một tý thôi ạ! Nghĩa là biết trước là thời tiết không "đẹp" mà vẫn cứ đi, mịa cái bọn dự báo chứ bố ai dám "dấn thân" cái kiểu này nếu biết trước chúng nó dự báo sai cả chục lần...
    Thôi cũng là một cơ hội hay - tuy quá nguy hiểm khi mưa to sạt lở thế này, để chạy vespa qua cung đường thần thánh và bi tráng! Hơn nữa chuyến này cũng tránh được vụ ngập lút cổ nếu ở lại Hà nội, đời đúng chả biết thế nào mà lần...
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 05/11/2008
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đây + tiêu đề thì hiểu phần nào nỗi niềm của bác roài.
    Kính bác một chén gọi là chia sẻ...
  5. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Vespa trong sương sớm
    [​IMG]
    Không khí trong lành căng ***g ngực, tiếng máy vespa tổ ong clậc pậc pậc hoà tan cùng tiếng sấm đục của ống bô 2 chiếc CD... chả mấy chốc tới con đường ngọt lừ của đất Tuyên Quang. Nơi này chè ngon lắm đây!
    Welcome to Tuyen Quang!
    [​IMG]
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 05/11/2008
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết thì uống rượu ngô Quản Bạ và ăn ngô nướng Đồng Văn đâu có dẫn tới táo bón nhể Hị hị, bác tiếp đi chứ, tớ ít khi đọc cái gì nhiều chữ lắm, cơ mà cách kể khổ của bác làm tớ thích. Tớ theo dõi đấy nhá. Tiếp đi bác.
  7. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lậy bác xá cho, nhà cháu đâu phải người sang trọng nên ít bị táo lắm! Cơ mà cháu cứ pót mãi chả được thêm vài cái ảnh thế này thì ơn bác mách giùm xem có cách nào không, mạng như cái con củ... rùa thế này mờ các bác không bị táo bón thì nhà cháu mới lạ ạ.
    Kính bác!
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 05/11/2008
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đọc đang hay Bác Ong chụt ngòi viết tiếp đi, không biết 2 ông đi CD kia có trong hội HCDC ko nhể.
    Up anh post ngon ơ, bác cứ vào photobucket.com đăng ký một tài khoản, hoặc vào upnhanh mà chiến
  9. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    @ MinskPro: Cảm ơn bác!
    Có thực mới vực được bác nhể, chả khó kiếm cái quán giữa đất Tuyên Quang này. Ngon và rẻ, ba thằng ăn lấy ăn để...
    [​IMG]
    Xong lại còn đòi cà phê cà pháo, sa đoạ!
    [​IMG]
    Ba cái xe
    [​IMG]
    Phải nói con đường QL2 từ Tuyên Quang lên quả là đẹp và yên tĩnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiết trời đẹp, 3 bộ quần áo mưa xịn mới mua trước cuộc hành trình còn nguyên tem...
    Thi thoảng có bác CD còn dừng lại chụp ảnh nữa, nhà cháu nghiệm ra là các bác chạy xe CD là... rất hay chụp ảnh! Chả biết có phải không?
    [​IMG]
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 05/11/2008
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Xe vespa của bác này càng đi càng đầm, càng hay, hay hơn cả Dream, bốc lắm.
    Đi Quản Bạ bị mưa lũ không?
    Tien2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này