1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Pip pip! Nơi nhắn gửi và chia sẻ những lời yêu thương...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vitop, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nguyên giá trị... sử dụng:D ko có thấy ngắn tẽo nào mà:D
    Cánh diều vàng giờ chuyển thành cánh ...diều hâu được rồi:D khà khà
  2. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Hi hi, vào nhận lời khen phát!
  3. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    @ Mr. Đặng: Đây là tinh thần thượng võ đây anh ạ!
    http://video.zing.vn/video/clip/Troi-ga-o-Bac-Giang.1198.html
  4. bluecons

    bluecons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi!

    Đã 4 mùa đông qua mà vẫn còn nỗi đau nó động khẽ vào mình mới cáu chứ hix
    Anyway i always wish u happiness...
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Gà thì liệu có tinh thần không nhỉ? chắc là bản năng chiến đấu thôi.
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    @Luc_thao,quocanh_uk, phuckbc : vẫn còn rượu ngon Đình Bảng đấy. Hôm nào hội vườn đào nhé !
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em mới thầy ôi
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    "Mất hút con mẹ hàng lươn" , biết cô ở đâu mà mời. Lúc thì Hà Giang heo hút khi thì hải đảo xa xôi. Hà Nội chỉ có mỗi một thoáng thôi.
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào các mọ đào vườn thì ới em câu:D
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mời em thì phải đánh điện em mới về chứ
    Thèm rượu thế

Chia sẻ trang này