1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Pip pip! Nơi nhắn gửi và chia sẻ những lời yêu thương...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vitop, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thoáng: Uh. Mới đầu đt thì cũng nghe máy và nói chuyện vui vẻ lắm. Nhưng dần dần thì câu chuyện trở nên nhạt nhẽo. Tự nhiên thấy tủi thân ghê.
    Bà eo ả hơn rồi à, có bí quyết gì chỉ tôi với. Tôi ko mặc nổi đồng phục cty nữa rồi. Cái mặt thì bé mà cái body thì ko thể chấp nhận được.@}
    Zue: Bác này lấy vợ chưa mà hiểu chuyện vậy? ;))
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    http://vuontaodan.net/forums/tm.aspx?m=2715

    Đọc cái này ko được à? in ra đọc tạm :D
  3. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Muốn mua 1 bộ để thể hiện tôn trọng tác giả khi đọc!
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng Tác giả, Tác phẩm thì ngoài việc mua bản quyền còn là việc hiểu tác phẩm và bối cảnh tác phẩm, vậy trước hết hãy đọc tác phẩm online, để trân trọng tất cả, người viết cũng như người chuyển thể tác phẩm lên mạng.
    Sau đó mua sách để đọc tiếp, để lên giá :)
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    (:|
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Biết đâu đọc online xong thất vọng quá không mua sách thì sao?, mà đọc sách phải cầm trên tay đọc mới thú, đọc online mất hết 50% độ sướng rồi còn gì.
  7. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, cầm quyển sách đọc vẫn sướng hơn. Hiện đang đọc bộ "Sông Côn mùa lũ" của tác giả Nguyễn Mộng Giác, tìm mãi mới thấy. Bữa nào đọc xong sẽ vào Tây Sơn chơi 1 chuyến. Xuôi thuyền sông Côn chơi.
    Ngày xưa đã nghe bộ tiểu thuyết "Sông Côn mùa lũ" và 'Khuc Khải hoàn dang dở" của tác giả Hà Ân rồi mà vẫn thích đọc lại.
  8. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Đo thế nào để ra cái số này thế anh ơi? [:P]

    Cái sướng của người nhiều tiền là mua đồ càng đắt tiền càng sướng. Cái sướng của người ít tiền là mua đồ sale off càng nhiều càng sướng. Cái sướng của người ăn chơi là mua đồ càng nổi tiếng càng sướng. Cái sướng của người tiết kiệm là mua đồ càng đa dụng càng sướng.

    Cho nên, nói đọc sách giấy sướng hơn đọc ebook là kiểu nói phiến diện, không áp dụng được cho tất cả mọi người.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Theo Anh sờ tanh thì không có gì là tuyệt đối, quy chuẩn xã hội cũng chỉ được phát triển dựa theo đa số :)>- :D
  10. haosev

    haosev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tiện thì ebook là tiện nhất, nhưng đọc sách giấy vẫn thích nhất...
    hehehe... Bác member đồng ý không?

Chia sẻ trang này