1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Anh-Scotland-Ireland và các vấn đề có liên quan-PHẦN 2 (các bài có liên quan đến du học UK po

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24

    Trích từ bài của keoconheo502 viết lúc 14:40 ngày 12/08/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mọi người cho em hỏi là khi transit, thời gian chờ đợi lâu quá, thường ngồi làm gì ạ? Em đang không biết nên làm thế nào? Ngồi đợi thì chết mất. 6 tiếng ở Sing và 12 tiếng ở London? À, đứa bạn em còn phải qua đêm ở Sing, nếu không có bạn hay người nhà thì nên ngủ ở đâu cho an toàn và hợp lý?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Phần trả lời của allroadsleadtoRome:
    1. Ngủ.
    Nếu có bạn đi cùng thì tốt rồi. Thay nhau ngủ.
    Nếu đi 1 mình mình recommend vào... toilet mà ngủ. Mình đi qua kha khá sân bay, chỉ có toilet ở các sân bay VN là bẩn thôi. Toilet ở sân bay Narita (Nhật) sạch và thơm kinh dị luôn. London mình ko biết, chứ sân bay Sing (Changi) mình qua rồi (transit 9 tiếng cơ). OK lắm. Cứ dập nắp bồn xuống, khóa chốt trong rồi tha hồ muốn... làm gì thì làm. Chọn cái nào vừa cho người bình thường vừa cho disabled í, vì có tay vịn để gối đầu và thường phòng đó rộng hơn phòng bình thường.
    Nếu ngủ thì phải để cả báo thức ở cả đồng hồ báo thức và di động. Kẻo thơm quá sạch quá ngủ quá giờ là xong đấy.
    2. Dạo quanh sân bay, ngắm nghía, vào duty free, lôi máy ảnh ra tự sướng.
    Sân bay Changi đẹp đấy. 6 tiếng ở Sing thì thời gian xuống máy bay + chuyển qua Terminal kia đã hết khoảng 1 tiếng (ví dụ thế). Rồi vào check in trước khoảng 1 tiếng. Thực ra em chỉ free 4 tiếng thôi.
    Warning: Nếu mua đồ duty free, ko đc mua đồ có chất lỏng (nước hoa...) ở điểm transit trước 1 điểm transit khác. Ví dụ như phimconheo transit ở Sing trước khi đến transit ở London thì ko đc mua nước hoa tặng gái ở Sing, vì đến London sẽ bị tịch thu, dù còn nhãn mác và biên lai mua hàng.
    3. Vào Internet. Sân bay Sing có Internet free đấy (nhiều khi phải xếp hàng hơi lâu tí).
    4. Mở laptop ra xem phim. Phimconheo mấy trăm bộ phim nóng cơ mà, xem cẩn thận cảnh sát người ta lại bắt.
    Mình từng 18 tiếng ở sân bay Malay cơ.
  2. boybkatc

    boybkatc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi co ai hoc o Hertfordshire ko ah?Neu co cho e xin cai nick yahoo e hoi han ti duoc ko? E dag nham nhe truong do ma fan van qua!
  3. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra có người ngủ trong toilet, thảo nào dạo này đi toilet ở sân bay hay phải xếp hàng vậy :D
  4. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24

    Trích từ bài của docco84 viết lúc 14:59 ngày 17/09/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của Luna185 viết lúc 10:28 ngày 17/09/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hi cả nhà. Tớ cũng sắp sang York. Tớ đang lăn tăn về vụ người nhà chuyển tiền ra nước ngoài cho mình như thế nào?
    Có mấy option là:
    1. Mở thẻ visa debit, tớ đag tính mở của ACB, phí rút tiền ngoại tệ ở nước ngoài tổng cộng cũng khoảng 3-4% số tiền giao dịch (phí rút tiền mặt này, phí chuyển đổi ngoại tệ này, phí xử lý giao dịch này...)
    2. Chuyển tiền qua Western Union. Phí của nó khoảng 25USD cho 2000USD chuyển đi, thế là 1.25%, nhưng thấy có yêu cầu giấy tờ chứng minh chuyển tiền cho người thân đi học. Ko biết thủ tục này có phức tạp ko?
    3. Chuyển tiền qua Hà Trung. Cái này tớ ko nắm được thông tin về phí giao dịch và thời gian chuyển tiền nhanh hay chậm???
    Các bạn thường lựa chọn kênh chuyển tiền thế nào? Góp ý cho tớ với.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hôm trước ra phố Hà Trung hỏi mới biết là Quốc Trinh có nhận chuyển tiền MIỄN PHÍ . Thời gian chuyển tiền thì chắc mất vài ngày. Bạn thử đến tìm hiểu cụ thể nhé
    --------------------------------------------------------------------------------
    Phần trả lời của Miss_Seu:
    Chính xác là hôm trước em hỏi thì họ bảo là chỉ mất 1 ngày và miễn phí. Không những thế, bạn em chuyển hơn 10000 GBP con được nhận thêm 100GBP tiền lời
  5. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24

    Trích từ bài của miss_seu viết lúc 23:23 ngày 08/11/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của gresun viết lúc 15:15 ngày 08/11/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tiện thể nói về giá cả sinh hoạt, em tưởng ở thành phố lớn giá cả đắt đỏ đã đành, giờ mọi người bảo ở thành phố nhỏ cũng đắt, vậy thì ở đâu rẻ ạ?
    Hôm trước em có đi triển lãm giáo dục UK của BC tổ chức, có em tư vấn ở bàn của trường Aston - thấy bảo là sinh viên ở bên đó, nói là ở Bir mua đồ ăn uống cũng rẻ lắm vì có nhiều chợ bán buôn như chợ Long Biên của mình, đang hí hửng thì hôm nay nghe thế này... Thật không biết thế nào nữa. Ai mách cho em với!!!!!!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    có ai nhắc tới tên mình thảm nào ngồi trong thư viện mà hắt xì suốt
    em gái mới trót dại ''''''''cư xử ko công bằng'''''''' mà các anh công kích ghê quá.
    Ve khoản giá cả sinh hoạt thì chị nghĩ thế này: trước khi sang đây chị cũng nghĩ là thành phố lớn thì đắt và thành phố nhỏ thì rẻ nhưng thực ra ko hẳn như vậy. ở thành phố lớn có khi em còn ăn uống rẻ hơn cả ở những thành phố nhỏ. mạng lưới siêu thị kiểu như Tesco, Morrison, iceland, aldi đa số chỗ nào cũng có ( trừ chỗ heo hút quá thì chị ko biết, nhưng trên st. andrew chắc là có, bác Heo nhỉ). cho nên khoản ăn uống có lẽ ko chênh nhau nhiều lắm ở các nơi, trừ khi em ít nấu nướng hay ăn đồ xịn quá thì chị ko biết .bên cạnh đó, ở thành phố lớn kiểu như Leeds, Bir lại có nhiều chợ tàu, tiện cho mua đồ châu Á ( những chỗ nhỏ như York cũng có nhưng ko to bằng), và hình như có chợ giảm giá hay secondhand gì đó ( chị ở nhà quê nên chỉ nghe nói chứ chưa được mục sở thị)
    Khoản chi phí em nên tính toán đấy là thuê nhà. nếu được admission hay học bổng thì ngon rồi. but tự túc và muốn tiết kiệm thì nên cân nhắc khoản nhà cửa. khoản này mới tốn chứ ăn uống thì chả bao nhiêu đâu em.
    Em nên làm theo lời khuyên của anh NCD, mật thư cho anh Heo hỏi thăm tình hình ăn ở học hành trên St Andrew. có ảnh đẹp treo lên avartar thì càng tốt. bên cạnh đó, cũng ko nên loại trừ các nguồn khác, ví dụ như người đàn ông nước ngoài còn virgin già thứ nhất hay thứ 2 gì đó ở Glasgow
    To Heo: đề nghị trả lời em nó nhiệt tình hơn nhá, ai lại thủng thẳng mỗi câu ''''''''tuỳ quan điểm từng người'''''''', không đúng tinh thần ttvn gì hết
    --------------------------------------------------------------------------------
    Phần trả lời của Bizman:
    Đồng ý với em seu, đồ ăn chả hết bao nhiêu nếu tự nấu nướng, ăn khỏe ăn ngon thì cỡ 120 đồng/tháng, ăn ít + hay mua đồ giảm giá chắc cỡ 60-80 đồng
    Cái hết nhiều nhất là ở. Đắt nhất là ở hall of residence của trường, cỡ 80-100đồng/tuần, thuê ngoài thường rẻ hơn, phổ biến khoảng 60-80 đồng chưa kể các loại bill điện, nước, gas, net. Mấy thứ bill đấy cũng rẻ, max cỡ 40 đồng/tháng.
    Còn chuyện em nói "học về kinh tế mà lại ở nơi bình yên quá" có sợ " ảnh hưởng đến mức độ nhạy bén với thời cuộc", nếu em định làm ăn gì đấy thì sợ ảnh hưởng, chứ để học thì ở chỗ nào càng yên bình càng tốt. Ở New York, học trường xịn mà ko chịu học hay học ko vào vì nhiều cám dỗ quá ko vượt qua đc thì "độ nhạy bén với thời cuộc" sau khi em ra trường vẫn là zero thôi
  6. lynkiz_125

    lynkiz_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`, post bài bên topic chit chat rùi mà thấy topic này nhìu cao thủ hơn nên em quote lại để xem ai giúp được em ko. Thông cảm cho em chút nha vì tại đang cần gấp.
    "Anh chị cho em hỏi 1 chút nha, em đang học diploma of business ở Aus. Hết khoá này thì em sẽ được lên năm 2 của uni. Nhưng em lại muốn chuyển sang bên Anh học, vậy bằng của em có được chấp nhận để học tiếp đại học năm thứ 2 bên đó ko? Và các thủ tục để xin visa, vvv, linh tinh các thứ có lâu ko vì tháng 2 năm sau em học xong rôì, em muốn học xong thì sẽ được chuyển tiếp luôn. Ngoài ra nếu apply vào trường uni của Anh thì thông thường cần điều kiện gì ko ạ?
    Mọi người giúp em với nha, cảm ơn mọi người nhìu "
  7. dq2205

    dq2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Các anh/ chị đang du học nghĩ sao về bài viết này?
    Học MSc o UK - Những sự thật không như mong đợi (For my younger sisters)
    Đã đến lúc nên nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về tầm quan trọng của việc du học nói chung và học master nói riêng. Nếu hi vọng sau một vài năm đi học ở UK, UC hay US về thì sẽ có tiếng Anh tốt hơn hẳn những người xưa nay vốn chỉ học trong nước, hãy nên nghĩ lại. Có thể khả năng nói sẽ tốt hơn một chút (tất nhiên không đúng với tất cả mọi trường hợp), kĩ năng viết và đọc lại là chuyện khác. Còn nếu hi vọng khoá học MSc sẽ giúp mọi người enhance được kiến thức chuyên môn thì lại càng nhầm to. Ở UK, bọn undergraduate students mới là đối tượng phục vụ của các trường, PhD students là research resources của họ. Còn mọi người có biết MSc students được coi là gì không? Nghe thì hơi buồn nhưng đây chính là đối tượng kinh doanh của các trường. Mỗi năm các trường đều tìm cách tăng số lượng MSc students trong khi số lượng undergraduates của họ thường khá ổn định. Chưa ai nghĩ tới việc này nhưng có ai đã từng tự hỏi tại sao học thạc sĩ tài chính nhưng không trường nào yêu cầu sinh viên phải có bằng cử nhân về tài chính? Vậy thì bằng thạc sĩ tài chính có giá trị gì hơn so với bằng cử nhân tài chính? Thực chất, bằng MSc chỉ được coi như một transitory degree dành cho những ai muốn thay đổi nghề nghiệp hoặc là thời gian cho những ai muốn học lên PhD review lại kiến thức cũ (một cách sơ sài). Dễ hiểu tại sao khi đi xin việc một chú có BSc về chuyên môn đương nhiên được ưu ái hơn. Ở UK, trừ London School of Economics và ICMA Centre, tất cả các khoá học MSc có liên quan đến finance đều có giáo trình như sau:
    1. Corporate Finance. Môn này thực chất đã học hồi đại học rồi. Sang đây do học kì ngắn hơn nên người ta cũng bớt xén nhiều. Những chương khó nhất bao giờ cũng là đối tượng bị loại bỏ đầu tiên để tăng pass rate.
    2. Financial Reporting. Môn này còn dễ hơn nhiều so với môn Principles of Accounting ở nhà, chứ đừng nói đến so với môn Financial Accounting.
    3 Quantitative Methods in Finance. Thực ra là môn Introduction to Econometrics. Tất nhiên đã bị cắt xén vô tội vạ vì những lí do ở trên.
    4. Các môn khác như Investments, Derivatives, Economics, Financial Statement Analysis tình hình cũng tương tự. Đừng hi vọng cứ học xong những môn này thì sẽ có khả năng prepare một equity report tử tế.
    Vì thế, lí do đi học thạc sĩ để có 1 năm year out cho biết đó biết đây nghe còn make sense hơn rất nhiều đấy.
    Do đó, sao ta phải nghĩ ngợi làm gì khi mong muốn đi du học mãi vẫn chưa thành hiện thực? Đi học xét đến cùng cũng chỉ để làm việc tốt hơn. Nếu công việc đã tốt rồi hãy yên tâm công tác đợi đến khi thực sự chững chạc khi đó có thể học MBA sẽ tốt hơn nhiều. Vừa thực hiện được giấc mơ đi đây đi đó vừa thiết thực hơn. Ở thời điếm hiện tại, work performance và các professional certificates như ACCA hay CFA mới thực sự quan trọng và là yếu tố quyết định triển vọng nghề nghiệp sau này.
    Thế nhé, hãy bình tĩnh nhìn nhận lại tất cả và xác định cho đúng những bước đi sắp tới của mình. Quan trọng hơn là phải enjoy life nữa.
    (copy từ http://blog.360.yahoo.com/blog-z6od14cybqlkQVY8fxf2wCo05aTa?p=393)
  8. keoconheo502

    keoconheo502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Lần mò theo link, vào blog của anh này đọc mà giật hết cả mình. Cái gì cũng khủng, phục thật. Có điều hơi thắc mắc là tại sao từ năm 2000-2006, học cùng 1 lúc 3 trường đại học cơ à? Tưởng VN cấm học cơ mà? Nhìn mà hãi! Học gì mà kinh thế không biết:-ss Càng nhìn, càng đọc lại càng tự ti...
    P/s: May thế, mấy môn ông ý kể ra, mình không bị dính môn nào. Dưng mà, nghĩ lại, ông ý học 3 trường đại học ở VN rồi, thì thấy môn nào cũng quen là phải
  9. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Không phản đối nhưng không hoàn toàn đồng ý. Xin hẹn feedback trong vòng 1 năm nữa
  10. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Tác giả bài này thì em biết, rất biết... (nhưng vì một số lý do ko tiện nêu tên )
    Nhưng em rút ra một chân lý là càng kỳ vọng bao nhiêu, càng thất vọng bấy nhiêu. Em dám chắc học ở Harvard ra chăng nữa thì khi bước chân vào cơ quan cũng cần phải có thời gian học việc lại. Không một trường ĐH nào đào tạo được thiên tài, mà chỉ có thiên tài được sinh ra trong quá trình làm việc.
    Có nhiều người (em nói trong ngành của em thôi) đi học nước ngoài về khoe rất hoành tráng, nhưng năng lực làm việc (em nói khả năng làm việc và kiến thức chuyên môn chứ ko nói khả năng kiếm tiền) cũng ko hơn gì đồng nghiệp học trong nước (tất nhiên là so với những người học hành đàng hoàng). Tất nhiên là những ai đi nước ngoài mà học hành tử tế thì đều khá cả. Không bao giờ có chuyện một con bò ở VN vứt sang Cambrigde, Oxford, Glasgow hay St Andrews, Man... lại thành một chuyên gia tài chính được (em ví von thế mang tính chất ích xem bò các bác học tài chính đừng giận mà ném đá ) . Tất nhiên là "con bò" từ VN vứt sang UK học, nếu con bò đó được học hành tử tế thì tối thiểu nó cũng biết cách cần phải đến chỗ nào có cỏ để mà gặp, biết uống sữa tươi, ăn format, biết uống bia Tennent thay vì cứ phải sục mãi vào uống nước vũng bùn (thêm tí hình ảnh cho nó sinh động).
    Xét một cách bản chất, thì đã thành học thuật thì các môn học ở đâu cũng có dạng khung thế thôi. Điểm khác là ở phương pháp học, phương pháp truyền thụ và các kỹ năng đi kèm. Ở VN thì một MSc có khi học tới 20-40 môn, trong đó có tới quá nửa là các môn trời ơi đất hỡi, từ Đạo đức học, đến Triết học, đến Khổng Tử, Mạnh Tử hay Mác Lên nin, hay thậm chí là Nghị quyết TW... Điều em thấy là bên này tập trung học vào các môn phục vụ cho chuyên môn nhiều hơn dù là rất căn bản. Như thế thì mấy môn gì gì đó cũng ko phải là điều gì khiến ta quá serious.
    Còn về cung cách, chắc anh chị em nào từng học ĐH ở VN ra thì sẽ biết liền. Chỉ cần đến lớp, cá chép y nguyên thầy nói (em lười học còn ko chép gì, cuối kỳ mượn vở bạn gái chữ đẹp, vừa tiện thể có cớ tán tỉnh ) đúng y sì phoóc của thầy là 10 liền, thậm chí ko thèm đọc sách (mà thực tế làm quái gì có sách mà đọc), tối kị sáng tạo. Học cao học còn tệ hơn nữa, cứ đạn bắn đều đều, về nhà vứt vở bụi dày 1 gang tay mà toàn tốt nghiệp xuất sắc hết.
    Còn ở bển, tối thiểu cái việc phải gò đầu học, nào assignment, nào course work,... đừng có mơ cái trò chép y nguyên của thầy mà ăn điểm A thôi cũng đã khiến phải gò đầu mà học. Không có sách thì cũng có lecture notes của thầy up trên moodle rồi, ít ra cũng có cái mà học. Rồi ít ra cũng được tranh cãi, chửi nhau về chuyên môn cũng làm khá ra tí chút.
    Đã sang đi học thì lo mà học thôi, lăn tăn gì nữa, còn lăn tăn thì nên lăn tăn lúc chưa sang, ko thích còn bỏ chứ sang rồi mà bỏ là đứt luôn số tiền.
    Mà quan điểm của em là du học thì cái được ko gói gọn trong tấm bằng mà có rất nhiều cái mình học được (ví dụ như ít nhất cũng được oai, nói phét với ở nhà là học tận bên nước Anh, các em gái cứ gọi là tròn xoe mắt vì dở hơi ). Học ở đâu cũng vậy, nếu ko học tử tế thì có khi còn kém đi so với nhiều người ở VN.
    Được vodanh06 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 14/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này