1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lão tử và tiên đoán.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi AcommeAmour, 06/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Lão tử và tiên đoán.

    Lão tử, nhà triết học nổi tiếng của Trung hoa, thuỷ tổ của Đạo giáo, giáo chủ của Cao Đài giáo....
    Khá nhiều ý kiến của các học giả cho rằng triết học của Lão có thể tiên đoán được sự phát triển của xã hội, sự phát triển của vạn vật....Là nền tảng để các nhà xã hội học, các nhà lãnh đạo... tạo dựng Chiến Lược và Chiến Thuật.
    Vậy thì...do đâu ? và thực sự phần nào trong cõi mênh mông của Lão có liên quan đến sự Tiên Đoán , Tiên Tri, biết trước được những sự việc của vài ngàn năm sau...?
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tớ thì cho rằng tiên đoán là môt khả năng mang tính biện chứng...Trên cáp ấy, đang chiếu phim "Next" (N.Cage và J.Biel), nói về 1 người có khả năng đoán chính xác các sự việc xảy ra trong vòng 2 phút tới, do luyện tập từ bé...
    Còn về Lõa Tử thì logic cũng khá ...hiện đại, gần với ...kỹ thuật số. Cứ 2 mặt đối lập mà...phán.
  3. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Lão Tử có nhiều câu nói rất hay giải thích về học thuyết của mình, nhớ có câu: ...Đạo sinh ra 1, 1 sinh ra 2, 2 sinh ra 3....3 sinh ra vạn vật....Suy rộng ra, có thể nói là học thuyết về quẻ Dịch + bát quái của đạo gia đã bàn tới những quy luật cơ bản của vũ trụ: sự tổ hợp ngẫu nhiên nhưng có quy luật của các nhân tố vật chất, từ đơn giản tới phức tạp....Cũng như toán học chỉ dùng 1 hệ thống hữu hạn các khái niệm + tiên đề mà có thể đưa ra mô hình rất chính xác của vô số sự vật hiện tượng trong thế giới tự nhiên và con người....Theo mình, học thuyết về dịch quái của người phương Đông có những mặt còn phổ quát và rộng hơn cả những phương pháp toán học hiện đại....theo 1 cách nào đó nó vượt qua khỏi lý luận logic thông thường của con người....chính vì vậy mà cũng hiếm có người thực sự lãnh hội được hết cái tinh thần của nó mà có thể suy đoán hậu sự như Gia Cát Lượng bên TQ hay thiền sư Vạn Hạnh, cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ở VN được
  4. sakom2008

    sakom2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì những gì còn lưu lại của Lão đã là rất cô đọng rồi
    nên khó có thể chỉ ra đó là phần nào, chương nào
    Mà nó là tổng thể hoặc cũng có thể chỉ gói gọn trong
    có câu đầu tiên của Lão
  5. anon16

    anon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lão Tử chỉ có cuốn Đạo đức kinh vài trăm chữ
    cái gì càng mơ hồ khó hiểu thì càng thiêng
    chấm hết
    1 sinh 2 2 sinh 4 4 sinh từa lưa đến con nít cũng biết
  6. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    trong 1 bộ phim, có 1 câu đố: "cái gì càng dầy đặc, càng không nhìn thấy?"
    người thì cho là sương mù, khói,...
    nhưng sai toét, câu trả lời của diễn viên là: BÓNG TỐI.
  7. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cái gì càng dầy đặc mà chẳng càng không nhìn thấy hở các bạn?
    đó là câu hỏi hay là câu khẳng định?
    giờ đây Lão Tử bảo: cái gì thực sự là câu hỏi sẽ là câu khẳng định.
    hãy cùng xem.
    trong lĩnh vực THỜI GIAN, cái gì là dầy đặc nhất?
    ngày?giờ?phút? hay giây?
    KHOẢNH KHẮC, phải vậy không?
    bạn đã thấy có đại lượng thời gian nào giầy đặc như khoảnh khắc hay không?
    vậy mà nó mất hút như thế nào trong trí bạn?
    có ai đo được 1 phút bằng bao nhiêu khoảnh khắc hay không?
    1 giây có được bao nhiêu khoảnh khắc hay không?
    vậy mà nó là có thật, rằng khoảnh khắc của cái nhìn đầu tiên, khoảnh khắc lá vàng rơi trong nắng, khoảnh khắc hoa nở....
    nó không những có thật mà nó là dầy đặc kín khít cả đời sống bạn. phải vậy không?
    nó quá giầy đặc, đến mức, bạn không thể nhìn thấy, phải vậy không?
    lại nữa, về 1 ĐIỂM.
    trong không gian, thứ gì là dầy đặc nhất?
    bây giờ thì tôi chẳng cần dông dài nữa, các bạn sẽ đều đồng ý với tôi rằng, cái điểm kia nó dầy đặc đến mức nó không thể đo lường hay nhìn thấy phải vậy không?
    hẳn các bạn sẽ đồng ý khi bây giờ Lão Tử nói:
    cái gì càng dầy đặc, càng nhiều, thì càng không nhìn thấy.
    đúng không?
  8. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    lại nhớ tới cái "vắng hoe" của anh bạn bên cạnh, thấy cũng hội ngộ.
    càng trong trong đông người,sẽ càng không thấy mình.
    càng trong đông người, sẽ càng không thấy mình.
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    trong đông người, lại chẳng thấy người.
  10. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    1, Lúc sáng tác ra Đạo Cao Đài thì cụ Lão đã thiền đc ngàn năm lẻ rồi, làm sao làm giáo chủ dc hả bác
    2, Thánh nhân mặt dầy tâm đen
    3, Chúc các bác một ngày tốt lành......... can pei

Chia sẻ trang này