1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lovetivi2005 & những người bạn: Đà nẵng - Hội An - Cù lao chàm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lovetivi2005, 06/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Sắp lên đường rồi, cố lên nào. Tây Nguyên thẳng tiến.
    Ngày 1: HN - Pleiku - Kontum -Pleiku
    Ngày 2: Pleiku - Buon Ma Thuot
    Ngày 3: BMT choi + back to PLK
    Ngáy 4: Bay PLK-HN
    Here we go.
  2. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày tháng năm
    Ngày 1: HN- Pleiku - Kon Tum - Pleiku.
    Sáng sớm tinh mơ thức dậy, taxi nội bài tiến thẳng ra sân bay.
    8h50 có mặt ở Sân bay Pleiku, welcome to Gia Lai.
    Đoàn từ HN vào Pleiku có 4 mạng, chờ sẵn là Châu Saturn đã bay từ HCM vào đang ngồi đợi sẵn.
    Sân bay Pleiku bé tẹo, nhà quê, chả có gì, lơ thơ soát vé như soát vé tầu. Con Folker 70 tưởng đã bé, hoá ra còn có con AT bé hơn.
    Cả đoàn lại taxi về khách sạn Green bamboo, 3 sao cơ đấy, nhưng mà hình như sao tự phong vì hơi sập sệ. Vất hành lý xuống fòng, cả đoàn háo hức thuê 3 con xe máy.
    Kế hoạch của ngày đầu tiên là thuỷ điện Ialy và nhà thờ gỗ Kon Tum.
    Đúng là một ngày khá kinh hoàng khi 2 lần thủng săm, 1 lần thay săm lẫn lốp và 1 lần bị các chú công an gọi vào thịt mất 100k. TSB mấy cái con ốc bưu vàng.
    Đường có nhiều đoạn đang làm, khá xấu và xe thì lởm khởm nên chúng tôi khá mất thời gian. Bị muộn so với lịch ban đầu định quay vèe Pleiku sớm để ngắm hoàng hôn trên biển hồ.
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Đúng là một ngày khá kinh hoàng khi 2 lần thủng săm, 1 lần thay săm lẫn lốp và 1 lần bị các chú công an gọi vào thịt mất 100k
    =================================================
    Tại đi không rủ mình đây mà, nhưng mà không sao, tập tành đi thất nghiệp còn có nghề kiếm cơm e ạ
  4. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thế là năm 2009 đã qua. Tổng kết một năm rút về đi với những người bạn thân thuộc, ko đi lại trên giang hồ TTVN OL và cũng ít cập nhật topic nữa.
    Năm nay mình hông xuất ngoại đi đâu cả.
    Tóm tắt một năm qua:
    Tháng 1/2009: Sapa điện biên: Một cung khép kín vui vẻ ấp áp và phải nói là rất tuyệt. Cảm giác hương vị rượu vang vẫn đọng lại trên đầu lưỡi.
    Tháng 2/2009: ngay sau Tết là một tuần sông nước miền tây. Cuộc hành trình 6 người trên con xe INOVa cũng thật tuyệt. Chuyến đi qua nhiều tỉnh, thấy quê hương VN vẫn còn nghèo quá.
    Tháng3: Đầu tháng Mộc Châu, cuối tháng Tam Đảo
    Tháng4: Cô Tô biển gọi
    Mấy tháng tiếp theo nghỉ ngơi kéo dài. Đi biển với gia đình và đi nghỉ với cơ quan. Hehe.
    Tháng7: Hà Giang. Really good. Những con đường quanh co, những khúc cua tay áo. Những fút giây đi trong mưa trong gió.
    Tháng 10: Nha Trang an duong, mot chuyến đi với màn lặn biển và những trò chơi mạo hiểm, ô tô trên nước nữa chứ. Vì đi với cquan nên mình là người trẻ nhứt đoàn. Hehe.
    Tháng 12: Tây Nguyên. Trời Tây Nguyên xanh. Đi để biết, sự khác biệt vùng miền cũng khá lớn.
    Và tháng 1/2010 lại đến: Chào đón năm mới với một chuyến đi Mộc CHâu chăng.
  5. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Up ảnh Tây Nguyên refresh nào.
    Pic 1: Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy.
    [​IMG]
    Pic2: Đường xuống đôi mắt
    [​IMG]
    Pic3: Nhà thờ gỗ Tây Nguyên
    [​IMG]
    Pic4: Thác Gia Long
    [​IMG]
    Pic5: Thủy điện Ialy
    [​IMG]
    Pic 6: Mặt trời bé con
    [​IMG]
    Pic 7: Bình minh biển hồ, đang chờ mặt trời lên.
    [​IMG]
    Pic8: Trời Tây Nguyen xanh
    [​IMG]
    Tạm thế đã nhỉ.
    Trông long lanh thế thôi nhưng cả đòan đã có những ngày chạy lịch trình hùng hục, những khi hỏng xe, những khi công an bắt. Hehe.
    Đi chơi vất vả mấy cũng chịu được. Đúng là ngược đời. Hehe.
    Được lovetivi2005 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 04/01/2010
  6. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp, long lanh quá. Kết thúc một năm 2009 đầy biến động.
    Chào 2010 chúng ta làm chuyến Mộc Châu đi nhở?
  7. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bonus thêm quả ảnh ở cầu treo bản Đôn. Thú thực mình rất thik cái chỗ này.
    Pic1.
    [​IMG]
    Pic2.
    [​IMG]
  8. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Cung mới tết DL 2011: Đà nẵng - Hội AN - CÙ lao ChA`m.

    Khởi đầu bằng 1 ý tưởng nghỉ ngơi thư giãn resort biển dịp Tết DL và dưới sức ép của giá cả lên đồng lương còm của nviên văn phòng, chốt lại ở việc du lịch bụi đến Đà Nẵng, đón giao thừa ở Hội An. Thăm thú Bà Nà - Đà Lạt của miền Trung, Cù Lao Chàm, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, di sản Mỹ Sơn.
    Chuyến đi hứa hẹn những điểm đến thú vị và những bữa ăn ngon trong giới hạn chi phí hợp lý.

    Lịch trình dự tính như sau:
    Ngày 0: Tối 30/12: Bay HN - ĐN
    Ngủ: Home stay or 1 ksạn nào đấy

    Ngày 1: 31/12/2010
    Buổi sáng: Ăn sáng, cafe, fi xe máy vào thẳng Bà Nà thuê cáp treo lên thăm thú, hít thở không khí trong lành, ngắm Thích Ca phật đài lớn nhất nước. 12h sáng là hạ thổ, tạm biệt Bà Nà. Từ Bà Nà thấy bảo chạy ra đèo HVân cũng gần.
    Chạy lên Thiên hạ đệ nhất hùng quan đánh dấu cột mốc rồi quay về Đà Nẵng.
    Lúc này chắc cũng phải tầm 5h chiều rồi. Đi bus hoặc taxi vào Hội An ăn tối đón giao thừa.
    Ngủ nghỉ tại Hội An.

    Ngày 2: 01/1/2011:
    Ăn sáng, cfê tại Hội An, lên tàu cao tốc đi Cù Lao chàm.
    CHuyến này có thể tự đi = mua vé tầu hoặc mua tour đi CLC thì còn có thêm màn ngắm san hô.
    2h chiều là từ CLC về đến HA.
    Thăm thú HA buổi ngày, mua sắm linh tinh đèn ***g khăn khố.
    Tối ngược lên ĐN.
    Ngủ nghỉ ĐN.
    Dự tính ngủ ngay gần cầu Sông Hàn, tối thức nhâm nhi ngắm cầu quay.

    Ngày 3: 02/1/2011
    ĂN sáng cfê.
    Thăm thú Thánh địa Mỹ Sơn, bảo tàng Chăm, bán đảo sơn trà.
    Ăn tối Hải sản ngắm biển Mỹ Khê.
    TỐi có thể chuyển sang ngủ ks cạnh Mỹ Khê hoặc vẫn ở ngay cầu sông Hàn.
    Ngày 4: 3/1/2011.
    Ngày này thực hành nghỉ và tắm biển (nếu thời tiết cho phép).
    Lang thang chợ thành phố mua đồ khô (mực 1 nắng, mạch nha...).
    Vẫn còn 1 ngày nữa chưa biết làm gì hay chỉ nằm dài ngắm biển và ăn hải sản cho giống an dưỡng.

    Kế hoạch là vậy, mọi người có hiểu biết gì về ĐN thì góp ý.


    Xin mọi người thông tin khách sạn ở Hội An, khách sạn ở Mỹ Khê giá cả phải chăng nhé.
  9. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái topic lên cái, thế là sắp được 1 năm rồi đấy. Gần 1 năm sau ngày lang thang phiêu bạt Tây Nguyên nắng gió để quên và nhớ về 1 số thứ hehee.
    Lâu lắm rồi không vào box, lâu lắm rồi cũng ít đi, mà đi cũng âm thầm lặng lẽ.
    Cảm ơn bạn Love nhé, tự nhiên đông về lại nhớ ra thu năm nay chưa đi đâu :D
  10. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Box du lịch dạo này cũng vắng vẻ không được như những năm xưa, có lẽ do các mạng xã hội phát triển nhiều quá.

    Cuối cùng cũng đã đặt khách sạn ở Đà nẵng là Thanh Thanh và ở Hội An là Thuỳ Dương 1 sau nhiều lần tham khảo. Cả 2 ksạn này đều có ưu điểm là hạt dẻ còn ưu điểm khác thì chờ đến cuối tháng này đi mới biết.

    Kéo cái topic này lên, hnào về còn kể chuyện đi lại.

Chia sẻ trang này