1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cho thằng sở khanh này 1 bài học?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyhang182, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, oan oan tương báo, biết đến bao giờ, nhất là khi người bị hại không muốn, người khác manh động trả thù, chắc gì đã không làm người bị hại tổn thương hơn, lại còn thêm một mối thù cho cô ấy, lỡ sau này chú kia trả thù cô ấy thì ai đứng ra chịu thay?
    Mà trách chú C thì được, chứ cô B tuy cũng có thể như thế nhưng đã có chứng cứ rõ ràng đâu mà chưa gì đã vội tính đến chuyện làm cô ấy mất việc, thế quả là hơi háo hức trả thù hộ quá.
    Cuối cùng, anh Công nói có ý rất đúng thế này, nói chung, con gái tốt nhất là nên làm sao để mình ko bị lừa, còn đã bị lừa rồi, thì có trả thù gì đi chăng nữa, cũng đâu có bù đắp được (cả về thể xác lẫn tinh thần). Nghe thì đau, nhưng nó đúng là như thế.
    Mà nói chung, hạnh phúc hay sự thanh thản thật sự, ko bao giờ lại nảy sinh từ đau đớn của người khác đâu, bất kể người ấy là ai.
  2. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Oạch sao trên đời có cái thằng khốn nạn thế cơ chứ, mình chúa ghét những thằng như thế!
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bao h thì VN mới hết những suy nghĩ man rợ như thế này
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    vàng : sao bạn này lại thất vọng nhỉ?
    đồng ý với anh cong050. Quan trọng nhất vẫn là nhìn rõ ngọn nguồn của vấn đề.
  5. vitcotdn3

    vitcotdn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ tốt nhất là nên bỏ qua. Có trả thù được thì cũng chẳng để làm gì, bản thân chắc cũng chẳng lấy làm vui, ấy còn chưa kể nó lại đi trả thù lại thì càng chết.
    Đây có lẽ là lơi cảnh cáo cho các bác họ Sở và môt lần nữa anh em chúng ta lại nhận thức rõ hơn sự nguy hiểm của đàn bà
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tui là người mTrung mà
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ng đã đọc và khuyên nhủ.
    Tôi k fải là đứa có tiền án tiền sự về "hành xử côn đồ" nên tôi k có gan tự tay cắt trym hay tạt axít đó để đc lăng xê trên mặt báo như có ng đã nói đâu ạ.
    Nếu trường hợp A k fải là bạn tôi, thì với tư cách là ng ngoài nhìn vào tôi cũng sẽ khuyên như mọi ng, rằng lấy oán trả oán chỉ nhận đc oán. Đó là khi tôi chỉ nghe chuyện mà chưa nhìn thấy tận mắt. Nếu 1 lần nhìn thấy con bạn thân của mình ng mềm nhũn ra như cọng bún, máu đỏ tươi, còn thằng khốn nạn kia đứng trơ mắt ếch ra nhìn; bạn mình từ cô gái lành lặn giờ thành đứa vô sinh còn thằng kia đang nhởn nhơ phởn phơ vui sống trên đồng tiền của bạn mình đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có đc. Thử hỏi, ai có thể quay mặt đi tặc lưỡi: "bỏ qua đi, chỉ là tai nạn thôi!" mà tha thứ cho nó?
    Tôi k muốn đi vào tiểu tiết của câu chuyện, nhưng xung quanh đó còn bao nhiêu hành động của C dằn vặt A cả thể xác lẫn tinh thần. Lừa 1 ng mà mình biết rõ bị bệnh tim, đang mang thai lên xe rồi phóng như điên trên đường k cho xuống, đến nỗi A phải mếu máo gọi điện cho bạn đến đưa về. Có ai đối xử với nhau như thế k?
    Tôi cũng trách bạn mình quá ngây thơ khờ dại, nhưng có ai dám nói mình luôn sáng suốt mạnh mẽ trong mọi chuyện đâu? Nhất là trong chuyện tình cảm, ai nắm tay nhau đc từ sáng đến tối? Chẳng lẽ chỉ vì mình ngây thơ mà k đc quyền trách ng khác sao???
    Trong cấu thành tội phạm của tội bức tử thì ng phạm tội cũng chả động đến cọng lông chân nào của nạn nhân đâu ạ!
    Dù sao cũng cảm ơn cm của mọi ng!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thực sự nếu muốn trả thù thì làm thế này này: Tìm đủ chứng cứ, bằng chứng, ngâm đủ 30 năm, rồi đúng ngày cưới của...con gái thằng kia đem dí vào mặt nó, bảo là ******* thất đức thì không phải là mày chịu đâu, mà những đứa con của mày sẽ chịu cái nghiệp do ông của chúng nó gây ra, ấy là giả sử mày đẻ con được chứ không vô sinh như bạn tao.
    Nghe ác đấy, nhưng nên hiểu là khi trả thù, thì nên làm điều ác với thứ mà người kia yêu quý (con gái, cháu ngoại, etc.)
    Chờ 30 năm cũng có cái lợi: Trong 30 năm đó, sống nhiều, trải nhiều, có khi thấy trả thù là không cần thiết nữa. (Còn nếu thấy vẫn cần thì cứ trả thù nhá.)
    Có 2 câu cần khuyên bạn (và bè lũ tính đi trả thù, hi hi):
    1/ Trả thù lâu sau (khi kẻ kia đã nghĩ là đã yên ổn) thì luôn thâm hiểm hơn là trả thù ngay (khi kẻ kia còn lo trốn tránh.)
    2/ Đừng bao giờ ngăn kẻ thù lại khi nó đang...phạm sai lầm. (Đọc lại câu chuyện bạn nào kể về ông quan văn cho tiền thằng nào đái lên đầu ông ấy đấy!)
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Quả báo thằng C kia rất nặng, em cứ để ý đi,đời nó và đời sau củanó ko ra gì đâu
  10. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bay gio chu yeu la suc khoe cua A thoi, song o doi minh tin co luat nhan qua, gieo nhan nao gat qua do, khong nen tra thu, nguoi hai khong bang troi hai, ban nen nghi rang A phai mung vi da thoat duoc mot nguoi khong xung dang nhu the. Chu neu dinh vao mot nguoi nhu vay khon kho ca doi. Khong co gi la qua muon de bat dau lai tu dau, cuoc doi khong xau xa nhu ta nghi, moi thu van tot dep, hay co gang len!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này