1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay rồi, ko biết ngày mai sẽ thế nào và nên thế nào :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetoteti, 13/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, vậy là anh ấy và chị có dự định năm sau cưới rồi nhưng bây giờ anh ấy thay đổi hả?
    Em thì nghĩ là nếu cưới rồi tiếp tục đi học cũng đc mà, con trai đâu có vướng bận nhiều như con gái khi lấy chồng đâu.
    Nếu anh ấy còn yêu sự tự do của mình như vậy thì có lẽ chị chia tay đi thì hơn. Con gái có thì mà.
  2. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm quá. Chia buồn với bạn, anh chàng kia không muốn lấy gái già, 100% là bị đá đểu.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chị câu nói này! Biết thế mà cứ mãi dùng dằng có kết thúc được đâu :(
    @chủ topic: nếu hắn không muốn cưới chị mà cứ lằng nhằng níu kéo tình cảm của chị, thì mới khốn chứ. Hắn nói ra như thế, tuy là tàn nhẫn, nhưng cũng thẳng thắn. Là điều kiện để chị dễ chấm dứt đấy.
    Chị ah, khi một mối quan hệ yêu đương bắt đầu thì cần đến 2 bên muốn bắt đầu, nhưng khi nó chấm dứt thì chỉ cần 1 bên muốn chấm dứt thôi.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi vote cho câu trên, cũng là một ý nghĩ tôi có đã lâu rồi. Chỉ xin chỉnh lại là ''khi bắt đầu và tiếp tục một mối quan hệ.''
    Khi 1 bên đơn phương đã muốn chấm dứt, thì mọi quyết định từ phía kia (tiếp tục hay chấm dứt) ngay lập tức mất đi giá trị.
    Có một điều này tôi muốn nhắc bạn chủ topic để bạn nhận định tình hình: Nếu sau này bạn không quen biết ai khác nữa (quyết định cá nhân) thì thôi, nhưng nếu bạn có một mối quan hệ sau mối quan hệ này, thì tôi chắc chắn rằng người đến sau sẽ yêu thương bạn hơn người này. Đơn giản vì nếu họ không thương bạn, thì bạn đâu việc gì phải dấn thân vào một mối quan hệ mới? Một điều rất hiển nhiên là người đến sau luôn yêu thương và chăm sóc bạn nhiều hơn người cũ. Có nhận thức ra điều đó, thì bạn sẽ dễ dàng quyết định chấm dứt cái mối quan hệ dùng dằng này đi.
    Lại gửi lại bạn 1 bài thơ (sến) mà tôi vẫn hay gửi những bạn đang ở tình trạng như bạn:
    Cảm ơn anh - người đã buông tay em ra
    Cảm ơn anh - người đã buông tay em ra
    Để em biết rằng
    Sẽ còn có người đàn ông yêu em nhiều hơn thế
    Và nơi cuối đường kia anh không đợi
    Dấu chân em nhịp bước cùng trái tim anh
    Cảm ơn anh vì đã rời xa em
    Để em mãi thấy rằng
    Em là cô gái xứng đáng được yêu nhiều hơn thế
    Để trái tim em biết rằng em vẫn có thể
    Hạnh phúc vì một người sẵn sàng dành cả sự sống cho em
    Cảm ơn anh - chàng trai mải mê
    Kiếm tìm khát vọng chân trời mới
    Nơi chỉ có anh và ảo danh vô nghĩa
    Nơi con đường đi về mãi vắng bóng em
    Cảm ơn anh - đã đánh mất em
    Để chàng trai khác nhận ra em là vật báu
    Để em được biết thế nào là ấm áp,
    Là tình yêu cuộc đời mình và siết chặt của vòng tay
    Cảm ơn anh - kẻ đã khóc mà từ bỏ em
    Suối nguồn nào nhận về giọt nước mắt ấy?
    Cảm ơn anh - người đàn ông "tỉnh táo"
    Đã sống mà không cần có em - người luôn biết yêu thương
    Cảm ơn anh? vì đã ra đi.
  5. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 ng bạn giống như bạn vậy ...kết quả sau 1 thời gian thuyết phục và tìm hiểu ....anh ta ko chịu cưới và viện cớ còn mún học ....và kiếm thêm nữa.....thế là cô bạn ấy chia tay ...dc 1 tháng sau ...anh ta quay lại đòi cưới ...nhưng tiếc là bây h cô ấy đã ko xem trọng anh ta như trước nữa.
    Người đàn ông đã kêu ko cưới có nghĩa là 99,99% ko mún cưới ...............kết thúc để bắt đầu 1 cái mới...........dĩ nhiên ko dễ nhưng ko để mình dậm chân tại chỗ.........
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Chị này bằng tuổi hoặc hơn ng yêu 1,2 tuổi gì đấy . Hết yêu rồi thì mọi lý do đều là nguỵ biện, chia tay thôi . Tình yêu giống trò ...kéo co, 1 trong 2 bên buông tay là ..xong .
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vừa đọc lại bài bạn.
    Vàng 1: Càng ngày càng nhiều phụ nữ VN bị đánh giá là ế theo chuẩn VN, rồi các anh VN không lấy, các cô ấy đành phải lấy...Tây đấy.
    Vàng 2: Ý là chuyện nhỏ hử? Tôi nhớ là mồng tơi đâu có gai?
  8. Duarch

    Duarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    sẽ tốt cả thôi
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lại là 1 ngày mới .
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Không muốn cưới thì lý do nào mà chẳng đúng . Trong muôn vạn lý do đưa ra chỉ có 1 lý do là đúng : ích kỷ !

Chia sẻ trang này