1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kyoto - Cố đô Nhật bản 22/11- 24/11.(Lang thang nước Nhật)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi somethingvn, 17/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    @nlesspassion: Bác là bác nào ở nhà QQ thiế. Sau vụ đi Laos với nhà QQ xong, e cũng chưa đi đc đâu nữa. Giờ thì lại lang thang ở Nhật rùi. hik
    @somethingvn: Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin. Nhưng chắc để đi đc vụ này, chắc mình phải tìm hiểu thêm.
  2. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hihi, ko hiểu sao mọi người đều đánh giá rất cao mỗi Kinkaku ji, công nhận là cái chùa Vàng đấy soi bóng xuống nước thì cũng đẹp, nhưng đông khách quá nên cũng khó tìm được cảm giác yên tĩnh khi đi chùa. Tớ thấy Ryuan ji cũng đẹp lắm chứ, đặc biệt là khu vườn khô Karesansui trong Ryuan ji, đẹp mẫu mực của vườn khô luôn. Mách cho bạn somethingvn 1 bí mật để đến đấy kiểm chứng nhé khu vườn ở chùa có 15 ( hay 13 hòn đá, tớ ko nhớ chính xác lắm ) nhưng nhìn bằng mắt thường hay chụp ảnh theo mọi góc thì luôn luôn thiếu mất 1 hòn đá. Để làm được điều này người ta đã phải tính toán cực kì kĩ về vị trí và độ to nhỏ của các hòn đá khi sắp xếp đấy. Muốn nhìn đầy đủ các hòn đá chỉ có treo mình lơ lửng trên không trung rồi nhìn thẳng từ trên xuống thôi bạn cứ đến đấy kiểm chứng nhé hihi
    Hồi trước bọn tớ đi Kyoto 1 ngày bằng bus đi được mấy chùa chính là Kinkaku ji, Ginkaku jin, Ryuanji, Kyomizu dera chùa phụ thì nhiều quá nhớ ko nổi. Kyomizu dera phong cảnh có lẽ là đẹp nhất đấy, dọc đường cũng có thể gặp rất nhiều Geisha và Maiko, xin phép 1 chút là họ cho chụp ảnh kỉ niệm ngay nhớ chụp nhé
    à, cái nơi ở Kanto đấy chắc là Nikko phải không ? Nikko thì nổi tiếng trên toàn nước Nhật rồi, nhưng xa xôi nên đi lại khá đắt đỏ và bây giờ Nikko chắc hết lá đỏ lâu rồi
    Được casauvn sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 18/11/2008
  3. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chi''nh xoa''c nhu ban no''i,do'' chi''nh la` Nikko,thuong thi` la'' do o day rat som,khoang thang 10,nen minh da tranh thu di ca noi day,va thang 11 kyoto.
    Nhung noi day qua dung la thien nhien hung vi,to thi` o dau cung mo` toi,cu nghe danh la` phai di cho biet,hihi.
    Arashiyama cung la` 1 buc tranh nhu Cuu Trai Cau ma` moi nguoi cho la giac mo cua thien duong.dep tuyet voi
    Xin loi khong danh dau tieng Viet duoc,hic
  4. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ khongkhocdau: chỉ là một người quen cũ, một người hâm mộ mấy kiểu ảnh teen của em H :-)
    @ ohlalababy: visa vào Nhật lùn khó ngang visa vào Hàn híp, Hàn đã qua, Nhật sẽ tới, Giờ chưa được nhưng sẽ cho vào wish list. Thik xuân và đông Nhật bủn.
  5. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bên Nhật mình thấy mùa nào cũng đẹp
    -Mùa xuân thì có hoa anh đào,ăn uống nhảy mùa dưới bong cây anh đào mới vui làm sao
    -Mù hè thì có lễ hội pháo hoa kèo ròng rã 2 tháng trời khắp các vùng trên tòan quốc,rồi ra biển lướt ván,không thì xem người ta lướt ván lướt sóng
    -Mùa thu thì có cây lá đỏ,lá vàng mọc thành rừng rất đẹp
    -Mùa đông thì đi trượt tuyết,tắm onsen.Thích nhất là mùa đông mà đi đảo Hokkaido thìcòn gì bằng,cóthể cảm nhận hết mùa đông cùng lễ hội băng tuyết rất nổi tiếng của Nhật
    Chừng nào rãnh mình sẽ úp vài hình Nhật Bản lên cho mọi người xem chơi,hihi
  6. sumisan

    sumisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 vừa rồi mình đi công tác ở Tokyo, tranh thủ 2 ngày cuối tuần xuống Kyoto và Nara chơi. Đi mà cảm giác không muốn về lại Tokyo nữa. Bạn có thể đi xe Yakou basu từ ga Tokyo, nếu mình nhớ không lầm thì vé mình mua khoảng 5.400Y, 22:00 chạy (có nhiều chuyến khác nhau), sáng gần 6g là đến, cũng gần như từ Sg đi Nha Trang hay Đà Lạt vậy, lên ngủ một giấc là đến nơi, tiết kiệm được một mớ tiền. Xuống ga bạn vô phòng vé lấy 1 tờ bản đồ xe bus và mua vé ichinichi ken 500Y đi được các nơi trong thành phố trong ngày. Lưu ý vé này không đi ra khu Arayashima được nhé. Bữa trước mình đút vé vô máy, nó tự động "rú" lên, bác tài quay qua mình nói cái này không dùng được ở khu vực này, đành rút tiền mặt ra trả, lại mất thêm một mớ tiền xe bus ở loanh quanh khu này nữa. Một điều khác là tham quan chùa ở đây đều tốn vé vào cửa 500-600Y đấy.
    Cá sấu mói đúng đấy, chùa vàng đẹp nhưng đông quá nên không cảm thấy thích bằng những nơi khác, không khí trong lành, cây cối xanh ngắt, không gian tĩnh mịch. Mà chùa này 4:30 chiều là đóng cổng rồi, bữa đó đến chậm mất 5p mà ngồi ngoài tiếc ngẩn ngơ, hôm sau phải quay lại. Bạn cũng nên để ý thời gian vì nhiều khi mê mải cảnh đẹp mà không để ý đến giờ mở và đóng cửa chùa. Thêm nữa tuy xe bus rất nhiều chuyến liên tục nhưng đôi khi mình ra đúng lúc xe vừa chạy thì lại phải chờ chuyến sau. Lại mất thêm chút thời gian, không tham quan được những nơi khác nhiều.
    Mình không đi Osaka nên không dám nói nhưng 1.5 ngày cho Kyoto mình thấy chưa đủ. Do có hẹn trước với người bạn cùng đi Nara sáng hôm sau nên ngày đầu đi Kyoto, nửa sáng ngày 2 đi Nara (khi đi bằng tàu chậm (???) mất cả 50p, vé hết 400Y (???), về đi tokkyu hết ngàn mấy thì phải) tham quan công viên Nara đầy hươu, chùa Todaiji, trưa về lại đi Kyoto tiếp, 18:30 tối đó nhảy shinkansen về lại Tokyo, vé hết hơn 13.000Y.
    Thời điểm mình đi Kyoto .......ít đẹp nhất theo như nhiều ng nói mà cũng đã thấy đẹp rồi, mùa này bạn đi thì chắc đẹp lắm lắm luôn (sori có thể hơi quá chút nhưng tại mình "kết" Kyoto" lắm) và nhất định ghé Arayashima nhá.
    Thêm một điều nữa, khi về lại Tokyo, bạn chưa về lại VN liền, sáng sớm 05:30 nên ghé thăm chợ cá Tsukiji nổi tiếng. Rất hay.
    Được sumisan sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 18/11/2008
  7. Newrednose

    Newrednose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cho Mình tham gia tí nhé.
    Ở Kyoto thì không thể không đến Golden Temple được.
    [​IMG]
    Và Kyomizu Temple nữa. Kyomizu được xây trên núi rất đẹp. Nếu đến đó vào mùa này thì toàn bộ lá cây bao quanh Kyomizu đều chuyển mầu đẹp kinh khủng. (chỉ nghe nói thôi). Mình đến đó rồi nhưng vào Summer. Có vài cái ảnh hổng đẹp lắm. Ảnh đẹp thì lại có mặt mình. Nhưng post lên cho mọi người coi.
    [​IMG]
    Đường lên Kyomizu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Osaka, có thể đến Osaka castle. Đẹp lắm.
    [​IMG]
    Và theo mình mùa thu ở Nhật quá đẹp. Hơn ở Hàn nhiều!
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ newrednose: bạn pót ảnh to tướng thế cẩn thận mod sờ gáy dỡ ảnh đấy. Cho bé lại và pót thêm đê cho mình thưởng thức với
    Chờ mình pốt mấy cái ảnh thu Hàn ở topic "Thu vàng xứ sở Kim Chi............." xem có đẹp bằng Nhật k nhá. Lỡ dịp sang Nhật, vẫn tiếc hùi hụi, còn có gang tấc mà k sang được,
  9. somethingvn

    somethingvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã cho những lời khuyên bổ ích.Em sẽ mang nó theo suốt cuộc hành trình.Tất nhiên là dân mới lần đầu đến Kyoto thì không thể đi hết được và chỉ đi những điểm chính thôi. EM cũng muốn xuống Nara lắm nhưng chắc thời gian không cho phép. Tranh thủ đi mấy ngày nghỉ chứ cứ ẫm ừ thì chắc chưa vuợt qua biên giới vùng kanto. Nói chung là mỗi vùng có những cảm giác riêng của nó. Ngay em ở tokyo thôi, mặc dù ga nhà em không nổi tiếng lắm nhưng mà loanh quanh cũng nhiều cái hay lắm.
    Ơh nhưng tại sao em mua vé 1 lượt xe buýt mà hết 7400 yên nhỉ?
  10. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ôi Nhật Bản đáng iu,hẹn năm sau,tớ lại đi công tác,lại lang thang đây đó nơi đất nước mặt trời mọc,hihi
    À,bạn ở gần Tokyo thì khá là thuận tiện cho việc di chuyển từ Nam ra Bắc đấy.......

Chia sẻ trang này