1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dài tập

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuphuong20, 18/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Những câu chuyện dài tập

    Từ ngày lấy chồng, cuộc sống của tớ bỗng dưng đảo lộn tất cả. Thay vì tuần đôi lần đi tụ tập xí xớn với đám bạn thì ngày nào cũng chăm chỉ cùn cũn dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, chăm chồng. Lâu lâu ngoảnh lại lại thở dài cái thượt...Hỡi ôi, thời oanh liệt nay còn đâu
    Từ ngày có thêm thằng mèo, cuộc sống vốn đã đảo lộn nay càng thêm rối hơn tơ vò. Một em bé ra đời làm cho cả nhà suýt...thất điên bát đảo vì khóc mếu, vì sữa, vì bột, vì đái dầm, vì ị đùn, vì ti tỉ những thứ từ trên trời rơi xuống.
    Bữa nay vào TTVN, tự nhiên ngứa tay muốn làm cái topic chia sẻ những câu chuyện dài tập về cuộc sống gia đình với mọi ng`. Hy vọng mọi ng` sẽ ủng hộ nhé!
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ nào.
    Lấy chồng. Tưởng đó là kết thúc của tất cả.
    Không ngờ đó mới chỉ là khởi đầu.
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Vẫn máu lấy chồng .Keke. Chỉ cần nghĩ đến cảnh được ở chung, ăn chung, ngủ chung với tình yêu thôi là thik rồi .KEke. Ko hiểu anh í có nghĩ giống mình ko nữa .Ko giống " diết " luôn.
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn nào
    cũng muốn biết, cuộc sống hôn nhân nó thế nào
  5. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi, cuộc sống hôn nhân vất vả lắm đấy. Như tớ đây cầy bừa cả ngày, tối về lại bồng bế con, mệt đến lúc nhắm mắt đi ngủ. Vợ chồng mặn nồng đc thời gian đầu, về sau cuộc sống chay tịnh như các vị cao tăng.
    Bù lại các con kháu khỉnh mạnh khỏe là mừng.
    Được tuantc88 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 19/11/2008
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hehe . Biết thế không lấy chồng nữa em nhỉ .
    Anh nhớ cái cảnh em Phương béo tóc xù mì tôm ngồi đan len ở quán rượu. Hic hic
  7. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ mới là kết thúc
     

    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 19/11/2008
  8. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn này học cùng trường cùng khoá với mình, tối qua vào xem topic rồi vào xem blog của bạn. Thấy Ku tít nhà bạn đáng yêu quá, đêm ngủ nằm mơ thấy mình cũng có 1 đứa, . Sáng nay dậy phải vào ủng hộ cái topic này gấp. Các chị em chia sẻ tiếp đi. Làm em cũng máu lấy chồng,
  9. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mơ sáng hôm sau có 1 đứa, không nếu sáng hôm sau ngủ dậy có 1 đứa thật thì sao nhỉ, khơkhơ, mơ mà thật thật mà mơ
    Chúc như ý
  10. nouvelespoir

    nouvelespoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng, đẻ được con mà các cháu lại khỏe mạnh là hạnh phúc nhất trên đời rồi còn gì. Vài ba năm nữa các cháu lớn lại tha hồ vi vu. Vợ chồng ăn nhà hàng dưới ánh nến, năm 2-3 lần du lịch nước ngoài, con để cho bà nội bà ngoại trông. Hạnh phúc chỉ có đến thế là cùng.

Chia sẻ trang này