1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dài tập

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuphuong20, 18/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em có đứa bạn mới lấy chồng, hôm thứ 2 ngủ với chồng, đang ngủ nó quàng tay ôm thì chạm phải.....sau đó hét ầm lên, bố mẹ chồng vội chạy lên hỏi.....không bít trả lời sao nữa.
    Chuẩn bị lấy chồng cũng phải chuẩn bị tâm lý cả vấn đề này nữa nhỉ? Không nửa đêm tỉnh dậy thấy mình ngủ với người chồng mà cứ hét ầm lên thì chết
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cứ về đến nhà là chỉ con với chồng, chả mò mẫm OL đc. Hôm nay bò lên mới biết cả cái bài dài ngoằng về sự tích...khóc của thằng ku nhà mình ko up lên đc. Chán quá đi mất. Đã thế để sau, hôm nay đổi sang cười cho nó vui vẻ cả tuần
    Baby when the light go out
    Ngày trc mới chỉ...nghe đồn, bây giờ mới thấm thía...hik hik... Sưu tầm đc một số chuyện của họ hàng bạn bè thân quen, buôn cho mọi ng nghe xả xì - trét kiêm ...đề phòng luôn nhá.
    Chuyện 1:
    Ku Bi cháu con bạn tớ được 3 tuổi, kháu ra phết. Mặc dù mẹ bé hết lời dỗ dành và bà nội nịnh nọt hết cỡ, bé vẫn kiên quyết phải ngủ với mẹ.
    Một buổi sáng đẹp trời, khi cả nhà đang ngồi ăn sáng, ku Bi mách bà:
    - Bà ơi, đêm hôm qua bố mẹ cháu đánh nhau bà ạ
    - Sao, hôm qua bố mẹ cháu đánh nhau à?
    - Vâng, đêm qua bố mẹ cháu trùm chăn đánh nhau, đạp cả vào người cháu
    Chuyện 2:
    Bé Huyền My đã 2 tuổi rưỡi. Bố bé đi làm xa nhà, cả tuần, thậm chí cả tháng mới về được.
    Như thường lệ, bố mẹ bé tranh thủ "tâm sự" lúc bé đang ngủ.
    Trong tư thế cổ điển rồi, tay lần cúc áo vợ rồi, bố bé ko hiểu sang lại quay sang chỗ bé, đã thấy con bé ngồi chỗm chệ trên giường, mắt mở to nhìn bố mẹ. Hoảng quá bố tụt ngay xuống, còn mẹ thì vội vàng hỏi:
    - My à, con dậy từ bao giờ thế?
    - Con dậy lâu rồi, bố mẹ có để ý gì đến con đâu
    Chuyện 3:
    Câu chuyện đc nghe kể lại qua nghe kể, chả biết thực hư thế nào, nhưng theo tớ đoán thì 90% là sự thật
    Có anh ku nọ cháu đích tôn, cực kỳ đc cưng chiều. Chả biết anh ku nhiêu tuổi vì ng kể ko có nói, chỉ biết anh ku chưa đi học, nhưng chửi bậy thì lem lẻm (Trẻ con học mấy thứ này nhanh kinh)
    Đêm nọ anh ku tỉnh dậy, thấy bố mẹ trong tình trạng đang... hăng say hoạt động. Bố anh ku choáng quá, vội vàng lăn ngay xuống đất, chui vào gầm giường.
    Anh ku ngồi trên giường mặt tỉnh bơ phán dõng dạc:
    - ****** nhìn thấy hết cả rồi, việc *** gì phải trốn
    (Miễn bình luận)
    Chuyện tạm thế đã, tớ phải làm mấy việc. Khi nào rỗi lại tiếp tục chủ đề này...Hế hế, tớ sưu tầm tương đối mà
  3. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Dài tập đó là mình chưa biết khi nào giao tiếp với mc mới cảm thấy thoải mái được. Ôi, sao mà khó...
  4. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là những vòng xoay chẳng có kết thúc chỉ xoay liên hồi.
    Chuyện dài nhiều tập về gia đình. Nghĩ cũng thương vợ mình hơn. Từ ngày lấy mình rồi có cu bin cũng khổ. Trước xinh là thế bây giờ đầu bù tóc rối. Thôi thì được cái nhất con nhì chồng.
    Còn về mình thì nhục như con chùng trục mặt xanh nanh vàng từ ngày lấy vợ, có con. Lo vợ lo con. "Lương ngày càng còm đi buồn ghê". Nhưng thôi cũng vui. Lo cjo nó có cái ăn, ăn xong lo nó không ị được thôi thì đủ thứ lo. Chắc chết mới hết lo
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Mỗi gia đình là một câu chuyện dài tập. Chuyện của mình thế này:
    Lúc sắp cưới, tâm sự với cô bạn thân: A chán chẳng muốn sống nữa, mấy hôm nữa là tới địa ngục rồi, cái gì đáng sống thì đã hưởng hết còn đâu.
    Sau khi cưới được 4 năm (tính tới bây h nhé): Bát đĩa tuần bay lỏng chỏng 1 lần (trung bình). Nhưng được cái vẫn vui, vẫn đi chơi và hưởng thụ được nhiều hơn mình tưởng.
    Tóm lại là vẫn đáng sống, không có gì đáng phải chết cả.
    .....
  6. bobylamx

    bobylamx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    bạn ko thấy thế là HP ah?

Chia sẻ trang này