1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên,những bí mật chưa dám nói

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi quelt, 18/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    cái đó còn phải xem bạn dám đi đến đâu? lên những vung cao xa xôi giáp biên giới việt lào, những nơi mà đi bộ phải mất vài ngày đường, hãy đến và cảm nhận văn hoá , đời sống của những người bám đất bám rừng nơi vùng biên , để cho nước Việt Nam này tròn trịa trong dáng hình chữ S...
    thân!
    [/quote]
    Đúng là fải xem mình có dám không nữa. Nhưg cũng rất hy vọng được đến những nơi như bạn nói.
  2. Hghost84

    Hghost84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cũng không có gì để đi đâu bạn ah!
    Lên ĐB đi được từng đó là hết rồi! Ăn 1 bữa cơm ngon nữa là xong.
    Nghe nhắc đến thì có vẻ hoành tráng, nhưng lịch sử đã qua hơn 50 năm mà người ta vẫn chỉ nhắc tới lịch sử gắn liền với mảnh đất này. Chả thấy nhắc gì khác!
  3. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    lại nói về GDP,cũng hơi chạnh lòng.nhưng 1 tỉnh sống bằng ngân sách nhà nước thì lấy đâu ra thu nhập cao.lại thêm nạn quan liêu.....nhưng dẫu sao cũng dễ hiểu thôi,họ không quan liêu,nhặt nhạnh thì đến khi nào mới mua được nhà hn.để thoát khỏi tây bắc.
    kể ra,thiên nhiên ưu đãi hơn 1 chút,con người sống có lương tâm 1 chút.thay vào đó lại là những cơn gió lào,những vụ án nổi tiếng về ma túy,tham ô.cách đây chục năm.lai châu có 1 vụ kinh tế nổi tiếng cả nước(chắc mọi người sẽ nhớ khi tôi nhắc đến Mường tè,1 đống tiền để làm đường,chui thẳng vào túi của mấy vị quan chức(nghe đâu có 50 tỷ thôi).nhân vật chính của vụ án đấy thì vào nhà đá vài năm,giờ ngồi landcruiser lượn lờ.)
    giờ là những dự án đắp chiếu.nhà máy giấy tại mường lay,nhà máy xi măng thì vật vờ .chắc tại mấy cái dự án đó số đen,gặp lúc bác Biên sắp hạ cánh.giờ vẫn nằm trong tủ tài liệu của 1 cơ quan nào đó.
    thế đấy,bới móc ra thì vô kể.chỉ có 1 chữ buồn.không biết đến bao giờ,chúng ta mới được bằng anh bằng em.thay vì khi nhắc đến ĐB là nhắc đến lịch sử,thì thay bằng nhắc đến kinh tế nhỉ
  4. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hoành tráng như thông tin bác nêu đâu.
    giờ thì nó càng teo tóp, ko biết mấy bác bên sở TT-TT có hoạchđịnhh và thực hiện thế nào để di dời khi ngăn thủy điện SƠN LA ko?
    chứ giờ đi qua đó thì.........
  5. megaway

    megaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    nghe nói đi DL ven vùng biên giới ĐB bị mấy anh biên phòng hành dữ lắm phải ko ạ?có bác nào biết thông tin j ko? share em với
  6. Soniur

    Soniur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghe nói mấy bác bên box du lịch đi qua đó bị hành đóng dấu với cả cưới xin gì nhà mấy bác Biên Phòng đó ợ
  7. caramenkien

    caramenkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    các bạc nếu muốn đi thăm thú Điện Biên nữa thì phải lặn lội vào Mường Nhé xe cột mốc biên giới chỗ mà một con gà gáy ba nước cùng nghe. Em thấy người ta nườm nợp kéo nhau vào đấy. Có cả các cô, các bác tận Sài Gòn đi xe máy vào đấy mới chiến chứ!
  8. hako_jsc

    hako_jsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bạn không tự hào về quê các bạn chứ hơn một nửa số dân tộc (>27/54) có mặt tại Điện biên đa phần các dân tộc này giữ nguyên bản sắc văn hoá, Hoa ban...Gạo cực ngon, Rượu sâu chít, Mông phê, Gà tủa chùa....
    Nhưng mình thấy du lịch Điện biên thì phải học hỏi nhiều thứ quá, Trước đây có một tiến sĩ, Không có giáo sư nào còn bây giờ????
    Đa phần các sinh viên tốt nghiệp đều không muốn trở về quê làm việc. Công tác đào tạo nghề thì chán hết chỗ nói.
    Đến bao giờ trở lại Điên biên ???
  9. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Còn xa lắm.hix.trả lương thấp thì ai muốn về.Thời buổi bây giờ,tiền đặt lên hàng đầu mà.
  10. ToanTravel80

    ToanTravel80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đọc bài của bác thấy buồn cho ĐB thật,Người ta chỉ nhắc đến ĐB gắn liền với lịch sử mà thôi.Còn đâu:
    ''Mường thanh,Hồng cúm,Him lan
    Hoa mơ lại trắng vườn cam lại vàng nữa"
    Ngay như tôi lên ĐB đi tìm bản Him lan còn mỏi cả mắt nữa.Mà bản Him lan 1 sao đìu hiu,người dân lam lũ quá,như vừa thoát khỏi chiến tranh vậy.1 bản mang nhiều ý nghĩa lịch sử như vậy mà không thấy tỉnh và TW đầu tư jì hết.Thật là buồn.Nhưng theo tôi biết thì rất nhiều quan chức ở ĐB có nhà ở HN,các con đang đi học ,sinh sống ở HN.Với họ thì mục đích phấn đấu của sự nghiệp có lẽ là đc về HN thì phải.Thiên nhiên đã không ưu đãi ĐB quan chức thì lại như vậy thì làm sao GDP của ĐB không đứng cuối cùng cả nước đc.

Chia sẻ trang này