1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đầy bão giông? :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi The_girl_of_blue, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    to Chị Queen & chị Anx: bạn ấy thú nhận bạn ấy đã xử lý anh H ngay từ cái lúc tát +ôm + tát + ôm ..... rồi mà.
    Có nghĩa là BẠN ẤY ĐÃ NGỦ VỚI HAI ANH BẠN THÂN CỦA ANH BẠN TRAI CHÍNH THỨC rồi đấy ợ
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nhịn cơm ăn phở, nín thở chờ ... new entry. (Cười)
    Cuộc sống của bạn chủ topic phức tạp quá, và hơi có phần... buông thả.
    Mình không định đánh giá gì hết, chỉ xin được nhận xét theo chủ quan vậy thôi.
    Mong rằng mọi chuyện đó sẽ sớm là quá khứ của bạn.
  3. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 sự cố gắng để đọc típ
    ấy ơi nếu có lần sau có type tên ai đề nghị type cho nó rõ ràng
    Cứ Tờ , Hờ , Thờ , Tờ tờ .... loạn lên đau mắt lắm
    có khi đoạn kết của câu chuyện này là chả còn ai hết
    bạn ý bắt đầu `1 chuyện TY khác với ai ý tên là Tờ Tờ Hờ Hờ và sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long
    khả năng típ theo có thể bạn ý hối hận
    thấy đàn ông toàn chả ra gì và chuẩn bị cắt tóc đi tu hok màng tới gì nữa chăng
  4. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là BẠN ẤY ĐÃ NGỦ VỚI HAI ANH BẠN THÂN CỦA ANH BẠN TRAI CHÍNH THỨC rồi đấy ợ
    [/QUOTE]
    Trong khi anh bạn trai chính thức chưa làm được cái gì cả
    nghĩ cũng thật đau đớn và tiếc nuối
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chả pác nào chọn đáp án của iem cả, chuẩn thế còn gì nữa :D
    Nghe nhạc hiệu đoán chương trình !
    @các bác MOD, để em xem tý, lâu lâu mới có kịch, chả mấy khi...
  6. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    truyện dài thế này, chủ topic chăm chút câu chữ phết nhỉ, nhưng vẫn ko đọc hết nổi
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu đọc. tui ước gì mình được là một trong 3 anh chàng kia.Sau này đọc tiếp thấy cô nàng này có thai. Mình lại nghĩ.
    May quá , mình không phải là một trong 3 anh chàng kia
  8. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    - 3 chàng bạn thân cùng thích một em: hoà thuận--> 4`
    - 3 chàng bạn thân cùng yêu một em : choảng nhau vỡ đầu--> perfect girl.
  9. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Các bác phải hiểu thế này:
    Việc bạn ý đặt gạch trước, là muốn câu chuyện của bạn ý được liền mạch, ngắt nghỉ có chừng mức (ví dụ: viết 1 mạch đến đoạn có thai, nghỉ. Hấp dẫn chưa?) Bạn ý còn tính toán kỹ là chia ra mấy chặng, viết mấy bài, đặt gạch trước thế, cẩn thận thế còn gì. Nếu không bạn ý post được 1 bài, các bác lại xúm vào ném đá bình phẩm này nọ, loãng hết bài của bạn ý.
    Tớ cũng thưởng thức văn phong của bạn ý lắm. Câu cú trau truốt cẩn thận, cũng có tình có lý. Mạnh mẽ có, điên cuồng có, mềm yếu có, ngu muội có, phẫn uất có. Muốn lãng mạn, có lãng mạn. Muốn nổi loạn buông thả, có luôn. Nói chung là đầy đủ màu sắc của hỉ nộ, ái ố.
    Tớ cứ tưởng gặp lai cô Tuyết muốn hư hỏng cơ đấy. Chẳng biết cuối cùng anh nào là anh Xuân nhỉ.
  10. dg181185

    dg181185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    rượu chè, chơi bời chứ yêu đương khỉ gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này