1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    MỞ ĐẦU NGÀY MỚI...BẰNG MỘT TRANG MỚI TOE...
    Ở NHÀ VÍT BÀI CÒN KHOÁI HƠN RA NGOÀI KIA...CHEN LẤN XÔ ĐẨY, HỔNG THỞ NỔI...
    TẾT!
    CHẲNG CÓ CẢM HỨNG CHI.
    TẠI SAO NHỈ?
    CHẲNG MUỐN VỀ NHÀ NỮA
    TẠI GÌ HÔNG RÕ, NHƯNG CHẮC CHẮN CÓ LÝ DÔ TẠI...NĂM NAY CHẮC HÔNG CÓ TIỀN LÌ XÌ...LỚN LÀM CHI CƠ CHỨ. LẠI CÒN PHẢI LÌ XÌ CHO ĐÁM CHÁU NHEO NHÓC...
    NHỚ NGÀY NÀO MÌNH ÔM CON LỢN NHỰA ĐỨNG TRƯỚC CỬA NHÀ...( AI VÔ MÀ KHÔNG BỎ TIỀN VÀO LỢN THÌ...ĐỪNG HÒNG ĐƯỢC GẶP BỐ MẸ....HAAAA)​
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Em biết, Nếu một ngày nào đó, em lại nhắn cho anh rằng: " Em nhớ anh"...anh sẽ hp, anh cười..và chỉ mười phút sau anh sẽ có mặt tại nhà em, với bó hoa hồng bạch. Ngọt ngào thế đấy, lãng mạn thế đấy...nhưng đó không phải là em.
    Em biết, Nếu một ngày nào đấy, em tặng anh một bài thơ tình, có đôi chim khuyên hót, có ánh bình minh lên, có trăm hoa đua sắc, có em và có anh...Anh sẽ ôm em vào lòng, hôn lên mùi tóc em..Ngọt ngào thế đấy, lãng mạn thế đấy...nhưng đó không phải là em.
    Em biết, Nếu một ngày nào đó, anh đi xa, em sẽ khóc cho điều gì chỉ mình em hiểu. Anh sẽ siết chặt tay em và nói rằng: " Đừng buồn, anh sẽ về ngay với em thôi"...và anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy. Ngọt ngào thế đấy, lãng mạn thế đấy...nhưng đó không phải là em!
    Nhưng...nếu một ngày nào đó, em nói với anh rằng:" Em chưa bao giờ yêu anh, nỗi nhớ đó là gửi cho người khác, bài thơ đó là viết cho người khác, giọt nước mắt đó là khóc cho cái quá khứ khi xưa"....anh sẽ vẫn ôm em, sẽ siết cánh tay em, sẽ tặng em đoá hồng bạch, và...anh sẽ ra đi. Tàn nhẫn thế đấy, đắng cay thế đấy...nhưng đó mới là chính em!
    Em biết, ...sẽ có....một ngày nào đó............em lại là chính em..!
  3. shinchiu

    shinchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ai cũng muốn sự bình yên. Còn riêng tôi tôi sợ bình yên. Tôi không sợ cô đơn không sợ lạc lõng nhưng sự bình yên là điều đáng sợ. Nếu ngày mai không có gì để làm không còn gì để nghĩ không xô bồ. Cảm giác thấy lòng thanh thản. Ôi sợ vô cùng. Nhưng hiện tại con người ta còn quá nhiều điều phải nghi còn quá nhiều việc phải làm nên tôi chẳng sợ. Con người ta đôi khi đánh lừa chính bản thân mình bình yên bình yên.
  4. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi...
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    .........................................................

    Nếu như ai đó hỏi : " HẠNH PHÚC LÀ GÌ?"...bạn sẽ trả lời ra sao....?
    Vâng! BÌNH YÊN cũng thế...với mỗi người, mỗi tâm hồn...HẠNH PHÚC, BÌNH YÊN...lại khác nhau, do những cảm nhận...những rung động khác nhau...
    BẠN SỢ BÌNH YÊN...? sợ cuộc sống không sô bồ?....nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng...NGAY KHI CUỘC SỐNG XÔ BỒ, ỒN ÀO NHẤT, TA VẪN CÓ LÚC THẤY MÌNH ĐANG THANH THẢN, BÌNH YÊN???
    ĐÃ TẮT NẮNG RỒi...một đêm bình yên nhé!!!
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CƯỚI 1 CHỊ CÙNG XÓM....
    XÚM XÍT VẶT LÔNG GÀ...THÁI RAU...RỬA BÁT...TỐI LẠI HÁT HÒ...ZUI QUÁ XÁ.
    HUM NAY ĐƯA DÂU...MÌNH BUỒN ĐI TÈ...QUÁ...LIỀN CHẠY RA SAU VƯỜN. BỖNG THẤY CÓ NGƯỜI...
    THHÌ RA LÀ BÁC TRAI ( BỐ CÔ DÂU)...SẮP TIỄN CON ĐI...KHÔNG CẦM ĐƯỢC NƯỚC MẮT...MÀ BÁC TRỐN RA VƯỜN KHÓC...
    MÌNH KHÔNG BIẾT NỮA...MÌNH CŨNG THẤY BUỒN...MÌNH KHÓC...
    CÕ LẼ NGƯỜI TA NÓI " NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ" DỄ SỢ...NHƯNG QUẢ THỰC CHƯA BAO GIWÒ MÌNH THẤY XÓT THƯƠNG...VÀ....LAY CẢM TÂM HỒN NHƯ KHI NHÌN THẤY GIỌT NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI CHA SẮP TIỄN CON VỀ CHỒNG...
    ĐỨNG HỒI LÂU RÙI...QUÊN MẤT TIÊU LUÔN LÀ ĐANG BUỒN TÈ...HÌNH NHƯ CŨNG HẾT BUỒN RÙI...
    NHÌN THẤY BỐ MÌNH...MÌNH CŨNG NGẪN NGƯỜI..UH! MÌNH LÀ CON GÁI...MÌNH ĐÃ 23...!!!​
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    TIỄN CON VỀ VỚI NHÀ CHỒNG
    TIỄN CON VỀ VỚI NƠI KHÔNG CÓ MÌNH
    THÔI RỒI ÔI ĐỨA CON XINH
    TỪ NAY DẪU CÓ CHÚT TÌNH CŨNG...XA.!!!
    (HAIYENTRAN_159)
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    RÕ RÀNG LÀ MÌNH ĐÃ PHANH LẠI...
    RÕ RÀNG LÀ MÌNH CŨNG ĐẠP CHÂN CÔN, CHÂN PHANH HẾT CỠ...XE ĐÃ DỪNG...
    RÕ RÀNG LÀ CÁI THẰNG CHA LÁI CON SYVIC KIA CÓ NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU VƯỢT " KỊCH TRẦN" QUÁ XA...ĐẤY LÀ CHƯA NÓI CÓ LẼ NÓ " XẢ HÀNG" Ở ĐÂU ĐÓ ROÀI...MỚI TINH TỈNH...
    RÕ RÀNG LÀ THẰNG CHA ĐÓ QUÊN SY NHAN....
    RÕ RÀNG...HOẶC CÓ LẼ THẰNG NÀY TRONG LÚC BẤN LOẠN TƯỞNG " EM GA" LÀ " EM PHANH"...
    RÕ RÀNG...RẤT RÕ RÀNG...MÀ MÌNH LẠI BỊ MẤT 300K...
    ÔI! MÌNH GÉT CÔNG AN QUÁ ĐI MẤT...
    ( RÕ RÀNG CẢ CÁI THẰNG CHA KIA CŨNG MẤT TÌN...VẬY LÀ BÉO MÚP MÙM MỤP...2 THẰNG CÔNG AN...)
    HUUUUUUUUUUUUU
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    " có ai đó đang bóp cổ mình...mình ngẹt thở...mình ko thể chịu được nữa...
    không...mình phải cố gắng lên...mình ko được thua...
    nhưng tay chân mình ko cử động được...yếu quá...
    àh!...còn cái mồm..mình cắn...cắn cho chết nè..."
    BỪNG TỈNH...ĐANG CẮN BẮP CHÂN THẰNG ÚT...HIC HIC...NHÌN KÌA...NÓ NẰM NGƯỢC ĐẦU MÌNH
    CÁI CHÂN BẰNG CẢ CÁI CỘT ĐÌNH CHẶN NGANG HỌNG MÌNH...
    TỪ HÔM VỀ HÔM NÀO CŨNG THẾ.
    TỐI NAY VÁC GỐI XUỐNG NGỦ VỚI MẸ. DÙ NÓ CÓ LÉO NHÉO :" CHỊ NGỦ VỚI EM...TẾT NÀY EM CHO HẾT TIỀN MỪNG TUỔI..."
    ẤY! TỪ TỪ...TIỀN CỦA NÓ CHẮC ĐƯỢC 500K...HAY LÀ...CỐ CHỊU ĐỰNG...HIC CHIC...HIC..
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    LẶNG YÊN QUÁ............!!!..........
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này