1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E vô phương cứu chư?fa rô??i pha??i không các bác ??? cho e xin 1 lơ??i gan ruột!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cold_blood11, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ bác. Bác đã thương e thì thương cho chót. Phương án giải quyết tiếp theo tốt nhất là gì mong bác tận tình chỉ bảo để e thoát khỏi kiếp gà. plz!!!!!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Sến rện như con nhện. Chính vì cả đời chưa từng đau thương / mất mát nên mới dễ dàng type cái cụm từ kia cho nó sến bài viết.
    Vàng 2: Khi nào CÔ ẤY bình tĩnh thì HAI NGƯỜI sẽ nói chuyện.
    Hiểu ra chưa? ***g lộn post bài xin xỏ bày trick này trick nọ để làm gì? Có cái chủ ngữ của câu văn mà còn không biết phân tích thì làm gì hiểu được những thứ to tát như tình yêu tình báo?
  3. satthep01

    satthep01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ rồi khoai khắc nhừ. con gái là thế ấy mà.chúc thành công!
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú này cũng tội nghiệp ghê. Có câu: Tình yêu có thể biến một con người thành con lừa và cũng có thể biến một con lừa thành con người .
    Tình trạng của chú cũng chưa đến nỗi nào đâu. Gái nó cũng đã cho hôn sau hai tháng quen biết là thành công lắm rồi đó. Nhưng chú này không kiềm chế được cảm xúc tấn công liên tiếp thì phải thất bại thôi.
    Biết được điểm yếu như vậy là tốt. Vẫn còn có cơ hội để làm lại. Quan trọng là chú có đủ định lực để vượt qua chính mình hay không. Đừng nôn nóng quá. Hãy cố gắng bình tình giữ tình cảm ở trên mức tình bạn thôi. Tuyệt đối không dùng mấy cái sến của Hàn xẻn nhá. Hãy ngầm cho em ấy biết mình đáng để em ấy tin cậy bằng hạnh động chứ đừng bằng lời nói. Chúc chú vui
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Theo anh chú đến nhà em nó nhớ là phải cởi truồng từ đầu ngõ vào đến nhà .Vừ thể hiện sự dũng cảm vừa thể hiện sự chân thành vừa thể hiện cả chân giữa nũa
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    rất thik câu này của cậu vì ..... mình thấy mình trong đấy
    nhưng cái vàng vàng thì chán mớ đời ..., có lẽ vì điều đấy mà làm hỏng việc, cái này thuộc về tính cách rồi, giờ nên từ từ lại thôi
  7. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    LẠi gặp một thằng ngu giống mình.
    Chuyện này của ông có nhiều điểm giống tôi nên tôi hiểu cảm giác của ông lúc này nhưng theo tôi, qua việc đọc các bài viết của bác cong050, chị khgthe, và bí kíp của bác quacker tự rút cho mình tôi khuyên ông thế này:
    1. Ông phải kiềm chế cảm xúc của ông và để ý hơn đến cảm xúc của gái mà có cách đối xử phù hợp. Việc ông chỉ quan tâm đến cảm xúc của ông và ông để cái cảm xúc ấy của ông cuốn đi làm cho gái có cảm giác ông không hiểu gái, thậm chí là không tôn trọng gái, ích kỷ. Ông đang tán gái thì cái quan trọng là ông phải làm nó thoải mái, có cảm giác tin tưởng ông chứ không phải là để thỏa mãn cảm xúc của ông.
    2. Cấm tuyệt đối mấy trò hàn xẻng ở đây, càng không được để cho gái thấy là ông vì gái mà có thể quên hết tất cả, đừng để gái có cảm giác no đủ vì ông quá sốt sắng. (Cái này trong bí kíp của bcs quacker nói rất chi tiết)
    3. Bây giờ ông khg việc gì phải cuống, cứ từ từ cho gái nó bình tĩnh lại đã, rồi sau đó rủ nó đi ăn, ,đi xem phim hay làm cái gì mà ông biết là nó thích ấy. Nhớ là cứ tự nhiên như 2 người bạn rủ nhau đi chơi, khg nói gì chuyện vừa qua cả, cứ nói chuyện hài hước, vui vẻ làm sao cho em nó vui là được. Lúc về chú tặng e nó 1 món quà, nhỏ thôi nhưng là cái e nó thích, viết 1 cái thiệp với lời lẽ vui vui vào.
    Lời xin lỗi chân thành nhất là bằng hành động chân thành chứ không phải là bằng những lời hô hào hay ủy mị, con gái nhạy cảm và tinh ý hơn con trai bọn ta nhiều, họ sẽ hiểu.
    Câu cuối: cơ hội của ông vẫn còn nhiều, không việc gì phải xoắn cả.
  8. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ các bác đã phân tích và chửi rủa cho E sáng mắt sáng lòng. E biết E ngu rồi mà các bác. Nghĩ được trong lòng là vậy nhưng làm được nó mới đau E chứ.
    @Bac Beauhomme: Gái bảo Em mất bình tĩnh chứ nó có mất bình tĩnh đâu mừ
    @ Các bác: Thôi thì các bác thương E, phân tích luôn hộ E nếu như sắp tới gặp Gái thì Gái sẽ nói gì và phương án hành động ngay lúc đó hộ E được ko. Đầu óc giờ ko nghĩ nổi gì nữa rồi. Đa tạ các bác!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tư vấn cho người này thì khi lấy vợ đc về rồi, đêm tân hôn ng này sẽ nhờ mọi ng ở đây ''ấy'' vợ hộ luôn đấy.
    Hài vãi. Thích đồ ăn sẵn thế!
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Rắc rối quá! Ko yêu sao lại cho kiz?

Chia sẻ trang này